'Ngõ phố hạnh phúc' của phụ nữ Đống Đa
Bước vào con ngõ nhỏ của khu K14 (phố Trần Hữu Tước, phường Đống Đa) nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước diện mạo mới đầy sức sống của công trình 'Ngõ phố hạnh phúc'.
Những bức tranh tường rực rỡ cùng hàng cây xanh mướt không chỉ thay áo mới cho khu tập thể cũ, mà còn khơi dậy tình làng nghĩa xóm, kết tinh thành niềm hạnh phúc bình dị giữa lòng Thủ đô.
Từ bức tường cũ đến "Làng trong phố"

Công trình "Ngõ phố hạnh phúc" chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 mới hoàn thành. Ảnh: PV
Buổi sáng trong trẻo, ngõ 2 phố Trần Hữu Tước (khu K14, phường Đống Đa) bỗng rộn ràng hơn bởi tiếng nói cười của các bà, các chị đang cùng nhau tưới cây, dọn phố. Trong không gian tràn đầy niềm vui ấy, những bức họa Chùa Trấn Quốc, Hồ Gươm cùng sắc xanh của "làng trong phố" như càng thêm sống động trên con ngõ dài gần 200m vừa được thay áo mới. Đặc biệt, gần 50 cây hạnh phúc trồng dọc lối đi đã tạo nên một dải lụa xanh mát mắt.
Đứng dưới dãy cờ Tổ quốc rực rỡ, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ số 4 Nguyễn Thị Ngân nhìn lại thành quả với nụ cười mãn nguyện. "Hội Liên hiệp Phụ nữ phường luôn khuyến khích và chỉ đạo phát triển khu dân cư Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp. Lĩnh hội tinh thần đó, chúng tôi đã quán triệt trong toàn chi hội, triển khai công trình “Ngõ phố hạnh phúc” và được mọi người hưởng ứng rất nhiệt tình", bà Ngân kể.

Bức tranh "Làng trong phố" của công trình ý nghĩa. Ảnh: Bảo Lâm
Thực trạng trước đó, những bức tường bong tróc, nứt nẻ, ẩm mốc nhem nhuốc theo thời gian khiến cảnh quan khu tập thể trở nên cũ kỹ. Thế nhưng, với tinh thần người góp công, người góp của, chỉ chưa đầy một tháng ngõ phố đã "thay da đổi thịt". Ban đầu, đây chỉ là công trình cấp Chi hội với kinh phí khiêm tốn. Tuy nhiên, nhận thấy ý nghĩa nhân văn và sức lan tỏa mạnh mẽ, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Đống Đa đã quyết định đầu tư thêm 20 triệu đồng, đưa tổng kinh phí lên 40 triệu đồng để biến nơi đây thành công trình tiêu biểu tham gia dự thi cấp thành phố.
Giọng bà Ngân tự hào giới thiệu về 3 hạng mục mang thông điệp riêng của công trình. Cờ Tổ quốc thể hiện niềm tin và lòng tự hào dân tộc. Bức họa 62m2 tái hiện các di tích lịch sử quốc gia và hình ảnh làng quê. Bà Ngân chia sẻ: "Mỗi khi đi ngang qua, nhìn thấy Hồ Gươm, Chùa Trấn Quốc, lòng người như dịu lại. Những hình ảnh ấy thầm nhắc chúng tôi trân quý hơn giá trị lịch sử, để mỗi cư dân tự thấy mình cần sống trách nhiệm hơn, sao cho xứng với nét đẹp văn hóa mà cha ông để lại".

Người dân khu K14 thích thú chụp ảnh cùng công trình. Ảnh: Bảo Lâm

Vợ chồng ông Nguyễn Phúc Trung và bà Khiếu Thị Hằng tranh thủ chụp ảnh với bức tranh tường. Ảnh: Bảo Lâm
Vợ chồng ông Nguyễn Phúc Trung và bà Khiếu Thị Hằng đã gắn bó với khu K14 30 năm. Hôm nay, ông bà diện bộ đồ chỉn chu ra ngõ chụp ảnh kỷ niệm bên công trình. Chỉnh lại góc nhìn cho vợ, ông Trung bảo: "Thú thực là chưa bao giờ tôi thấy ngõ mình đẹp mà lại vui như bây giờ. Nhìn ngõ phố thay đổi, tôi thấy phấn khởi lắm, cảm giác như mình cũng được trẻ ra vài tuổi".
Dù giờ đây sống ở tầng cao, không trực tiếp ở mặt ngõ, nhưng ông bà vẫn giữ tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Bà Hằng chia sẻ: "Đây là không gian chung nên gia đình luôn sẵn lòng hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Phụ nữ, tích cực tham gia quét dọn vệ sinh hằng tuần và đóng góp kinh phí để duy trì cảnh quan”.
Hạnh phúc lan tỏa từng ngày

Đoàn công tác của Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Nguyễn Kim Quý chấm điểm "Ngõ phố hạnh phúc của phụ nữ Đống Đa. Ảnh: Bảo Lâm
Ngắm công trình ý ngiã từ sự chung sức đồng lòng, bà Ngân bày tỏ: "Công trình này có ý nghĩa gắn kết mọi người, ai cũng có trách nhiệm xây dựng khu dân cư ngày một đi vào nền nếp. Tôi rất vui vì đã góp công sức nhỏ bé cùng chị em và kêu gọi mọi người chung tay để xây dựng ngõ xóm ngày càng đẹp hơn. Đây là niềm tự hào của khu dân cư".
Anh Đào Đức Trung (hộ dân số 35, K14) cho biết, nhờ sự gương mẫu của các bác cán bộ, quân đội hưu trí, bà con trong ngõ đều tự giác quét dọn trước cửa và ngõ phố mỗi sáng, chiều. Riêng anh Trung, không chỉ hăng hái tham gia vệ sinh chung, gia đình anh còn tự nguyện đóng góp 2 triệu đồng kinh phí cho côngtrình.
Anh Trung nói: "Thấy các bác cao tuổi còn tâm huyết thế, chúng tôi thấy càng phải có trách nhiệm để cùng mọi người chăm sóc, giữ gìn cho ngõ phố lúc nào cũng xanh, sạch, đẹp như thế này".

Cán bộ, hội viên phụ nữ Chi hội phụ nữ số 4 bên công trình "Ngõ phố hạnh phúc". Ảnh: Bảo Lâm

Cán bộ, hội viên phụ nữ Chi hội phụ nữ số 4 bên công trình "Ngõ phố hạnh phúc". Ảnh: Bảo Lâm

Cán bộ, hội viên phụ nữ Chi hội phụ nữ số 4 bên công trình "Ngõ phố hạnh phúc". Ảnh: Bảo Lâm

Cán bộ, hội viên phụ nữ Chi hội phụ nữ số 4 bên công trình "Ngõ phố hạnh phúc". Ảnh: Bảo Lâm

Cán bộ, hội viên phụ nữ Chi hội phụ nữ số 4 bên công trình "Ngõ phố hạnh phúc". Ảnh: Bảo Lâm

Cán bộ, hội viên phụ nữ Chi hội phụ nữ số 4 bên công trình "Ngõ phố hạnh phúc". Ảnh: Bảo Lâm
Bà Trần Thị Thu Hương mới chuyển đến đây vài năm, nhưng cảm thấy may mắn vì hàng xóm chan hòa, cởi mở và quan tâm đến nhau như anh em ruột thịt. Bà khẳng định tên gọi "Ngõ phố hạnh phúc" hoàn toàn đúng với thực tế tâm trạng hạnh phúc của mọi người ở đây. “Đi đâu về đến ngõ là đã thấy vui. Mong là thành phố và phường nhân rộng mô hình này để nhiều nơi cũng trở thành “Ngõ phố hạnh phúc", mọi người được sống trong môi trường hạnh phúc như chúng tôi hiện nay và ngày càng phát triển tốt đẹp hơn", bà Hương bày tỏ.
Chứng kiến sự tích cực, nhiệt tình của hội viên Chi hội 4, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Đống Đa Phạm Thị Tâm không giấu được niềm vui. Bà Tâm cho biết, mô hình "Ngõ phố hạnh phúc" đã được phường triển khai hiệu quả. Các tuyến ngõ được chỉnh trang sạch đẹp, trồng hoa, cây xanh, vẽ tranh tường, lắp đặt thùng rác. Hội viên phụ nữ và nhân dân đã có chuyển biến tích cực trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, đổ rác đúng giờ, hạn chế rác thải nhựa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
"Điều chúng tôi trân trọng nhất là tinh thần tự quản. Khi các chi hội phụ nữ chủ động đăng ký đảm nhận ngõ phố, bà con cũng tự giác coi đó là tổ ấm chung cần gìn giữ. Từ việc huy động nguồn lực xã hội hóa đến những buổi ra quân vệ sinh định kỳ, tất cả đều dựa trên sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân. Chính sự tâm huyết ấy đã tạo nên một môi trường sống văn minh, an toàn và thực sự hạnh phúc", bà Tâm chia sẻ.

Cán bộ, hội viên phụ nữ Chi hội phụ nữ số 4 cùng nhau bàn bạc gìn giữ công trình, thêm phần gắn bó. Ảnh: Bảo Lâm
Nói về phương hướng trong thời gian tới, Chi hội trưởng Nguyễn Thị Ngân không giấu nổi sự nhiệt huyết: "Công trình hoàn thành là một chuyện, giữ gìn còn quan trọng hơn. Sắp tới, chúng tôi dự kiến sẽ tiếp tục vận động xã hội hóa để nâng cấp, thay mới toàn bộ hệ thống đèn lồng đã cũ. Chúng tôi cũng sẽ phân công cụ thể cho từng hộ dân quản lý hàng cây hạnh phúc trước cửa nhà mình, bảo đảm ngõ phố lúc nào cũng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn". Không chỉ lời nói, gia đình bà Ngân còn tự nguyện tài trợ kinh phí điện chiếu sáng cho toàn bộ ngõ phố trong suốt nhiều năm qua.
Những chính sách về phát triển văn hóa Thủ đô không ở đâu xa xôi, mà hiện hữu ngay trong từng nét vẽ, từng chậu cây và từng tấm lòng đồng thuận của những người dân khu K14.
Công trình "Ngõ phố hạnh phúc" chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thành, nhưng câu chuyện về tình làng nghĩa xóm vẫn sẽ còn viết tiếp mỗi ngày, mỗi giờ, trong từng câu chào hỏi và những nụ cười rạng rỡ của cư dân nơi đây.
Bà Ngân giới thiệu về công trình "Ngõ phố hạnh phúc". Clip: Bảo Lâm
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ngo-pho-hanh-phuc-cua-phu-nu-dong-da-746596.html











