'Nghệ nhân' đa tài ở làng biển Tân Hải

Chưa từng được đào tạo qua lớp mỹ thuật nào, nhưng với năng khiếu bẩm sinh và niềm đam mê sáng tạo, anh Trần Công Sinh (50 tuổi), ở làng biển Tân Hải, xã Gio Hải, huyện Gio Linh, đã tạo tác được nhiều tác phẩm điêu khắc, phù điêu ấn tượng và giàu tính nghệ thuật. Ở địa phương, anh được xem là người 'nghệ sĩ' đa tài khi sáng tác các bài hát, dân ca, thơ... được nhiều người yêu mến.

Anh Trần Công Sinh tạo tác một tác phẩm mới- Ảnh: Đ.V

Anh Trần Công Sinh tạo tác một tác phẩm mới- Ảnh: Đ.V

Ngày làm cơ quan, đêm về tạc tượng

Điều khá ngạc nhiên khi anh Sinh hiện đang là Phó Bí thư Đảng ủy xã Gio Hải. Bên chén trà ấm nóng của ngày cuối tuần tại nhà riêng, anh kể tuổi thơ chăn bò thường lân la cùng lũ bạn trên vùng cát quê mình.

Cũng chính ở đó, anh đã chứng kiến những người thợ kép làm lăng mộ điệu nghệ tạo tác “thổi hồn” nên những linh vật long - ly - quy - phụng và những bức phù điêu, họa tiết hoa quả, lá cành sống động... từ xi măng, màu vẽ. Thấy rồi đam mê ngấm vào người lúc nào không hay, anh mày mò vẽ vời lên nền đất những con vật, hoa lá tương tự. Sau đó, anh xin theo học nghề thợ kép từ những người thợ làm lăng tẩm... rồi trở thành thợ theo nghề một thời gian. Đến năm 2000, anh Sinh cưới vợ.

Năm 2003, anh đỗ nguyện vọng 2 vào Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị ngành hội họa nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ già lại mới cưới vợ nên quyết định không đi học. “Đến năm 2004, tôi làm Phó Bí thư Đoàn xã Gio Hải và tranh thủ đi làm thợ nuôi vợ con. Một thời gian sau thì tôi nghỉ nghề thợ kép, chuyên tâm làm việc ở xã. Sau này, tôi được tín nhiệm bầu giữ chức vụ phó bí thư đảng ủy xã, đến nay đã được hơn 2 nhiệm kỳ”, anh Sinh kể.

Tuy bận bịu nhiều công việc, từ việc cơ quan đến việc xã hội, song dường như trong huyết quản của mình, anh Sinh vẫn luôn cháy bỏng một tình yêu dành cho mỹ thuật. Thế là anh tranh thủ quay lại với niềm đam mê điêu khắc, hội họa... bằng những ngày nghỉ cuối tuần và hằng đêm, sau khi đã hoàn thành việc cơ quan.

“Làm ban đêm mát mẻ, yên tĩnh. Trong thanh âm rì rào sóng biển, bên những bài nhạc dân ca Bình Trị Thiên êm đềm và sự phụ giúp của vợ, tôi say sưa tạo tác nên những tác phẩm yêu thích và theo sự đặt hàng của khách. Khoảng 3 năm gần đây, tôi thường làm tượng hươu, nai, voi, trâu, linh dương, hươu cao cổ, rùa, cây nấm... cho khu vườn cổ tích các trường mầm non, khu vui chơi của quán cà phê sân vườn, các khu du lịch. Nói chung ai đặt gì thì mình làm cái đó.

Đến nay, hầu như mình làm không xuể vì khách hàng ngày càng nhiều, từ Gio Linh, Vĩnh Linh cho đến các tỉnh thành như Quảng Bình, Huế”, anh Sinh cho biết. Để làm ra được các tác phẩm, anh Sinh dành dụm mua sắm đầy đủ các loại máy móc, dụng cụ cần thiết. Một góc phía sau nhà của anh hiện nay bộn bề các loại vật liệu, dụng cụ, sản phẩm như một “xưởng mỹ thuật” thực sự.

Ngoài mỹ thuật, anh Trần Công Sinh còn là một người có năng khiếu sáng tác thơ, nhạc. Anh đang phối hợp với Nhà xuất bản Thuận Hóa hoàn thành những khâu cuối cùng để chuẩn bị xuất bản tập thơ Hương đời gồm 146 bài với nội dung chủ yếu về tình người, tình đời, tình yêu quê hương đất nước. Anh là người “nghiện” dân ca và đã sáng tác được trên 20 bài dân ca, một số vở kịch hát phục vụ biểu diễn văn hóa văn nghệ tại địa phương được đánh giá cao. Đặc biệt, có một số bài hát do anh sáng tác đã để lại ấn tượng tốt đẹp, trong đó có bài hát “Gio Hải vang khúc ca tự hào” được sáng tác và biểu diễn nhân dịp xã đón nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Bài hát này được người dân địa phương yêu thích và thường chọn hát tại đám cưới, đám tiệc, hát karaoke. Có một điều đặc biệt là, ngôi nhà hai tầng của anh, ngoài phần xây dựng thô do thợ đảm nhận thì những phần còn lại như: thiết kế, đúc ngói, làm trần la phông gỗ, tủ gỗ, các phần trang trí... đều do anh và vợ tự làm.

Những tác phẩm ấn tượng

Nhiều năm nay, khi xóm làng đã chìm vào giấc ngủ say thì dưới ánh điện lập lòe nơi góc nhà, góc vườn của mình, đôi tay tài hoa của anh Sinh - một người cán bộ, một nghệ sĩ không chuyên - vẫn miệt mài bên từng đường nét, từng nhát bay, đường bút để cho ra đời những tác phẩm ấn tượng. Trong số hàng trăm tác phẩm do mình sáng tạo nên, anh Sinh cho biết gần đây có một số tác phẩm rất nổi bật, được nhiều người quan tâm, chụp hình, quay video đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội.

Đó là tác phẩm “Cổng ghẹ nữ hoàng” với chiều cao 4,2 m, rộng 3,5 m và nặng 2,5 tấn vừa hoàn thành vào tháng 2/2025 cho một homestay ở Mũi Si, huyện Vĩnh Linh. Cũng trong tháng 4/2025, anh đã hoàn thành và bàn giao tác phẩm “Tôm hùm lãng tử” với chiều dài 3,6 m, nặng khoảng 1 tấn cho nhà hàng Eo Biển Xanh ở thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh.

“Tôi mất thời gian 20 ngày đêm cho tác phẩm “Cổng ghẹ nữ hoàng”; 30 ngày, 20 đêm cho tác phẩm “Tôm hùm lãng tử”. Đây là những tác phẩm khá phức tạp với nhiều chi tiết khó, nên khi tạo tác, tôi vừa nhìn bản vẽ, vừa mường trượng trong đầu.

Riêng với tác phẩm tôm hùm, tôi phải mua con tôm hùm thật về quan sát thật kỹ, nhất là 2 cái râu... Những tác phẩm như thế này phải làm thật giống mới ấn tượng và mọi người mới thích thú. Sau khi bàn giao, khách hàng rất hài lòng và cho biết khách đến tham quan, check-in rất đông”, anh Sinh vui vẻ nói.

Anh Sinh tạo tác tác phẩm “Cổng ghẹ nữ hoàng” - Ảnh: NVCC

Anh Sinh tạo tác tác phẩm “Cổng ghẹ nữ hoàng” - Ảnh: NVCC

Trước đó, anh Sinh cũng tâm đắc khi hoàn thành bức bình phong cho một nhà thờ họ tại địa phương. Bức bình phong này được tạo hình cách điệu thành một một chiếc thuyền buồm thẳng ra hướng biển, để tưởng nhớ một người địa phương - là cai đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải. Đây là đội quân hùng binh của nhà Nguyễn, có nhiệm vụ quản lý và bảo vệ chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa năm xưa.

Hiện tại, anh Sinh đang tạo tác một tác phẩm phù điêu khá hoành tráng cho đài tưởng niệm của một thôn ở địa phương. “Bức phù điêu này cao 3,7 m, rộng 13 m, diễn tả quá trình chiến đấu của quân và dân ta với nhiều chi tiết, sự kiện lịch sử. Dự kiến tôi sẽ mất khoảng 2 tháng để hoàn thành tác phẩm này”, anh Sinh cho hay. Sau tác phẩm này, anh Sinh dự định sẽ nhận làm một tác phẩm gồm 2 quái vật là King Kong và Godzilla (trong một bộ phim bom tấn) đang đánh nhau.

“Tôi làm các tác phẩm chủ yếu vì niềm đam mê lớn với mỹ thuật, ngoài việc có thêm một phần thu nhập để nuôi con ăn học. Bởi so với giá thành ngoài thị trường, các tác phẩm tôi làm có giá ít hơn nhiều. Tôi mong muốn được sáng tạo nên những tác phẩm thẩm mỹ, sống động để làm đẹp cho đời. Những tác phẩm cũng chính là nơi tôi gửi gắm tình yêu quê hương và niềm đam mê mỹ thuật của mình”, anh Sinh tâm sự.

Đức Việt

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/nghe-nhan-da-tai-o-lang-bien-tan-hai-194484.htm