Nghĩa cử cao đẹp của những thầy thuốc trên vùng chiến khu xưa

Là bệnh viện hạng II, hiện nay, Bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa có trên 150 cán bộ, viên chức, trong đó có hơn 30 bác sĩ. Không chỉ thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh (mỗi năm đón tiếp trên 100 nghìn lượt bệnh nhân trong, ngoài tỉnh), cán bộ, y, bác sĩ của Bệnh viện còn luôn có những nghĩa cử cao đẹp giúp đỡ người bệnh.

Anh Nguyễn Thanh Hải (Trưởng Khoa Dược, Bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa) hiến máu cứu người bệnh bị đa chấn thương do tai nạn giao thông.

Anh Nguyễn Thanh Hải (Trưởng Khoa Dược, Bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa) hiến máu cứu người bệnh bị đa chấn thương do tai nạn giao thông.

Cách đây hơn 4 tháng, một bệnh nhân nữ, 69 tuổi, cư trú tại xã Quy Kỳ (Định Hóa), do gặp tai nạn giao thông đã phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, da nhợt nhạt, đau nhiều ở vùng ngực, bụng. Quá trình hội chẩn được tiến hành nhanh chóng với sự tham gia của các bác sĩ Khoa Ngoại và lãnh đạo Bệnh viện. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc đa chấn thương, chấn thương ngực kín, chấn thương bụng kín vỡ lách nên được hồi sức tích cực và tiến hành phẫu thuật cấp cứu.

Theo Bác sĩ CKI Nguyễn Tùng, Giám đốc Bệnh viện, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật: Bệnh nhân bị đa chấn thương, mất máu quá nhiều nên được chỉ định truyền máu cấp cứu trong quá trình phẫu thuật. Trước tình huống khẩn cấp này, Bệnh viện đã thông báo đến toàn thể cán bộ, viên chức, huy động những người cùng nhóm máu với bệnh nhân hiến máu cứu người. Chúng tôi rất vui khi các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Khoa Dược và Phùng Thị Lan, kế toán viên của Bệnh viện, đã trực tiếp hiến 2 đơn vị máu để truyền cấp cứu kịp thời cho người bệnh.

Nhờ có những “giọt hồng” quý giá ấy, ca phẫu thuật thành công, người bệnh đã vượt qua “cửa tử” và hồi phục tích cực. Biết bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, Phòng Quản lý chất lượng và Công tác xã hội của Bệnh viện cũng đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần và trao quà cho người bệnh. Chính những tình cảm tốt đẹp này đã giúp người bệnh có thêm động lực để hồi phục tích cực và được xuất viện ngay sau đó không lâu.

Cán bộ Phòng Quản lý chất lượng và Công tác xã hội (Bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa) thăm hỏi, động viên và tặng quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Cán bộ Phòng Quản lý chất lượng và Công tác xã hội (Bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa) thăm hỏi, động viên và tặng quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Hiến máu cứu người, hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn là việc làm thường xuyên của cán bộ, viên chức trong toàn Bệnh viện. Đơn cử, vào tháng 4-2020, Khoa Sản của Bệnh viện tiếp nhận nữ bệnh nhân 20 tuổi, dân tộc Hà Nhì, thường trú tại Bản Mới, xã Kim Phượng (Định Hóa), trong tình trạng sốc mất máu nặng, da xanh, niêm mạc nhợt, huyết áp không đo được. Do mất máu quá nhiều nên người bệnh được bác sĩ chỉ định truyền máu cấp cứu trong khi lượng máu dự trữ tại Bệnh viện không còn, người nhà người bệnh không ai trùng nhóm máu.

Trong tình thế nguy cấp, Chi đoàn Bệnh viện đã thông báo, vận động đoàn viên hiến máu cứu người bệnh. Với tầm lòng “Lương y như từ mẫu”, 2 đoàn viên của Bệnh viện là chị Nông Thị Diệp, Bí thư Chi đoàn và anh Phương Văn Luật đã tình nguyện hiến máu cho người bệnh.

Với tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, nghĩa cử cao đẹp hiến máu, kịp thời cứu sống người bệnh của 2 đoàn viên không chỉ được Ban Giám đốc Bệnh viện đánh giá rất cao, mà còn nhận được tình cảm trân trọng, biết ơn của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.

Công tác trong ngành Y tế, ngày ngày tiếp xúc với những người bệnh đang ở lằn ranh của sự sống và cái chết nên họ hiểu rằng “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Vì lẽ ấy, trong những trường hợp nguy cấp và cả trong các chiến dịch hiến máu tình nguyện của ngành Y tế, huyện, tỉnh, họ không ngần ngại cho đi những giọt máu của mình.

Đây chỉ là 2 trong rất nhiều trường hợp đã nhận được ân tình của những người thầy thuốc nơi vùng chiến khu xưa. Những năm qua, Bệnh viện luôn có các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ người bệnh vào các dịp lễ, Tết; vận động cán bộ, viên chức hiến máu tình nguyện; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí…

Bác sĩ CKI Nguyễn Tùng, Giám đốc Bệnh viện, cho hay: Đây là những hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, là nghĩa cử cao đẹp của mỗi cán bộ, nhân viên của Bệnh viện. Chúng tôi hy vọng những hoạt động này sẽ giúp lan tỏa, phát huy tinh thần yêu thương, đoàn kết trong cộng đồng, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tùng Lâm

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/net-dep-doi-thuong/202407/nghia-cu-cao-dep-cua-nhung-thay-thuoc-tren-vung-chien-khu-xua-fa11508/