Nghệ sĩ Phi Điểu tuổi 93 viên mãn, ngắm tranh của con trai họa sĩ làm niềm vui

Tại triển lãm 'Bình minh châu thổ' của con trai - họa sĩ Nguyễn Hồng Quân, nghệ sĩ Phi Điểu chậm rãi thưởng thức từng tác phẩm, vui khi anh vẫn yêu nghề và sáng tạo.

"Bình minh châu thổ" - triển lãm cá nhân lần thứ 7 của của họa sĩ Nguyễn Hồng Quân - diễn ra tại Quận 3, TPHCM, trưng bày gần 70 bức tranh màu nước trên giấy ép nguội, tuyển chọn từ hơn 200 tác phẩm được sáng tác xuyên suốt giai đoạn 2019–2025.

"Bình minh châu thổ" - triển lãm cá nhân lần thứ 7 của của họa sĩ Nguyễn Hồng Quân - diễn ra tại Quận 3, TPHCM, trưng bày gần 70 bức tranh màu nước trên giấy ép nguội, tuyển chọn từ hơn 200 tác phẩm được sáng tác xuyên suốt giai đoạn 2019–2025.

Loạt tranh về cuộc sống mộc mạc, bình dị nhưng đầy sức sống của người miền Tây Nam Bộ. Họ sinh ra và lớn lên giữa sông nước, neo đời mình trên những chiếc ghe thuyền trôi dọc theo các nhánh châu thổ. Không chỉ cảnh sắc, Hồng Quân còn tái hiện nhịp thở đời sống, sự chuyển mình của ánh sáng, dòng nước... trong tranh.

Loạt tranh về cuộc sống mộc mạc, bình dị nhưng đầy sức sống của người miền Tây Nam Bộ. Họ sinh ra và lớn lên giữa sông nước, neo đời mình trên những chiếc ghe thuyền trôi dọc theo các nhánh châu thổ. Không chỉ cảnh sắc, Hồng Quân còn tái hiện nhịp thở đời sống, sự chuyển mình của ánh sáng, dòng nước... trong tranh.

Họa sĩ Phan Trọng Văn - giám tuyển của triển lãm - nhận xét: "Chất liệu màu nước trên giấy ép lạnh (arches cold-pressed) được anh ấy khai thác một cách điềm đạm và tinh tế. Từng lớp màu chồng mỏng, những khoảng trắng của giấy được giữ lại, những vệt loang nhẹ như sương mai".

Họa sĩ Phan Trọng Văn - giám tuyển của triển lãm - nhận xét: "Chất liệu màu nước trên giấy ép lạnh (arches cold-pressed) được anh ấy khai thác một cách điềm đạm và tinh tế. Từng lớp màu chồng mỏng, những khoảng trắng của giấy được giữ lại, những vệt loang nhẹ như sương mai".

Hồng Quân sinh ra ở miền Bắc, lớn lên trở về miền Nam, gắn bó nhiều năm với Đoàn văn công Đồng Tháp khoảng cuối thập niên 1980. Vì vậy, anh không chỉ vẽ mà còn giữ lại tinh thần miền sông nước bằng đường cọ và nhịp thở của màu nước.

Hồng Quân sinh ra ở miền Bắc, lớn lên trở về miền Nam, gắn bó nhiều năm với Đoàn văn công Đồng Tháp khoảng cuối thập niên 1980. Vì vậy, anh không chỉ vẽ mà còn giữ lại tinh thần miền sông nước bằng đường cọ và nhịp thở của màu nước.

Sự kiện quy tụ nhiều khách mời và người yêu hội họa, trong đó có vị khách đặc biệt là mẹ ruột Hồng Quân - nghệ sĩ Phi Điểu. Tại đây, bà chậm rãi, tỉ mỉ thưởng thức từng tác phẩm của con trai.

Sự kiện quy tụ nhiều khách mời và người yêu hội họa, trong đó có vị khách đặc biệt là mẹ ruột Hồng Quân - nghệ sĩ Phi Điểu. Tại đây, bà chậm rãi, tỉ mỉ thưởng thức từng tác phẩm của con trai.

NSƯT mừng khi Hồng Quân vẫn còn vẹn nguyên sức sáng tạo lẫn tình yêu, đam mê với hội họa, nhất là anh từng trải qua đợt bệnh "thập tử nhất sinh" hồi năm 2023. Ở tuổi 93, bà ngắm tranh của con trai như niềm vui bé nhỏ mà dung dị của đời mình.

NSƯT mừng khi Hồng Quân vẫn còn vẹn nguyên sức sáng tạo lẫn tình yêu, đam mê với hội họa, nhất là anh từng trải qua đợt bệnh "thập tử nhất sinh" hồi năm 2023. Ở tuổi 93, bà ngắm tranh của con trai như niềm vui bé nhỏ mà dung dị của đời mình.

Gia Bảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nghe-si-phi-dieu-tuoi-93-vien-man-ngam-tranh-cua-con-trai-hoa-si-lam-niem-vui-2419613.html