Nghị lực vượt khó của chàng sinh viên Bahnar
Giữa nhiều tấm gương tiêu biểu của Trường Cao đẳng Gia Lai, Đinh Văn Châu (SN 2003, lớp trưởng lớp Bảo vệ thực vật 2024AB, Khoa Nông - Lâm) là một trong những gương mặt nổi bật bởi tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên và sự tận tâm trong học tập cũng như công tác Đoàn.
Đinh Văn Châu sinh ra trong gia đình Bahnar thuần nông có 3 anh chị em tại làng Mèo (xã Đăk Song, tỉnh Gia Lai). Năm 2024, cha em qua đời vì bệnh ung thư gan. Từ đó, kinh tế gia đình phụ thuộc vào người mẹ với công việc làm thuê, làm nông bấp bênh. Không lâu sau, Châu tiếp tục đối diện thử thách khi phát hiện bản thân mắc bệnh di truyền từ cha và phải điều trị trong thời gian dài.

Ngoài giờ lên lớp, em Đinh Văn Châu tranh thủ tự học trong căn phòng nhỏ ở ký túc xá. Ảnh: Minh Chí
Những ngày đầu, em từng suy sụp. Có thời điểm, việc tiếp tục đến lớp cũng trở thành một áp lực lớn. “Vừa lo bệnh tật, vừa lo cho gia đình; nhưng nếu em dừng lại thì sẽ không còn cơ hội nào nữa” - Châu bộc bạch.
Năm 2023, Châu tốt nghiệp THPT với 23 điểm và từng theo học ngành Luật tại Đại học Huế. Tuy nhiên, biến cố gia đình buộc em phải trở về quê. Trong một lần Trường Cao đẳng Gia Lai tổ chức tư vấn tuyển sinh tại địa phương, Châu quyết định chọn ngành Bảo vệ thực vật - hướng đi phù hợp hơn với hoàn cảnh và mong muốn gắn bó với quê hương.
Châu chia sẻ: “Ở quê em, bà con trồng nhiều loại cây nhưng chưa biết cách phòng trừ sâu bệnh hiệu quả. Em muốn học ngành này để sau này có thể giúp mọi người”.

Châu tích cực trao đổi, học tập cùng bạn bè. Ảnh: Minh Chí
Là sinh viên thuộc vùng đặc biệt khó khăn, Châu được miễn học phí. Khi biết được hoàn cảnh của em, một nhà hảo tâm ở TP. Hồ Chí Minh đã hỗ trợ em 6 triệu đồng trong những ngày đầu nhập học. Khoản tiền không lớn nhưng kịp thời giúp em có thêm điểm tựa để bắt đầu hành trình mới.
Tuy vậy, để trang trải sinh hoạt lâu dài, Châu phải đi làm thêm. Dịp cuối tuần, em nhận các công việc như hái cà phê, bón phân thuê vào ban ngày, làm nhân viên phục vụ quán ăn vào buổi tối.
“Có những ngày em đi làm đến khuya mới trở về phòng. Dù rất mệt, sáng hôm sau em vẫn lên lớp đúng giờ. Em sợ mình chậm hơn các bạn” - Châu nói.
Bên cạnh đó, Châu còn đảm nhận vai trò lớp trưởng, tham gia tổ chức các hoạt động của lớp và phong trào Đoàn.

Châu tham gia chăm sóc cây giống trong nhà lưới cùng các bạn trong lớp Bảo vệ thực vật. Ảnh: Minh Chí
Cô Nguyễn Thị Như Ngọc - Phó Trưởng khoa Nông - Lâm, Trường Cao đẳng Gia Lai - nhận xét: “Châu rất ngoan, chăm chỉ. Điều đáng quý nhất ở em là sự tiến bộ qua từng học kỳ và tinh thần học tập rất nghiêm túc”.
Không chỉ tích cực ở trường học, mỗi khi về quê, Châu còn tham gia các hoạt động đoàn thể tại địa phương.

Đinh Văn Châu đạt giải nhất tại cuộc thi “Rung chuông vàng” do Đoàn Trường Cao đẳng Gia Lai tổ chức. Ảnh: Minh Chí
Những nỗ lực bền bỉ ấy mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận. Mới đây, Châu là 1 trong 56 cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu được Đoàn UBND tỉnh vinh danh nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Tại cuộc thi “Rung chuông vàng” lần thứ II của Đoàn Trường Cao đẳng Gia Lai, Châu đã vượt qua 99 thí sinh khác để giành giải nhất.

Chia sẻ về dự định tương lai, Châu cho biết: “Sau khi ra trường, em sẽ áp dụng những kiến thức đã học để góp phần hỗ trợ bà con, phát triển nông nghiệp tại địa phương”. Ảnh: Minh Chí
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/nghi-luc-vuot-kho-cua-chang-sinh-vien-bahnar-post583794.html













