Nghị lực của cô nữ sinh vượt qua nghịch cảnh đạt thủ khoa khối C toàn quốc

Dù sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố khiếm thị bẩm sinh, mẹ mang bệnh u màng não nhưng nữ sinh Nguyễn Thị Cẩm Tú (lớp 12D1,Trường THPT Phan Thúc Trực, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đã vượt lên nghịch cảnh, nỗ lực học tập và xuất sắc trở thành một trong 19 thủ khoa khối C toàn quốc tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 với môn Ngữ Văn 9,75 điểm, Lịch Sử 10 điểm, Địa lý 10 điểm.

Chân dung nữ sinh Nguyễn Thị Cẩm Tú

Chân dung nữ sinh Nguyễn Thị Cẩm Tú

Sau những ngày vui với kết quả là danh hiệu thủ khoa khối C toàn quốc trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Nguyễn Thị Cẩm Tú lại trở về cùng bố lo toan cuộc sống gia đình. Hiện Tú đang phụ nấu ăn giúp đỡ bố mẹ và các cô chú ở Trung tâm tẩm quất người mù tại TP Vinh– nơi bố Tú đang làm việc. Mới đây, Tú đã dành số tiền tiết kiệm của mình để mua cho bố một chiếc điện thoại mới. Tuy nhiên, khi biết được hoàn cảnh của gia đình em, chủ cửa hàng điện thoại đã tặng luôn điện thoại cho bố nữ sinh này.

Nhớ lại lúc biết kết quả điểm thi, Cẩm Tú vẫn còn rưng rưng cảm xúc sung sướng: “Khi tra điểm thi và biết kết quả, em cảm vô cùng vui sướng, lập tức gọi điện cho bố để báo tin. Thực tế thì sau khi thi xong em đã tự chấm được điểm 2 môn, còn môn Văn thì làm cũng khá tốt. Tuy nhiên, em vẫn rất bất ngờ khi biết mình là 1 trong 19 bạn thủ khoa khối C toàn quốc”.

Cẩm Tú là chị cả trong gia đình có 2 chị em gái, bố khiếm thị từ nhỏ, còn mẹ thì bị u màng não. Sau nhiều lần phẫu thuật bị chèn dây thần kinh thị lực, mắt mẹ em mờ dần. Để có tiền trang trải cuộc sống gia đình, một mình bố Tú (anh Nguyễn Văn Trọng, 1982) phải chạy khắp trong nam, ngoài bắc khi thì bán tăm, lúc tẩm quất người mù mưu sinh. Dù công việc và thu nhập thấp, lại cực nhọc nhưng anh Trọng vẫn cố gắng làm việc, kiếm tiền, luôn động viên con cố gắng học hành. Hiện anh Trọng cùng những người đồng cảnh ngộ đã thuê một căn nhà nhỏ ở TP Vinh mở cơ sở tẩm quất người mù. Do hoàn cảnh khó khăn nên anh Trọng phải nhờ anh em nội ngoại hỗ trợ thêm về kinh tế mới đủ để trang trải, nuôi vợ ốm yếu và các con ăn học. Thương bố cực nhọc vất vả, mẹ bệnh tật triền miên, chị em Cẩm Tú luôn tự nhủ mình phải cố gắng, nỗ lực học thật tốt.

Suốt 12 năm liền Cẩm Tú luôn là học sinh giỏi (HSG) và luôn dẫn đầu về thành tích học tập. Đặc biệt, lớp 12, Cẩm Tú đạt giải Nhì HSG tỉnh môn Giáo dục công dân, giải Ba HSG tỉnh môn Sử.

Chia sẻ về phương pháp học, Cẩm Tú cho biết bản thân không có bí quyết gì lớn lao. “Em chưa khi nào thức khuya để học, lúc nào mệt và buồn ngủ là đi ngủ. Buổi tối em chỉ học đến 9 giờ là đi ngủ, sáng 4 giờ em dậy học tiếp. Những ngày gần thi, em học 18 tiếng mỗi ngày. Học như vậy sẽ dễ nhớ và tiếp thu kiến thức tốt hơn” – Tú cho hay.

Nguyễn Thị Cẩm Tú bên gia đình nhỏ.

Nguyễn Thị Cẩm Tú bên gia đình nhỏ.

Cũng theo Cẩm Tú, cách học hiệu quả nhất là trong quá trình học phải cố gắng ghi nhớ chắc các kiến thức để tránh sau này phải ôn tập lại mất nhiều thời gian. Những kiến thức thầy cô truyền dạy, em luôn cố gắng nhớ và hiểu ngay tại lớp, gần sát ngày thi đem ra ôn tập thật kỹ, luyện đề để xem mình còn thiếu sót ở mảng nào và cải thiện trong bài tới. Tú cho biết, điều quan trọng hơn hết là tinh thần tự học, tự tìm tòi và niềm yêu thích đặc biệt đối với môn học của mình. Bản thân phải có đam mê và kiên trì mới đạt được kết quả cao.

Cẩm Tú cũng chia sẻ thêm, ngoài kiến thức học ở lớp thì cần tìm tòi và linh động hơn trong việc học tập online với các giáo viên trên mạng. Em lựa chọn các giáo viên có phong cách dạy phù hợp với cách học của bản thân. Tú còn tranh thủ tiếp cận các anh chị đi trước để học hỏi kinh nghiệm, đồng thời kết hợp với kiến thức ôn luyện trên mạng để có sự sáng tạo trong phương pháp học cho riêng mình.

Cô Phan Thị Thu Hà - Chủ nhiệm lớp 12D1 cho hay, hoàn cảnh gia đình Cẩm Tú rất đặc biệt nhưng em không vì thế mà nản chí, ngược lại luôn có ý thức tự lập và vươn lên trong học tập. Tú ít nói, trầm tính, đặc biệt có ý chí, quyết tâm rất cao. Khi đã đặt ra mục tiêu nào, em luôn cố gắng hoàn thành cho bằng được. Trong 3 năm phổ thông, Cẩm Tú luôn dẫn đầu lớp về thành tích học tập.

Cũng theo cô Hà, trong ngày đầu diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT, chú ruột Cẩm Tú không may bị tai nạn qua đời. Em vẫn cố nén nỗi đau để hoàn thành tốt bài thi của mình. Kết quả mà Tú mang lại cho gia đình, nhà trường là rất đáng tự hào, thể hiện nghị lực phi thường của em.

Nói về ước mơ của mình, Cẩm Tú cho biết, em muốn làm việc trong nghề tổ chức sự kiện hoặc biên tập viên. Bởi vậy, một môi trường học năng động và nhiều người giỏi sẽ giúp em rèn luyện bản thân nhiều hơn, cởi mở hơn. Tú đã đăng ký vào ngành Quan hệ công chúng Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn – ĐHQGHN. Chúc cho những ước mơ, hoài bão của em sớm trở thành hiện thực.

Dương Hóa

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nghi-luc-cua-co-nu-sinh-vuot-qua-nghich-canh-dat-thu-khoa-khoi-c-toan-quoc-post298993.html