Ngôi trường đầy ắp tình thương nhưng còn nhiều cái thiếu

Trường Tình thương tọa lạc ở phường Phan Thiết (Lâm Đồng) đã hoạt động 28 năm nay giúp trẻ em nghèo 'bắt kịp' con chữ và nuôi dưỡng niềm tin vào tương lai.

Một tiết dạy học lớp 4 tại Trường Tình thương

Một tiết dạy học lớp 4 tại Trường Tình thương

Ông Lê Thanh Hoàng - Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường Tình thương cho biết: “Trường được thành lập năm 1997 là một dự án lớp vừa học - vừa làm dành cho những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ sống cùng cha mẹ tại các vỉa hè, khu chợ, gầm cầu… do Ủy ban Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Bình Thuận (cũ) quản lý. Năm 2008, trường được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tiếp nhận quản lý và sau sáp nhập hiện được Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng quản lý”. Trường hiện có 5 lớp/74 học sinh (từ lớp 1 - 5), mỗi khối một lớp. Đa phần học sinh ở đây đều có hoàn cảnh hết sức đặc biệt: mồ côi cha, mẹ; trẻ em di cư; trẻ em khuyết tật, tàn tật, trẻ chậm phát triển; trẻ bỏ học đi kiếm sống; trẻ bị bỏ rơi...

Ngoài dạy kiến thức cho các em, thầy, cô giáo còn tăng cường lồng ghép kỹ năng sống, giáo dục đạo đức nhằm giúp các em hiểu và nhận thức những vấn đề của xã hội mà các em thường gặp hằng ngày khi lao động kiếm sống. Cùng với đó, nhà trường tổ chức nhiều sân chơi, hoạt động ngoại khóa bổ ích cho học sinh… Cô Đỗ Thị Hạnh - giáo viên Trường Tình thương có gần 20 năm giảng dạy ở ngôi trường này nên hơn ai hết, cô thấu hiểu hoàn cảnh của từng học sinh. Cô giáo Hạnh tâm sự: “Mỗi lớp học chỉ từ 14 - 20 học sinh nhưng mỗi em một hoàn cảnh khác nhau. Có em bị thiểu năng trí tuệ quậy phá không chịu học. Lại có những em nhận thức kém, học trước quên sau, nhiều buổi học trôi qua mà vẫn như mới bắt đầu. Nhiều em ngoài giờ đến lớp phải đi mưu sinh bằng việc bán vé số, nhặt ve chai… Do đó, giáo viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn là nhà tâm lý, người bạn luôn đồng hành, động viên cùng các em vượt khó”.

Học sinh của Trường Tình thương đa phần có hoàn cảnh khó khăn. Do đó, để động viên các em có điều kiện đến trường, trong năm học qua, nhà trường đã kết nối với các nhà tài trợ, hảo tâm hỗ trợ dụng cụ học tập, áo quần, nhu yếu phẩm, tặng thẻ bảo hiểm y tế… với tổng kinh phí hơn 265 triệu đồng. Nhờ sự yêu thương, hỗ trợ của nhà trường đã giúp bao thế hệ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn được cắp sách đến trường, nuôi dưỡng ước mơ chắp cánh tương lai. Ví như trường hợp của 2 chị em Trần Thủy Tiên - học sinh lớp 4 và Trần Thị Hằng - học sinh lớp 3, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mẹ bỏ đi cách đây 7 năm, ba bán vé số. Mỗi ngày, 2 chị em Tiên và Hằng đến trường một buổi, buổi còn lại theo ba đi bán vé số để có tiền trang trải cuộc sống. Nhiều lần tưởng chừng con đường học tập của 2 em dừng lại vì hoàn cảnh khó khăn nhưng nhờ sự động viên của thầy, cô giáo, Tiên và Hằng đã nỗ lực vượt qua hoàn cảnh, đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. “Ở đây, chị em con luôn được thầy cô động viên, giúp đỡ rất nhiều. Con và em sẽ cố gắng học hành chăm chỉ để có tương lai tươi sáng hơn”, Tiên bộc bạch.

Trường Tình thương hiện có 3 phòng học dành cho 5 khối lớp, vì vậy, 3 lớp được bố trí học buổi sáng và 2 lớp học buổi chiều. Toàn trường có 5 giáo viên đứng lớp; trường chưa có sân chơi, sân thể dục và phòng chức năng. Đặc biệt, môn học Ngoại ngữ - Tin học, các em chưa được học do thiếu giáo viên. “Mong muốn lớn nhất của trường là có cơ sở vật chất rộng rãi, khang trang nhằm đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày. Đồng thời, đưa môn học Ngoại ngữ - Tin học vào giảng dạy giúp học sinh tiếp cận với tri thức”, ông Hoàng cho biết thêm.

Thanh Thủy .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/ngoi-truong-day-ap-tinh-thuong-nhung-con-nhieu-cai-thieu-399223.html