Nghị lực vượt qua nghịch cảnh

'Khổ tận cam lai' - nhiều người dân trong xóm vẫn thường nói như vậy khi nhắc đến bà Phạm Thị Vinh, ở xóm Cà Phê, xã Đồng Hỷ. Gần nửa cuộc đời gắn với những tháng ngày vất vả vì chồng nghiện ma túy, có lúc tưởng như không thể vượt qua, nhưng bằng nghị lực và đức hy sinh của người phụ nữ nông thôn, bà đã đứng vững trước nghịch cảnh, gây dựng cuộc sống ổn định cho gia đình.

Trải qua nhiều năm vất vả, bà Phạm Thị Vinh vẫn bền bỉ gắn bó với cây chè, từng bước phát triển kinh tế gia đình.

Trải qua nhiều năm vất vả, bà Phạm Thị Vinh vẫn bền bỉ gắn bó với cây chè, từng bước phát triển kinh tế gia đình.

Trong ngôi nhà nhỏ nằm giữa vùng chè xanh mướt, bà Vinh bắt đầu câu chuyện đời mình bằng giọng nói chân chất: “Trời thương nên tôi chưa bao giờ mắc bệnh tật nặng. Còn lại, chuyện gì đến cũng phải cố gắng vượt qua”.

Năm 1991, bà Vinh lập gia đình với mong muốn có cuộc sống bình yên như bao người phụ nữ khác. Thế nhưng, chỉ ít lâu sau ngày cưới, bà phát hiện chồng nghiện ma túy. Cú sốc ấy khiến bao dự định về mái ấm hạnh phúc dường như sụp đổ. Thay vì buông xuôi hay oán trách, bà lựa chọn ở lại, động viên chồng cai nghiện, với hy vọng giữ gìn hạnh phúc gia đình.

“Ông ấy hiền lành, thương vợ con, nhưng ma túy đã ngấm quá sâu. Từ thuốc phiện rồi đến Heroin, nhiều lần cai nhưng đều không thành công” - bà nhớ lại.

Để duy trì cuộc sống, bà vay mượn vốn của người thân, đi thu mua chè rồi mang ra chợ bán lẻ. Nhờ sự cần cù, uy tín trong làm ăn, việc buôn bán ngày càng thuận lợi. Từ vài tạ chè ban đầu, lượng hàng bà thu mua và cung cấp cho các thương lái tăng dần qua từng năm.

Có thời điểm, mỗi năm bà giao bán trên 100 tấn chè búp khô, trở thành một trong những đầu mối thu mua chè lớn của khu vực Minh Lập. Công việc làm ăn ổn định giúp gia đình có điều kiện trang trải cuộc sống và nuôi con ăn học.

Tuy nhiên, những khó khăn vẫn chưa dừng lại. Căn bệnh hiểm nghèo của chồng cùng những định kiến xã hội đã khiến nhiều mối làm ăn dần khép lại. Công việc kinh doanh chè từng là nguồn thu nhập chính của gia đình cũng sa sút theo thời gian.

Chồng qua đời sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật. Chỉ ít tháng sau, cha chồng cũng mất. Trong khoảng thời gian ngắn, liên tiếp hai người thân ra đi khiến gánh nặng tinh thần đè nặng lên vai người phụ nữ vốn đã trải qua nhiều sóng gió. Nhưng rồi bà tự nhủ phải mạnh mẽ để tiếp tục sống, lao động và chăm lo cho gia đình.

Suốt nhiều năm, dù cuộc sống khó khăn, bà vẫn tận tình chăm sóc mẹ chồng lúc tuổi già, chưa bao giờ than phiền hay trách móc số phận. “Có những lúc rất buồn, nhưng nghĩ mình còn con, còn người thân, còn sức khỏe thì phải cố gắng làm việc để sống” - bà tâm sự.

Khi việc kinh doanh chè không còn thuận lợi, bà chuyển hướng đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp. Toàn bộ số vốn tích góp được chị dành để mua thêm đất, mở rộng diện tích sản xuất. Đến nay, gia đình chị sở hữu hơn 5.000m2 đất canh tác, trong đó gần 2.000m2 chè đang cho thu hoạch; diện tích còn lại được sử dụng để trồng cỏ, chăn nuôi bò và trồng rau màu.

Nhờ chịu khó lao động, áp dụng kinh nghiệm sản xuất và phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, gia đình bà hiện có nguồn thu nhập trên 300 triệu đồng mỗi năm từ trồng chè và chăn nuôi trâu, bò vỗ béo.

Người dân địa phương nhận xét, điều đáng quý nhất ở bà Vinh không chỉ là sự cần cù mà còn là tinh thần lạc quan, nghị lực vượt khó. Trải qua nhiều mất mát, bà vẫn giữ được sự chân thành, sống hòa thuận với bà con lối xóm và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh.

Giờ đây, khi đã bước qua những tháng ngày cơ cực nhất của cuộc đời, niềm vui lớn nhất của bà là người con trai trưởng thành, có cuộc sống ổn định.

Nhìn đồi chè xanh mướt trước nhà, người phụ nữ từng trải ấy mỉm cười bình thản. Sau tất cả những biến cố đã đi qua, bà hiểu rằng nghị lực sống và sự lao động không ngừng nghỉ chính là điểm tựa giúp mình vượt qua nghịch cảnh để hướng tới những ngày bình yên.

Phạm Ngọc Chuẩn

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202606/nghi-luc-vuot-qua-nghich-canh-2bd1845/