Người dân bật khóc khi được chiêm bái xá lợi Phật ở chùa Tam Chúc
Dòng người liên tục đổ về chùa Tam Chúc bất kể thời tiết ngày 17/5 có cả nắng lẫn mưa để chiêm bái xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhiều phụ nữ bật khóc trước cơ hội hiếm có này ngay tại Việt Nam.

Sau khi xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được di chuyển từ chùa Quán Sứ (Hà Nội) về tới chùa Tam Chúc (Hà Nam), hàng vạn phật tử và người dân đã có mặt bất chấp nắng nóng để được vào chiêm bái.

Thời điểm buổi trưa, nhiệt độ lên tới hơn 36 độ C, dòng người vẫn đông đúc. Phần đông trong số đó là phụ nữ và người cao tuổi.

Ban tổ chức bố trí quạt để giảm bớt oi bức cho người dân.




Dòng người rất trật tự đi lại. Họ háo hức khi lần đầu được đứng gần xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni đến vậy.

Chị Nguyễn Thị Tú (ở Thanh Trì, Hà Nội) đưa con và cháu mình đến đây cho biết: "Hôm xá lợi được đặt ở chùa Quán Sứ, tôi có công việc không thể tới nên đành tranh thủ cuối tuần đến Tam Chúc cung thỉnh. Đây cũng là cơ hội để các con được tận mắt chiêm ngưỡng xá lợi Phật cũng như được học về những điều mà Ngài dạy", chị Tú nói.

Bên trong điện Tam Thế, người dân đi một vòng quanh kiệu và nhìn tận mắt. Xá lợi thân thể Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được Chính phủ Ấn Độ công nhận là bảo vật quốc gia.

Do thời gian hạn chế và phải di chuyển nhanh qua khu vực chiêm bái, nhiều người sau khi rời điện Tam Thế vẫn vái vọng để bày tỏ lòng thành kính.

Sau khi có cơ hội được chiêm bái xá lợi Đức Phật, bà Nguyễn Thị Hòa (Thái Bình) tiếp tục nán lại trước cửa điện để vái vọng. Không kìm được sự xúc động, bà bật khóc.

Giữa trưa nắng oi ả, ông Nguyễn Xuân Độ (Hạ Long) đã phải nghỉ ngơi dưới bóng cây và nhờ con gái quạt mát để đảm bảo sức khỏe. "Từ sáng sớm hôm nay tôi và gia đình đã vượt hàng trăm kilomet để về đây. Mặc dù năm nay đã gần 80 tuổi, sức khỏe có hạn, tôi vẫn quyết tâm đi để bày tỏ lòng thành kính tới Đức Phật", ông nói.

Ngay cả thời điểm sắp mưa, dòng người vẫn liên tục đổ về chờ được chiêm bái xá lợi Phật.