'Ngọn lửa vĩnh cửu' thiêu rụi Phật đường hơn 1.200 năm tuổi tại Nhật Bản

Đám cháy được khống chế sau khoảng hai giờ đồng hồ. Đội cứu hỏa phải kéo vòi nước từ chân núi lên. Ngôi chùa có bể chứa nước phục vụ chữa cháy, nhưng lượng nước đó nhanh chóng cạn kiệt.

Reikado Hall, nằm gần đỉnh núi Misen ở phía tây nam Nhật Bản, từ lâu được xem là một thánh tích linh thiêng của Phật giáo, nơi lưu giữ “ngọn lửa vĩnh cửu” mà các vị lãnh đạo tinh thần cho biết đã được duy trì liên tục suốt hơn 1.200 năm.

Tuy nhiên, vào ngày 20/5, Reikado Hall đã bị thiêu rụi gần như hoàn toàn sau trận hỏa hoạn lan nhanh qua các khu điện thờ và phòng cầu nguyện bằng gỗ. May mắn, giới chức cho biết không có thương vong về người.

Theo chùa Daisho-in, ngôi tự viện quản lý Reikado Hall, “ngọn lửa vĩnh cửu” đã được kịp thời di dời sang địa điểm khác sau vụ cháy.

Ngày 20/05, Reikado Hall (Linh Hỏa Đường) chỉ còn lại bộ khung cháy đen sau khi ngọn lửa dữ dội bao trùm toàn bộ các gian phòng cầu nguyện bằng gỗ. Ảnh: DAISHOIN_TEMPLE/INSTAGRAM

Ngày 20/05, Reikado Hall (Linh Hỏa Đường) chỉ còn lại bộ khung cháy đen sau khi ngọn lửa dữ dội bao trùm toàn bộ các gian phòng cầu nguyện bằng gỗ. Ảnh: DAISHOIN_TEMPLE/INSTAGRAM

Trên trang thông tin chính thức, chùa Daisho-in cho biết: “Chúng tôi đã nhận được rất nhiều lời chia sẻ và cảm thông. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý vị”. Nhà chùa cũng khẳng định sẽ sớm tiến hành công cuộc tái thiết Phật đường.

Đây là lần thứ hai trong vài thập niên gần đây, Reikado Hall bị hỏa hoạn tàn phá. Trước đó, công trình từng được phục dựng sau vụ cháy năm 2005, xảy ra do tai nạn trong quá trình dọn dẹp hậu bão. Hiện nguyên nhân vụ cháy mới nhất vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra.

Nhiều đền chùa tại Nhật Bản đối diện nguy cơ hỏa hoạn cao do phần lớn được xây dựng bằng gỗ và sử dụng các vật liệu truyền thống như mái tranh hoặc vỏ cây.

Gần đây đã xảy ra thêm nhiều vụ cháy tương tự, trong đó có vụ hỏa hoạn tại chùa Daihoji ở miền bắc Nhật Bản hồi tháng 5, làm hư hại 13 công trình, được cho là bắt nguồn từ khu vực nhà bếp.

Tháng 4 vừa qua, đền Atago tại thành phố cảng Niigata cũng bị thiêu rụi trong một vụ cháy xảy ra vào đêm khuya, với nguyên nhân chưa được xác định.

Ông Tetsuya Kotaki, quan chức phụ trách phòng cháy chữa cháy thuộc sở cứu hỏa Hatsukaichi, đơn vị trực tiếp xử lý vụ việc cho biết lực lượng chức năng nhận được cuộc gọi báo cháy lúc 8 giờ 32 sáng ngày 20/05 từ một nhân sự của chùa.

Đám cháy được khống chế sau khoảng hai giờ đồng hồ.

“Đội cứu hỏa phải kéo vòi nước từ chân núi lên”, ông nói. “Ngôi chùa có bể chứa nước phục vụ chữa cháy, nhưng lượng nước đó nhanh chóng cạn kiệt”.

Reikado Hall tọa lạc ở độ cao khoảng 460 mét trên đảo Miyajima, hòn đảo linh thiêng nổi tiếng và là điểm hành hương quan trọng của Nhật Bản.

“Ngọn lửa vĩnh cửu” được truyền rằng do ngài Kukai (Không Hải - 弘法大師, Kobo Daishi), vị cao tăng khai sáng tông Chân Ngôn (Shingon Buddhism - 真言宗, Mật tông Nhật Bản) vào thế kỷ IX, thắp lên. Nước được đun trong ấm sắt đặt trên ngọn lửa này được người dân tôn kính vì tin rằng có khả năng chữa lành bệnh tật và mang lại may mắn (New York Times).

Tác giả: Javier C. Hernandez, Hisako Ueno

Chuyển ngữ và biên tập: Thường Nguyên

Nguồn: https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/eternal-flame-still-burns-after-fire-that-destroyed-1200-year-old-buddhist-hall-in-japan

Nguồn Tạp chí Phật học: https://tapchinghiencuuphathoc.vn/ngon-lua-vinh-cuu-thieu-rui-phat-duong-hon-1-200-nam-tuoi-tai-nhat-ban.html