Nghĩa tình biên cương với người có công
Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Ngãi đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa, góp phần mang lại cuộc sống ấm áp cho các gia đình chính sách nơi biên giới, hải đảo.
Trong căn nhà cấp 4 nằm bên triền núi Thới Lới, thuộc đặc khu Lý Sơn, hơn 20 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lý Sơn tất bật sơn sửa, thay mới những hạng mục đã xuống cấp cho gia đình thương binh 3/4 Trương Minh Tùng. Sau gần 2 ngày lao động miệt mài, ngôi nhà khang trang hơn, sạch sẽ và an toàn hơn trước mùa mưa bão đang cận kề.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lý Sơn sơn sửa lại ngôi nhà của thương binh Trương Minh Tùng.
Tại lễ bàn giao nhà, Đồn Biên phòng Lý Sơn đã vận động kinh phí từ các nhà hảo tâm để tặng gia đình ông Tùng 2 chiếc giường gỗ, chăn ga, gối nệm cùng nhiều vật dụng sinh hoạt thiết yếu cho 6 thành viên. Ngoài ra, các chiến sĩ còn trích từ quỹ “Hũ gạo chiến sĩ” để hỗ trợ hơn 50kg gạo, góp phần cải thiện bữa ăn hàng ngày cho các cháu nhỏ đang sống cùng ông bà.
“Vợ chồng ông đều ngoài 80 tuổi, sống nhờ vào khoản trợ cấp thương tật từ thời kháng chiến chống Mỹ. Cả hai lại đang nuôi bốn đứa cháu nội do cha mẹ chúng bỏ lại. Nhà cửa hư hỏng, xuống cấp lâu rồi mà không biết lấy đâu ra tiền sửa. Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của các chú bộ đội biên phòng, ông cháu tôi mới vơi bớt phần nào khó khăn", thương binh Trương Minh Tùng xúc động chia sẻ.
Đồn Biên phòng Lý Sơn tặng quà cho gia đình thương binh Trương Minh Tùng.
Sống giữa dân, ăn ở với dân, người lính biên phòng luôn xem việc chăm lo cho người có công là trách nhiệm, là tình cảm thiêng liêng nơi biên cương Tổ quốc.
Nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, BĐBP Quảng Ngãi tổ chức nhiều hoạt động tri ân thiết thực như: Thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, thân nhân liệt sĩ với tổng trị giá trên 30 triệu đồng; huy động cán bộ, chiến sĩ đóng góp hơn 100 ngày công để sửa chữa 3 căn nhà cho người có công; tôn tạo, vệ sinh, trang trí hàng chục công trình ghi công liệt sĩ.
Đồn Biên phòng Bình Thạnh cùng địa phương tổ chức giỗ liệt sĩ.
Cán bộ, chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2 chăm sóc, trang trí mộ liệt sĩ
Ngoài ra, các đơn vị còn phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình liệt sĩ tổ chức các “Bữa cơm tri ân” ấm áp theo nghi lễ dân gian truyền thống; giúp các gia đình chính sách trên tuyến biên giới Việt - Lào thu hoạch mùa màng, nông sản, san sẻ phần nào gánh nặng đời sống.
Cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi và đoàn viên thanh niên địa phương ra quân dọn vệ sinh, tôn tạo đài tưởng niệm tại địa đạo Đám Toái (xã Đông Sơn).
Đồn Biên phòng Sông Thanh người có công cách mạng xã Đăk Plô gặt lúa.
Những việc làm tuy nhỏ nhưng thấm đẫm nghĩa tình ấy đã góp phần “hong khô” những giọt nước mắt mất mát, hy sinh của bao thế hệ người có công và thân nhân của họ nơi biên viễn quê hương. Đó cũng là minh chứng sinh động cho truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” mà người lính biên phòng Quảng Ngãi đang gìn giữ và lan tỏa bằng những hành động cụ thể, nhân văn.
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/nghia-tinh-bien-cuong-voi-nguoi-co-cong-55064.htm