Đền Phủ Na hay còn gọi là Na Sơn Động Phủ nằm dưới chân núi Nưa, cách TP Thanh Hóa khoảng 30km, được xem là vùng đất thiêng thờ Bà Triệu, công chúa Liễu Hạnh và mẫu Thượng Ngàn. Ảnh: Đình Minh
Trong những ngày đầu năm mới, có rất đông du khách đến Phủ Na để dâng hương cầu may mắn, bình an, công việc thuận lợi, tình duyên suôn sẻ... Người dân dâng hương, cúng lễ cầu năm mới tốt lành. Theo ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết vào ngày 4/2 (tức mùng 7 Tết Ất Tỵ), tại các khu vực đền ở Phủ Na, có rất đông người dân, du khách từ mọi miền tổ quốc đổ về đây để dâng hương, vãng cảnh. Ảnh: Đình Minh
Tại đền Cô Chín ở cuối di tích, có một mạch nước chảy ra từ hẻm đá nhỏ, quanh năm không bao giờ cạn. Theo ghi nhận của PV, về trưa, lượng người đổ về đây mỗi lúc một đông. Ảnh: Đình Minh
Trong hình là hẻm đá thuộc dãy núi Nưa gồm nhiều ngọn núi hợp thành, cao 300-500m nằm vắt ngang trên phạm vi ba huyện Triệu Sơn, Nông Cống, Như Thanh. Ảnh: Đình Minh
Tương truyền, nguồn nước ở đây được quan niệm là thiêng nên sau khi vãng cảnh, du khách thường lấy một ít mang về để cầu may mắn, hanh thông trong năm mới. Có du khách tranh thủ dùng nguồn để rửa mặt với mong muốn cầu mong một năm bình an, nhiều tài lộc… Ảnh: Đình Minh
Bà Nguyễn Thị Đào, trú xã Vân Sơn (huyện Triệu Sơn) cho biết: Dòng nước trên núi Nưa chảy xuống rất mát, khi nếm có vị ngọt thanh. Trong khoảng 10 năm qua, cứ mỗi dịp đầu năm mới, bà thường cùng gia đình đến Phủ Na để dâng hương, cúng lễ với mong muốn cầu bình an, xua đi những muộn phiền. Ảnh: Đình Minh
Để hỗ trợ người dân, Ban quản lý di tích Phủ Na để hàng trăm chiếc can nhựa tại lối vào đền Cô Chín để người dân sử dụng mà không thu tiền. Ảnh: Đình Minh
Người dân dâng hương, cúng lễ cầu năm mới tốt lành. Ảnh: Đình Minh
Du khách tấp nập tại Phủ Na. Video: Đình Minh
Đình Minh