Người dân ấn tượng với triển lãm '95 năm Cờ Đảng soi đường'
Trong không gian triển lãm thành tựu đất nước, triển lãm '95 năm Cờ Đảng soi đường' trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo khách tham quan.

Với nhiều du khách triển lãm lần này không chỉ là dịp để bản thân hồi tưởng, mà còn là cơ hội để học hỏi, trân trọng quá khứ.
Nằm giữa vòng tròn trung tâm của Triển lãm thành tựu đất nước, triển lãm “95 năm Cờ Đảng soi đường” bắt đầu với một sảnh lớn, với tượng Bác Hồ vẫy chào nhân dân và câu nói bất hủ “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Tuyên truyền, giáo dục lịch sử bằng những thông tin, hiện vật, kết hợp với công nghệ và nghệ thuật sắp đặt, trình diễn, đó là hướng đi tạo ra sự thích thú đối với du khách và thế hệ trẻ.

Em Lê Thu Trang (Học sinh lớp 10) bày tỏ: “Em cảm thấy vô cùng tự hào khi được tìm hiểu về lịch sử hào hùng của dân tộc. Đó là những chiến công, kỳ tích mà cha ông đã hy sinh, gây dựng nên, để thế hệ chúng em hôm nay được học hỏi và thêm trân trọng".

Không gian sân khấu bán thực cảnh ấn tượng với chủ đề “95 năm Cờ Đảng soi đường”. Triển lãm không chỉ tái hiện hành trình lịch sử vẻ vang, mà còn gửi gắm thông điệp về khát vọng phát triển, niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, về một tương lai đất nước hùng cường, giàu đẹp.

Mô hình tái hiện cảnh xếp hàng mua gạo thời bao cấp gây ấn tượng mạnh với người xem.

Những tư liệu, hình ảnh, hiện vật quý tái hiện chặng đường vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ngày thành lập đến nay, gợi niềm tự hào sâu sắc và khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Du khách trải nghiệm đọc sách điện tử tại Triển lãm.

Không khí trang nghiêm, tự hào tại triển lãm về chặng đường lịch sử của Đảng.
Theo anh Hoàng Phương (Hà Nội), anh ấn tượng đầu tiên là quy mô hoành tráng của triển lãm, thể hiện tầm vóc vĩ đại của dân tộc qua các thời kỳ. Đặc biệt, khu trưng bày triển lãm “95 năm Cờ Đảng soi đường” được đặt tại vị trí trung tâm, với màu đỏ chủ đạo và bố cục trang trí trang nghiêm, đã tái hiện rõ nét vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp cách mạng.

Triển lãm “95 năm Cờ Đảng soi đường” thuộc khuôn khổ Triển lãm Thành tựu đất nước đã tái hiện chặng đường Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện.
Còn ông Phạm Văn Minh (60 tuổi, quê Hải Phòng) xúc động chia sẻ: “Đất nước ta đã trải qua biết bao đau thương, mất mát. Nhìn thấy sự phát triển hôm nay, tôi càng khâm phục và trân trọng đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước. Mong mỏi lớn nhất của thế hệ chúng tôi là con cháu được sống trong một đất nước hòa bình, phồn vinh, ngày càng giàu mạnh như hiện nay”.

Ông Nguyễn Văn Hải (Ninh Bình) bày tỏ nhiều xúc cảm khi tham quan không gian trưng bày về Đảng. “Theo dõi phần giới thiệu về các đồng chí Tổng Bí thư qua từng giai đoạn, tôi thấy bố cục được sắp xếp rất khoa học, phản ánh rõ trí tuệ, tầm nhìn và bản lĩnh lãnh đạo của Đảng ta. Đặc biệt, những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích dẫn trong gian trưng bày càng làm cho nội dung thêm chiều sâu và gợi nhiều suy ngẫm”, ông Hải chia sẻ.

Bà Trần Thị Hương (sinh năm 1967, quê ở Hưng Yên, hiện sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Hôm nay được con cháu đưa đi tham quan triển lãm, tôi thực sự thấy tự hào và xúc động. Sau khi chứng kiến cuộc diễu binh trang nghiêm, hùng tráng, giờ đây lại được chiêm ngưỡng những gian trưng bày thành tựu của đất nước, tôi càng thấm thía và biết ơn sâu sắc công lao của Đảng, Nhà nước, của Bác Hồ cùng các thế hệ đi trước đã hy sinh, cống hiến để chúng ta có được hòa bình và phát triển như hôm nay".
Từ sự háo hức, ngỡ ngàng của lớp trẻ đến niềm xúc động lắng sâu nơi các bậc cao niên, thành công của triển lãm khẳng định một điều: khi lịch sử được kể bằng ngôn ngữ sáng tạo, giàu cảm xúc, nó sẽ luôn tạo sức cuốn hút mạnh mẽ, gắn kết các thế hệ và nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc một cách tự nhiên, bền lâu.