Người dân chọn chỗ xem diễu binh từ trưa ngày 29/4

20 tiếng đồng hồ trước khi Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước tại Thành phố Hồ Chí Minh chính thức bắt đầu, người dân và du khách từ khắp các miền đất nước đã đổ ra đường, chọn cho mình một vị trí đẹp để sẵn sàng hưởng ứng ngày lễ trọng đại của quốc gia.

Dù còn cách thời điểm buổi lễ diễn ra gần 1 ngày, tuy nhiên từ trưa 29/4, rất nhiều người đã cùng nhau "lấp đầy" vỉa hè những con đường quanh khu vực Dinh Độc Lập và dọc trên các tuyến đường đoàn diễu binh diễu hành qua.

Chia sẻ dưới ánh nắng chiều gay gắt, cô Đặng Thị Lan, 74 tuổi, trú tại quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh hào hứng cho chúng tôi xem balo đầy đủ đồ ăn, nước uống, thậm chí cả... cao dán đau lưng để phục vụ cho quá trình theo dõi Lễ kỷ niệm.

Mặc dù nhà cũng không quá xa khu vực tổ chức chương trình, tuy nhiên, để cho yên tâm, không chỉ cô Lan mà rất nhiều người dân cũng đã đội nắng, đội nóng "cắm trại" bên đường.

Các bạn học sinh Trường trung học phổ thông Marie Curie với tinh thần lửa cháy, ca hát và biểu diễn giữa chiều nắng nóng. Nhóm bạn trẻ này đã có mặt tại đây từ 12 giờ trưa.

Hai bạn trẻ Lê Thị Khánh Linh và Nguyễn Thị Thiên Lệ cùng các bạn từ Đồng Nai đã đón tuyến Metro để tới trung tâm thành phố từ 8 giờ sáng. Sau đó, nhóm bạn trẻ 9 người đã chia nhau, người đi mua đồ ăn, nước uống, người chuẩn bị thảm, áo mưa, còn hai bạn đến đây để giữ chỗ từ sớm.

Một số hình ảnh ghi nhận vào chiều ngày 29/4:

TRUNG HIẾU - THÀNH ĐẠT

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-nguoi-dan-chon-cho-xem-dieu-binh-tu-trua-ngay-294-post876266.html