Ngoại thành rực rỡ sắc xuân đón chào năm mới Bính Ngọ 2026

Những ngày cận Tết Bính Ngọ, diện mạo các xã khu vực ngoại thành Hà Nội đã có bước chuyển mình ngoạn mục. Nhờ sự chung sức của chính quyền và nhân dân, phong trào làm đẹp cảnh quan, bảo vệ môi trường đã biến những miền quê trở nên rực rỡ, tươi sáng với nhiều màu sắc.

Tất cả đã sẵn sàng tạo nên một không gian đón Tết xanh - sạch - đẹp, đậm đà bản sắc, song cũng đầy hơi thở hiện đại.

Thôn 3 - Vạn Phúc, xã Nam Phù rực rỡ cờ hoa chào đón năm mới Bính Ngọ. Ảnh: Dung Quỳnh

Thôn 3 - Vạn Phúc, xã Nam Phù rực rỡ cờ hoa chào đón năm mới Bính Ngọ. Ảnh: Dung Quỳnh

Ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí xuân đang rộn ràng hiện diện trên từng ngõ xóm của thôn 3 - Vạn Phúc, xã Nam Phù, tạo nên bức tranh làng quê tươi mới, ấm áp và đầy sức sống. Từ sắc đỏ cờ Tổ quốc đến những dãy đèn lồng rực rỡ, từ nhịp sống tất bật chuẩn bị Tết đến tinh thần đồng lòng chỉnh trang đường làng, tất cả hòa quyện, lan tỏa khí thế phấn khởi đón năm mới trên địa bàn xã Nam Phù.

Dọc các tuyến đường liên thôn, ngõ xóm, cờ Tổ quốc được treo trang trọng trước cổng mỗi gia đình, nối dài thành những dải màu thiêng liêng. Đèn lồng được bố trí hài hòa, biến nhiều trục đường thành những “tuyến phố ánh sáng” vừa sinh động, vừa trang nghiêm. Công tác tổng vệ sinh môi trường được người dân triển khai đồng loạt, góp phần làm cho diện mạo thôn xóm thêm khang trang, sạch đẹp trước thềm năm mới.

Thôn 3 - Vạn Phúc, xã Nam Phù rực rỡ cờ hoa chào đón năm mới Bính Ngọ. Ảnh: Dung Quỳnh

Thôn 3 - Vạn Phúc, xã Nam Phù rực rỡ cờ hoa chào đón năm mới Bính Ngọ. Ảnh: Dung Quỳnh

Ông Lã Văn Dũng, Trưởng thôn 3 - Vạn Phúc cho biết, với hơn 1.600 hộ dân, thôn vận động treo cờ Tổ quốc đồng loạt, kết hợp trang trí đèn lồng, chỉnh trang cảnh quan và được nhân dân hưởng ứng tích cực. Không chỉ tạo không khí đón xuân, đây còn là dịp tăng cường tinh thần cộng đồng, mỗi người đóng góp một phần công sức, vật chất để làm đẹp quê hương, thể hiện rõ sự đoàn kết, đồng lòng trong khu dân cư.

Với tâm thế sẵn sàng chào đón xuân Bính Ngọ 2026, không khí Tết hiện hữu rõ nét ở phường Tùng Thiện qua từng sắc cờ, băng rôn, khẩu hiệu và cụm pano cổ động. Cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trong gió xuân, tạo nên hình ảnh trang nghiêm, thiêng liêng nhưng cũng rất đỗi ấm áp, gần gũi. Các cụm pano, áp phích, khẩu hiệu được bố trí khoa học, hài hòa, góp phần làm nổi bật diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại của địa phương.

Tùng Thiện rực rỡ sắc màu, đường phố sạch - đẹp chào đón xuân Bính Ngọ. Ảnh: Kiều Hương

Tùng Thiện rực rỡ sắc màu, đường phố sạch - đẹp chào đón xuân Bính Ngọ. Ảnh: Kiều Hương

Các tuyến đường, phố đã được chỉnh trang vỉa hè, bảo đảm cảnh quan “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Ở các tổ dân phố, khu dân cư, các hộ gia đình chủ động trang hoàng nhà cửa, trồng thêm hoa, cây cảnh, treo cờ Tổ quốc đúng quy định..., tạo nên bức tranh xuân đầy màu sắc. Trong sắc xuân rộn ràng, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, diện mạo rực rỡ cờ hoa ở Tùng Thiện toát lên khí thế mới, quyết tâm mới, giúp Tùng Thiện bước vào năm 2026 với nhiều thành công mới.

Trong khi đó ở phường Sơn Tây, công tác chuẩn bị cho chương trình bắn pháo hoa đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm đúng tiến độ và yêu cầu đề ra. Đại tá Nguyễn Đỗ Tùng, Cụm trưởng Cụm Phòng thủ khu vực 2 Phúc Thọ cho biết, các lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát toàn bộ mặt bằng trận địa, kiểm tra hệ thống kỹ thuật, nguồn điện, phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Công tác vận chuyển, lắp đặt, cố định các giàn pháo được thực hiện chặt chẽ theo đúng kỹ thuật, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện, sẵn sàng cho thời điểm bắn chính thức đêm giao thừa.

Các lực lượng tiến hành cẩn trọng, tỉ mỉ trong từng khâu, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình và khu vực xung quanh khu vực bắn pháo hoa. Ảnh: Phan Yến

Các lực lượng tiến hành cẩn trọng, tỉ mỉ trong từng khâu, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình và khu vực xung quanh khu vực bắn pháo hoa. Ảnh: Phan Yến

Theo kế hoạch, địa điểm bắn pháo hoa được tổ chức tại Thành cổ Sơn Tây; số lượng pháo hoa gồm 700 quả pháo hoa tầm cao, 60 giàn pháo hoa tầm thấp và 30 giàn pháo hoa hỏa thuật; với hình thức bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp, sử dụng phương pháp bắn tự động điều khiển bằng phần mềm và thiết bị điện tử hiện đại.

Đại tá Nguyễn Đỗ Tùng, Cụm trưởng Cụm Phòng thủ khu vực 2 Phúc Thọ và Chủ tịch UBND phường Sơn Tây Nguyễn Thị Thu Hương trực tiếp kiểm tra tại khu vực bắn pháo hoa. Ảnh: Phan Yến

Đại tá Nguyễn Đỗ Tùng, Cụm trưởng Cụm Phòng thủ khu vực 2 Phúc Thọ và Chủ tịch UBND phường Sơn Tây Nguyễn Thị Thu Hương trực tiếp kiểm tra tại khu vực bắn pháo hoa. Ảnh: Phan Yến

Thời gian bắn pháo hoa diễn ra trong 15 phút, từ 00 giờ 00 phút đến 00 giờ 15 phút ngày 17-2, tức đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và các lực lượng tham gia, từ 0 giờ ngày 15-2, phường Sơn Tây tạm dừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong thành cổ, người dân không được phép vào khu vực trận địa. Phường cũng bố trí các điểm trông giữ phương tiện miễn phí phục vụ bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong thời gian từ 19h00 ngày 16-2 đến 02h00 ngày 17-2 tối và đêm Giao thừa) tại 9 điểm trông giữ xe máy, gồm: Phòng Giáo dục - Đào tạo, các Trường THCS Ngô Quyền, THCS Phùng Hưng, Trường Mầm non Quang Trung, Trường Mầm non Sơn Ca, Trường Tiểu học Quang Trung, Trung tâm Hành chính công, Nhà thờ Sơn Tây, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; 3 điểm trông giữ ô tô tại các khu đô thị Phú Thịnh, Thuần Nghệ, HUD Sơn Tây.

Quân đội, nhân dân ở Đoài Phương chung sức làm đẹp cảnh quan. Ảnh: Thùy Nam

Quân đội, nhân dân ở Đoài Phương chung sức làm đẹp cảnh quan. Ảnh: Thùy Nam

Ngày cuối năm, không khí xuân đang về trên khắp các thôn, xóm của xã Đoài Phương. Cùng với niềm vui đón chào năm mới, người dân trong xã, những đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn đã tích cực tham gia tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, tạo nên diện mạo khang trang, sạch đẹp.

Những con đường sạch sẽ, những hàng cây được cắt tỉa gọn gàng không chỉ làm đẹp cảnh quan, mà còn thể hiện ý thức, sự chung tay của người dân trong xây dựng nông thôn mới sáng - xanh - sạch - đẹp. Nét đẹp ấy đã góp phần làm cho Đoài Phương thêm rộn ràng, ấm áp trong những ngày cuối năm, sẵn sàng chào đón một mùa xuân mới an vui, nghĩa tình.

Di tích lịch sử quốc gia đền Măng Sơn đã sẵn sàng cho mùa lễ hội đầu xuân Bính Ngọ. Ảnh: Thùy Nam

Di tích lịch sử quốc gia đền Măng Sơn đã sẵn sàng cho mùa lễ hội đầu xuân Bính Ngọ. Ảnh: Thùy Nam

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đoài Phương Vũ Huy Nam thông tin, xuân Bính Ngọ rất đặc biệt, bởi đây là mùa xuân đầu tiên Đoài Phương tổ chức Lễ hội di tích quốc gia Nam cung điện - đền Măng Sơn (từ mùng 6 đến mùng 8 tháng Giêng). Để lễ hội diễn ra trang trọng, văn minh, UBND xã đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là khu vực xung quanh đền Măng Sơn và các tuyến đường dẫn vào di tích, vừa thể hiện ý thức văn minh, vừa là cách mỗi bày tỏ lòng thành kính với tiền nhân, góp phần xây dựng hình ảnh quê hương Đoài Phương thật đẹp trong mắt du khách thập phương.

Còn ở xã Hát Môn, không khí xuân đã ngập tràn khắp nẻo đường quê. Từ những phiên chợ quê rộn ràng ngày giáp Tết, những con đường làng khoác “áo mới”, đến sự quan tâm, chăm lo chu đáo của chính quyền trong năm đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp - tất cả hòa quyện tạo nên một mùa xuân đủ đầy, ấm áp, nghĩa tình trên vùng đất nông thôn đang chuyển mình mạnh mẽ.

Các tuyến đường ở Hát Môn sạch - đẹp, rực đỏ màu cờ. Ảnh: Nguyễn Mai

Các tuyến đường ở Hát Môn sạch - đẹp, rực đỏ màu cờ. Ảnh: Nguyễn Mai

Ông Trịnh Xuân Thành, thôn Nội 2 - Tam Thuấn, Chi hội trưởng Chi hội cựu chiến binh thôn Thuấn Nội, xã Hát Môn phấn khởi chia sẻ: “Tết Bính Ngọ 2026 là cái Tết đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nên có nhiều điểm mới. Lãnh đạo địa phương quan tâm rất sát sao đến đời sống người dân. Các hộ cận nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách đều được thăm hỏi, tặng quà đầy đủ”.

Theo ông Thành, thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV đã mở ra niềm tin, kỳ vọng mới để người dân được thụ hưởng những thành quả phát triển kinh tế - xã hội.

Phiên chợ Bá xã Ô Diên tấp nập người mua - bán sáng 30 Tết. Ảnh: Nguyễn Mai

Phiên chợ Bá xã Ô Diên tấp nập người mua - bán sáng 30 Tết. Ảnh: Nguyễn Mai

Ngày 30 Tết, phiên chợ Bá ở xã Ô Diên vô cùng náo nức. Chị Đinh Phương Hiền, người dân địa phương cho biết, các mặt hàng rau củ quả, nông sản thực phẩm phong phú, hoa tươi ngày Tết cũng là sản phẩm được nhiều người lựa chọn. Hôm nay, tôi đi chợ mua nốt những gì còn thiếu, gia đình đã chuẩn bị đẩy đủ những thứ cần thiết cho ngày Tết. Ngày xuân ở làng Bá Dương Nội, xã Ô Diên năm nào cũng vui bởi mùng 3 Tết làng mở hội rước bánh giầy. Từ trước đó, các hoạt động chuẩn bị đã được tiến hành chu đáo. Chiều mùng 3 Tết, xã Ô Diên tổ chức khai mạc hội vật dân tộc tại sới vật Hồng Hà và một chuỗi các sự kiện văn nghệ thể dục, thể thao đầu xuân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi lan tỏa khắp làng quê.

Nhóm PV NNNT

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ngoai-thanh-ruc-ro-sac-xuan-don-chao-nam-moi-binh-ngo-2026-733720.html