Người bắt rắn kinh ngạc trước những gì nhìn thấy khi được gọi đến làm nhiệm vụ

Một người bắt rắn đã vô cùng kinh ngạc khi được gọi đến để đối phó với một loài động vật khác mà anh từng gặp và cả hai đã nhanh chóng kết bạn.

Theo Express Newspapers, một người bắt rắn chuyên nghiệp đã có một trải nghiệm mà anh mô tả là "không bao giờ quên" khi nhận một cuộc gọi làm việc tại California, Mỹ. Tưởng chừng sẽ phải đối mặt với những loài rắn quen thuộc, nhưng thay vào đó, anh lại chạm trán một sinh vật có vảy hoàn toàn khác biệt.

Bruce Ireland, người có gần 700.000 người theo dõi trên YouTube, đã chia sẻ đoạn video về cuộc gặp gỡ đặc biệt này. Trong video, anh kể lại việc được gọi đến để xử lý một sinh vật bò quanh khu phố. Tuy nhiên, thay vì một con rắn, Bruce phát hiện ra một con tắc kè hoa tuyệt đẹp.

Bruce Ireland tưởng chừng sẽ phải đối mặt với những loài rắn quen thuộc, nhưng thay vào đó, anh lại chạm trán một con tắc kè hoa tuyệt đẹp.

Bruce Ireland tưởng chừng sẽ phải đối mặt với những loài rắn quen thuộc, nhưng thay vào đó, anh lại chạm trán một con tắc kè hoa tuyệt đẹp.

Khi kéo sinh vật ra khỏi thùng chứa, anh không khỏi ngạc nhiên trước sự ngoan ngoãn và thân thiện của nó. Con tắc kè nhanh chóng trèo lên vai anh và thoải mái di chuyển lên chiếc mũ bóng chày. Quá phấn khích, Bruce thốt lên: "Ôi trời ơi, anh đùa tôi à!".

Sau khi quan sát kỹ hơn, Bruce đặt tên cho con tắc kè là Max. Anh kinh ngạc khi thấy Max chuyển sắc từ xanh lá sang xanh ngọc lam rực rỡ – một đặc điểm điển hình của loài tắc kè hoa báo đốm xanh Madagascar.

Nhận thấy Max có thể là thú cưng của ai đó bị lạc, Bruce quyết định đăng thông báo để tìm chủ nhân. "Nó trông rất khỏe mạnh, chắc chắn đã được chăm sóc tốt. Tôi nghĩ điều đúng đắn là tìm lại chủ nhân của nó", anh nói.

Con tắc kè hoa tỏ ra thân thiện với người bắt rắn.

Con tắc kè hoa tỏ ra thân thiện với người bắt rắn.

Video của Bruce nhanh chóng thu hút sự quan tâm của hàng trăm nghìn người. Một người xem đã xác định Max là tắc kè hoa báo đốm xanh Madagascar và nhận xét: "Nó thật tuyệt vời, thậm chí còn chưa trưởng thành! Việc nó không phồng lên hay rít khi bạn chạm vào cho thấy nó đã được thuần hóa".

Nhiều người đồng tình, khẳng định Max rõ ràng là một vật nuôi và sẽ không thể sống sót trong tự nhiên. Một người bình luận: "Cảm ơn bạn đã giải cứu chú tắc kè! Nó chắc chắn là thú cưng của ai đó, vì trông nó quá thân thiện".

Một số người còn ca ngợi sự chuyên nghiệp của chủ nhân trước đây của Max: "Tắc kè hoa rất khó nuôi, nhưng có thể thấy nó đã được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Màu sắc của nó thật ấn tượng!".

Quốc Tiệp (theo Express Newspapers)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguoi-bat-ran-kinh-ngac-truoc-nhung-gi-nhin-thay-khi-duoc-goi-den-lam-nhiem-vu-204250221143013877.htm