Người chiến sĩ gieo hy vọng nơi vùng cao Hra
Từ trang sách, mầm cây đến lớp học đêm, hành trình của Thượng úy Lê Tuấn Thành đang thắp sáng tương lai nơi biên giới.

Thượng úy Lê Tuấn Thành luôn nghĩ cách để dân mình sống tốt hơn.
Lan tỏa màu xanh và tri thức từ những điều giản dị
Nhắc đến Thượng úy Lê Tuấn Thành, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai), bà con nơi đây thường nói về anh với ánh mắt đầy trìu mến: “Người luôn nghĩ cách để dân mình sống tốt hơn”. Có lẽ vì thế mà năm 2022, khi nhìn những quả đồi còn trơ trụi đất đỏ, anh bắt tay khởi xướng Dự án “Hành trình xanh”.
Đó không chỉ là việc trồng cây, mà là hành động gieo niềm tin. Hơn 200.000 cây xanh gồm kơ nia, giáng hương, sưa đỏ, trắc và cả những loại cây ăn quả đã được anh cùng nhiều tình nguyện viên đưa về với đất. Những lần cùng học sinh trồng cây như bài học trải nghiệm để các em biết quý trọng thiên nhiên từ những điều nhỏ bé nhất.
Cũng trong năm ấy, anh tiếp tục lan tỏa tri thức bằng Dự án “Tủ sách thắp sáng đạo đức”. Đến nay, 43 tủ sách với gần 35.000 đầu sách được trao đến trường học vùng khó, trại trẻ mồ côi, trại giam hay cơ sở cai nghiện. Từng cuốn sách đặt vào tay trẻ nhỏ như mở ra một cánh cửa, giúp các em chạm đến thế giới rộng lớn hơn ngoài buôn làng.
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, bà Nguyễn Thị Hoa chia sẻ rằng những tủ sách ấy đã mang lại niềm vui cho học sinh vùng cao. “Các em đọc nhiều hơn, hỏi nhiều hơn, dần mạnh dạn khám phá… Đó là sự thay đổi mà nhà trường trân trọng”, vị Hiệu trưởng chia sẻ.
Tấm lòng thiện nguyện ấy còn được gửi gắm qua những việc làm thầm lặng. Những chuyến mang quà đến hộ nghèo; những đợt vá đường xóa ổ gà để người dân đi lại an toàn hơn; gần 200.000 cây giống keo và cà phê được trao để bà con có thêm kế sinh nhai. Trong đại dịch Covid-19, anh có mặt ở tuyến đầu, cùng đồng đội kêu gọi hơn 30 tấn rau củ gửi vào tâm dịch TP. Hồ Chí Minh. 52 lần hiến máu và hiến tiểu cầu là 52 lần anh góp một phần nhỏ cho sự sống của người khác.
Mọi hành động của anh đều xuất phát từ một niềm tin rất mộc mạc: Nếu mỗi người góp một việc thiện, cuộc đời rồi sẽ dịu dàng hơn.
Một hành trình còn viết tiếp

Thượng úy Lê Tuấn Thành là gương tiêu biểu được tuyên dương tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai.
Là cán bộ công an cơ sở, công việc của anh gắn liền với từng buôn làng. Anh tham mưu triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Đề án 06, hỗ trợ người dân làm căn cước công dân, kích hoạt định danh điện tử VNeID mức 2. Mỗi thủ tục được rút ngắn, mỗi giấy tờ bớt rườm rà, bà con lại bớt đi một nỗi lo.
Trong công tác vận động quần chúng, anh cùng lực lượng chức năng giúp hai trường hợp quay lưng với Tà đạo Hà Mòn, trở về cuộc sống tôn giáo thuần túy. Đầu năm 2025, anh góp phần giải cứu một thanh niên bị dụ dỗ lao động xa, đưa người ấy trở lại vòng tay gia đình.
Ở Hra, khi trong nhà dột nát, người dân đến nhờ anh vận động hỗ trợ. Khi bộ đội hay học sinh cần thêm sách vở, anh lại kết nối mạnh thường quân. Khi ai đó ngại cầm bút điền thông tin, anh sẵn sàng hướng dẫn tận nơi.
Từ những điều nhỏ nhất, hình ảnh người cán bộ gần dân, vì dân dần trở thành điều bình dị trong đời sống của bà con.
Ít ai biết rằng những việc làm lớn lao hôm nay bắt đầu từ một trăn trở giản dị vào ngày đầu anh đặt chân đến xã Hra. Công tác nắm địa bàn khiến anh sớm nhận ra một sự thật nhói lòng: Ở làng Krot Ket, phần lớn người dân không biết chữ. Sự thiếu hụt ấy khiến họ dễ bị thiệt thòi, khó tiếp cận thông tin và dễ bị lừa gạt.
Anh quyết định làm điều gì đó. Buổi tối, một căn phòng nhỏ của điểm Trường Tiểu học xã Hra trở thành lớp học xóa mù chữ. Trong lớp có người trẻ vừa ngoài đôi mươi, lại có cụ tóc đã hai màu lần đầu cầm phấn, tay run run viết từng nét. Những tiếng đánh vần ê a vang trong đêm như ánh lửa giữ ấm cả buôn làng.
Cuối năm 2024, hơn 90% học viên đã biết đọc, biết viết. Niềm vui lan nhanh đến làng Kon Hoa, để đầu năm 2025 lớp học thứ hai tiếp tục được mở với 37 học viên khác. Mỗi đêm bật sáng đèn học chữ cũng là mỗi đêm hy vọng lớn thêm trong mắt bà con.
Họ học chữ, học cách ký tên mình và rồi học cả cách tự tin nắm lấy tương lai. Đó là phần thưởng khiến anh Thành chưa từng nghĩ đến việc dừng lại.
Với những đóng góp thầm lặng ấy, anh được nhận nhiều bằng khen từ Trung ương đến địa phương. Tuy vậy, khi được hỏi về thành tích, anh chỉ cười hiền: “Bà con tin mình, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất”.
Dưới bầu trời cao nguyên đầy nắng và gió, có một người chiến sĩ vẫn kiên trì gieo những hạt mầm tử tế mỗi ngày. Từ những trang sách mở ra tri thức mới, từ những mầm cây lớn dần lên, từ ánh sáng ở lớp học đêm… tương lai của xã Hra đang thay đổi từng ngày.
Hạt mầm hôm nay rồi sẽ thành cây, thành rừng. Còn hạt mầm tri thức và niềm tin mà Thượng úy Lê Tuấn Thành gieo vào lòng người sẽ tiếp tục nảy nở, để vùng biên giới này thêm xanh, thêm sáng và thêm nhiều điều tốt đẹp.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nguoi-chien-si-gieo-hy-vong-noi-vung-cao-hra-post753901.html











