Người đàn bà mất mạng ngay sau 'kèo' mua bán dâm không ngã ngũ

Cho rằng bị 'trở mặt' tính thêm tiền mua bán dâm, đồng thời lo sợ bị đánh, Vụ xông vào kẹp cổ hòng đoạt mạng người phụ nữ và hậu quả vụ án đã xảy ra…

Ngày 21-9, đưa Hà Văn Vụ (SN 2001, trú tại thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) ra xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt nam thanh niên này tù chung thân về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là chị Trần Thị M.N (SN 1981), quê ở TP. HCM.

Quá trình xét xử làm rõ tối 6-3-2023, Hà Văn Vụ (thuê trọ tại phường Đình Bảng, TP. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) lên mạng internet tìm kiếm gái bán dâm. Sau một hồi “lang lang” trên không gian mạng, Vụ kết nối được và “chốt hạ” mua dâm chị Trần Thị M.N.

Hà Văn Vụ bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Hà Văn Vụ bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Hai bên thỏa thuận, giá mua bán dâm là 1,5 triệu đồng (qua đêm) và tiền phòng nghỉ phía người phụ nữ bán dâm phải thanh toán. “Chốt kèo”, Vụ nhanh chóng tìm tới một nhà nghỉ ven sông Hồng, thuộc địa bàn phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội, theo chỉ dẫn của chị N.

Tại đây, Vụ được nhân viên nhà nghỉ bố trí cho sử dụng phòng 602. Nam thanh niên sau đó nhắn tin cho gái bán dâm biết số phòng nghỉ mà hai người sẽ qua đêm. Hơn 21h cùng ngày, chị N tìm đến phòng 602 và hai người nhanh chóng quan hệ tình dục.

Xong việc, chị N đi ra ngoài, đồng thời hẹn Vụ sẽ quay trở lại vào lúc 0h ngày kế tiếp. Hơn 1h ngày 7-3-2023, người phụ nữ bán dâm trở lại nhà nghỉ, Vụ và chị N tiếp tục "quan hệ" với nhau, rồi nằm ngủ.

Đến khoảng 7h thức dậy, nam thanh niên và người phụ nữ bán dâm tiếp tục quan hệ tình dục thêm lần nữa. Cuộc mua bán dâm kết thúc, chị N yêu cầu Vụ phải thanh toán tổng cộng 2,5 triệu đồng với lý do lần quan hệ tình dục đầu tiên giữa hai người thuộc phạm vi của ngày hôm trước. Theo chị N, thỏa thuận mua bán dâm qua đêm được tính kể từ 0h00.

Cho rằng người phụ nữ bán dâm cố ý lập lờ hòng kiếm thêm tiền, Vụ nhất quyết không trả số tiền theo yêu cầu mà chỉ thanh toán 1,5 triệu đồng như đã thỏa thuận. Ở chiều ngược lại, chị N lên giọng đe dọa, nếu Vụ không thanh toán đủ 2,5 triệu đồng thì chị này sẽ gọi người đến đánh.

Bực tức và lo sợ bị đánh, Vụ bất ngờ dùng tay kẹp chặt cổ người phụ nữ bán dâm từ phía sau. Hai người sau đó liên tục giằng co, vật lộn nhau theo hai chiều hướng đối lập, Vụ muốn sát hại chị N, còn chị này thì ra sức chống cự hòng thoát thân.

Quá trình giằng co, vật lộn nhau, có lúc chị N sắp thoát khỏi phòng 602, đồng thời còn kịp hô lên “cứu… cứu…”, nhưng sau đó vẫn bị Vụ tóm tóc kéo vào bên trong, chốt chặt cửa. Hai người không ngừng vật lộn nhau từ trên giường đến nhà vệ sinh, rồi lại trở lại khu vực giữa phòng 602. Và rồi tại căn phòng định mệnh của nhà nghỉ này, chị N đã bị Vụ kẹp cổ đến chết.

Đáng chú ý là giữa lúc Vụ ra tay sát hại chị N thì một vị khách ở phòng nghỉ bên cạnh phát hiện những dấu hiệu bất thường, nên thông báo cho lễ tân nhà nghỉ biết, khi xuống thanh toán tiền phòng. Lễ tân nhà nghỉ chạy lên gõ cửa phòng 602 hỏi, nhưng Vụ ở trong nói vọng ra là không có vấn đề gì.

Chừng nửa tiếng sau, nghi vấn có chuyện chẳng lẳng nên nhân viên lễ tân nhà nghỉ quay lên bật cửa xông vào. Lúc này, Vụ hốt hoảng chạy trốn vào nhà vệ sinh trong phòng nghỉ, còn thi thể chị N thì vẫn nằm bất động trên nên nhà.

Sự việc nhanh chóng được thông báo tới cơ quan công an và Trung tâm Cấp cứu 115 cũng được gọi đến. Tuy nhiên, người phụ nữ bán dâm đã từ giã cõi đời trước khi nhân viên y tế có mặt. Vụ cũng lập tức bị cơ quan công an bắt giữ quả tang về hành vi tàn ác.

Bị đưa ra xét xử tại tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi đoạt mạng người phụ nữ bán dâm đúng như nội dung bản cáo trạng xác định, đồng thời tỏ rõ sự ăn năn, hối cải. Vụ cho rằng hành vi phạm tội của mình chỉ mang tính bộc phát do bị bị hại đòi thêm tiền và dọa gọi người đến đánh… Thế nhưng, tất cả đã trở nên quá muộn.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nguoi-dan-ba-mat-mang-ngay-sau-keo-mua-ban-dam-khong-nga-ngu-post552359.antd