Ngôi làng tí hon của người vô gia cư, món quà tuyệt vời từ triệu phú nhân hậu

CANADA - Triệu phú Marcel LeBrun đã đầu tư 4 triệu USD (hơn 103 tỷ đồng) để xây dựng làng cho người vô gia cư, trao cho họ nơi ở và những hy vọng, cơ hội làm lại cuộc đời.

Triệu phú Marcel LeBrun bỏ tiền túi xây dựng làng cho người vô gia cư. Ảnh: CBC

Triệu phú Marcel LeBrun bỏ tiền túi xây dựng làng cho người vô gia cư. Ảnh: CBC

Khi Marcel LeBrun bán hãng công nghệ Radian6 cho tập đoàn Salesforce vào năm 2011, ông đã sở hữu khối tài sản hàng triệu USD. Thay vì tiếp tục kinh doanh, ông lại chọn một hướng đi hoàn toàn khác là cống hiến cho cộng đồng.

Ông chia sẻ: "Tôi đã trúng số trong cuộc đời khi sinh ra trong một gia đình tốt, có điều kiện học hành và được sống ở một quốc gia giàu có". Từ suy nghĩ ấy, triệu phú công nghệ LeBrun bắt đầu hành trình cống hiến cho cộng đồng.

Ông đã tới nhiều nước để tìm hiểu cách các tổ chức trên thế giới giải quyết vấn đề người vô gia cư và nghèo đói.

Sau quá trình tìm hiểu, ông nhận ra một mô hình đang phát huy hiệu quả: Những ngôi nhà tí hon trong cộng đồng khép kín, nơi người dân không chỉ được ở mà còn trao cho họ hy vọng, sự tôn trọng và cơ hội để làm lại cuộc đời.

Nhà nhỏ, ý nghĩa lớn

LeBrun thành lập một tổ chức phi lợi nhuận, cam kết xây dựng ngôi làng gồm 99 căn nhà tí hon tại Fredericton, New Brunswick, Canada vào năm 2023. Ngôi làng nằm trên khu đất từng là nơi khai thác gỗ ven sông Saint John, có vị trí thuận lợi.

Mỗi ngôi nhà có diện tích khoảng 22m2, được thiết kế gọn gàng, tiện nghi với phòng khách kiêm phòng ngủ, bếp đủ dụng cụ, phòng tắm riêng và mái hiên phía trước. Tất cả các ngôi nhà đều được lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời.

Trung tâm của ngôi làng là nơi tập trung các doanh nghiệp xã hội, có quán cà phê, cửa hàng, xưởng sản xuất, vườn công cộng. Đây không chỉ là nơi gặp gỡ, giao lưu mà còn là không gian học tập, làm việc và phát triển bản thân cho cư dân.

Ngôi làng tí hon của người vô gia cư. Ảnh: CBC

Ngôi làng tí hon của người vô gia cư. Ảnh: CBC

LeBrun chịu trách nhiệm chi trả phần lớn chi phí xây dựng khu phố. Các tổ chức phi lợi nhuận và công ty trong khu vực cũng đóng góp vào dự án này.

Người vô gia cư được hỗ trợ thuê nhà với mức giá tối đa 200 USD/tháng (5,1 triệu đồng), bao gồm tất cả các tiện ích và internet. Mục tiêu của LeBrun là tạo điều kiện sống ổn định cho người vô gia cư để họ tập trung xây dựng lại cuộc sống.

Tại đây, cư dân có thể tham gia các lớp học phát triển cá nhân, ôn thi lấy bằng tốt nghiệp trung học, hỗ trợ tìm việc làm. Một số người có thể làm việc tại quán cà phê, xưởng in...

Marla Bruce, một trong những cư dân đầu tiên ở đây, cho biết: "Một năm trước, tôi là người vô gia cư, giờ tôi đã có nhà. Trước đây, mọi nơi tôi ở đều là tạm bợ, còn giờ, tôi có sự bình yên và cảm giác trở thành một phần của ngôi làng".

Triệu phú chụp ảnh cùng cư dân trong ngôi làng. Ảnh: CBC

Triệu phú chụp ảnh cùng cư dân trong ngôi làng. Ảnh: CBC

Sống trọn vẹn với chính mình

Triệu phú LeBrun là một người khiêm tốn. Ông dành phần lớn thời gian mỗi tuần có mặt tại khu làng, không chỉ để giám sát mà còn để lắng nghe, đồng hành và trao niềm tin. Ông lên ý tưởng, bỏ tiền túi để đầu tư xây dựng hạ tầng.

Ông nói: "Người ta thường nghĩ làm từ thiện là cho tiền nhưng chi tiền thì dễ, dốc lòng mình ra mới khó. Dự án ngôi nhà dành cho người vô gia cư chính là cách tôi đang sống trọn vẹn với chính mình".

Triệu phú LeBrun hy vọng tiếp tục xây dựng được nhiều ngôi làng tương tự ở những nơi khác nhau.

Hoàng Dung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ngoi-lang-ti-hon-cua-nguoi-vo-gia-cu-mon-qua-tuyet-voi-tu-trieu-phu-nhan-hau-2400684.html