Ngời sáng văn hóa bộ đội Cụ Hồ tại Quảng trường Đỏ

Ngày 9/5 hằng năm, tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga long trọng tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm chiến thắng phát xít trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nước Nga - Xô viết. Trong lễ kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng năm 2025, lần đầu tiên Quân đội Nhân dân Việt Nam được mời tham gia sự kiện trọng đại này.

Hòa vào dòng chảy lịch sử nước Nga, hình ảnh Quân đội Nhân dân Việt Nam sải bước trên Quảng trường Đỏ bên những người lính Nga và bạn bè quốc tế khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, một biểu trưng sống động cho bản lĩnh, trí tuệ, văn hóa và phẩm chất cao đẹp ngời sáng của "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam giương cao lá cờ đỏ sao vàng tiến qua lễ đài. Ảnh: Ria Novosti

Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam giương cao lá cờ đỏ sao vàng tiến qua lễ đài. Ảnh: Ria Novosti

Việc Quân đội Nhân dân Việt Nam đại diện cho một dân tộc từng trải qua các cuộc chiến tranh vệ quốc, kiến tạo nền hòa bình, độc lập như hôm nay, xuất hiện tại Quảng trường Đỏ không đơn thuần là một nghi thức quân sự, hay hoạt động đối ngoại quốc phòng, mà còn trở thành biểu tượng cho sức sống mãnh liệt của một dân tộc từng vượt lên trong mưa bom bão đạn, chiến thắng thiên tai, giữ yên bờ cõi bằng lòng yêu nước, ý chí sắt đá và tinh thần đoàn kết, thủy chung. Chiều dài của lịch sử chống ngoại xâm, là máu và mồ hôi của biết bao thế hệ cha anh đã ngã xuống. Chiều sâu của văn hóa dân tộc. Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ - biểu tượng cao đẹp trong văn hóa quân sự Việt Nam, một đặc trưng văn hóa của người Việt, không chỉ nằm ở kỹ chiến thuật, mà còn thấm đẫm trong đạo lý: “Trung với nước, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc”.

Hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" hiện lên đầy ấn tượng: từ quân phục chỉnh tề, ánh mắt kiên nghị, đến tác phong rèn luyện, nêu cao tinh thần "kỷ luật là sức mạnh của Quân đội", những người lính Việt Nam không chỉ mang trong mình súng đạn, mà còn mang theo chiều dài của lịch sử, chiều sâu của văn hóa, đạo lý, lương tri và phẩm giá con người. Đó là sự khiêm nhường nhưng đầy kiêu hãnh của tinh thần “vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh”, kết tinh thành giá trị văn hóa Việt Nam, làm nên thương hiệu “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng dân tộc và bạn bè quốc tế.

Sự kiện này còn minh chứng cho sự lớn mạnh không ngừng và hội nhập sâu rộng của Quân đội Nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế. Từ một đội quân nhỏ bé ra đời tại rừng núi Việt Bắc với chỉ 34 chiến sĩ, ngày nay, Quân đội ta - dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giáo dục của Bác Hồ, sự đùm bọc của nhân dân - đã vươn lên thành một lực lượng chính quy, hiện đại, đủ năng lực đại diện quốc gia trong những sự kiện quốc tế trọng đại. Tại Quảng trường Đỏ, đội quân “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu” đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng kiều bào và bạn bè quốc tế, thể hiện tư thế đĩnh đạc, chủ động và khát khao về một nền hòa bình bền vững cho nhân loại. Qua đó, khẳng định vị thế và tinh thần độc lập tự chủ của một dân tộc đã đi qua bao cuộc chiến tranh để nay đang vươn mình mạnh mẽ trên trường quốc tế.

Súng AK-74M được các chiến sĩ Quân đội Việt Nam sử dụng trong lễ duyệt binh. Ảnh: QPVN

Súng AK-74M được các chiến sĩ Quân đội Việt Nam sử dụng trong lễ duyệt binh. Ảnh: QPVN

Trong bước đi đều tăm tắp, ánh mắt rạng ngời của từng người lính Việt Nam giữa dòng lịch sử ấy là khí phách của một dân tộc kiên cường, từng liên tiếp đánh bại các đội quân xâm lược hùng mạnh. Tinh thần ấy như vọng về từ ngàn năm lịch sử, chứng minh với thế giới một ý chí độc lập không thể khuất phục, một khát vọng hòa bình được tôi luyện qua máu lửa, minh chứng sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh "không có gì quý hơn độc lập, tự do" đã trở thành hiện thực ở Việt Nam. Trong đội hình duyệt binh, Quân đội ta đã mang theo sức mạnh của dân tộc, được hội tụ và tỏa sáng dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa tuyết trắng Moskva tại Quảng trường Đỏ. Hình ảnh ngời sáng "Bộ đội Cụ Hồ" - biểu tượng sống động của một dân tộc đã bước qua giông tố lịch sử để tự tin tiến bước vào tương lai.

Hơn cả một lễ duyệt binh, đây là dịp để Việt Nam khẳng định với thế giới rằng: sau chiến tranh là hòa bình, sau mất mát là sự hồi sinh của một dân tộc anh hùng. Trên hành trình thực hiện khát vọng Việt Nam hùng cường, Quân đội Nhân dân Việt Nam chính là biểu tượng sống động cho sức sống, sự đoàn kết và văn hóa yêu nước bền bỉ của cả dân tộc.

Đặc biệt, trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ tại Quảng trường Đỏ còn là lời nhắn gửi của Việt Nam về hòa bình, đoàn kết và lòng nhân ái. Việt Nam luôn ghi nhớ quá khứ, trân trọng hiện tại và hành động vì tương lai thịnh vượng cho nhân loại. Sự hiện diện của Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng là biểu tượng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, thủy chung giữa hai dân tộc Việt - Nga, được xây đắp bởi lịch sử, nay tiếp tục là nền tảng đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Dưới từng lớp tuyết trắng giữa lòng Moskva, trong không gian thiêng liêng của Quảng trường Đỏ, lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh như mang theo hơi thở của non sông gấm vóc Việt Nam, hồn cốt dân tộc. Trong từng ánh mắt, từng nhịp bước quân hành là tinh thần quật cường, là niềm tự hào, là biểu tượng sống động của bản lĩnh, văn hóa và khát vọng hòa bình mang đậm dấu ấn Việt Nam. Họ đã làm rỡ rỡ Việt Nam, làm ấm lòng triệu trái tim Việt Nam đang dõi theo từ quê hương và khắp năm châu.

Trung tá, ThS Phạm Thị Nhung - Trường Sĩ quan Lục quân 1

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/ngoi-sang-van-hoa-bo-doi-cu-ho-tai-quang-truong-do-a28782.html