Người đàn ông nỗ lực trở thành chủ xưởng mộc sau 16 năm nghiện ma túy

Từng phá tan nhà nát cửa vì nghiện ma túy 16 năm, nhưng một người đàn ông ở Đắk Nông đã cai nghiện thành công, trở thành người có ích cho xã hội.

Trao đổi với PLO, một lãnh đạo Công an xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông xác nhận ông Phạm Thanh Chương (59 tuổi, ngụ xã Ea Pô), là một người từng nghiện ma túy nhiều năm nhưng hiện đã cai nghiện thành công, trở thành công dân có ích cho xã hội.

“Ông Chương mở xưởng mộc. Ngoài việc làm các sản phẩm thủ công mĩ nghệ bằng gỗ cho khách, ông Chương còn dạy nghề miễn phí cho những thanh niên có nhu cầu học việc” - lãnh đạo Công an xã Ea Pô nói.

16 năm phê pha cùng “nàng tiên nâu”

Tiếp PV trong căn nhà cấp bốn khang trang, nằm ngay mặt tiền đường trung tâm xã Ea Pô, ông Chương chậm rãi kể lại những ngày tháng lầm lạc vì thuốc phiện.

 Ông Chương đang tạo họa tiết cho một sản phẩm đồ gỗ. Ảnh: TIẾN THOẠI

Ông Chương đang tạo họa tiết cho một sản phẩm đồ gỗ. Ảnh: TIẾN THOẠI

Theo lời ông Chương, năm 1990, ông rời quê Nghệ An vào Đắk Nông lập nghiệp và cưới vợ. Một thời gian sau, ông Chương theo chân đám trai tráng trong vùng về huyện M'Đrắk (Đắk Lắk) để đào vàng.

Xa vợ con, sống trong cảnh rừng thiêng nước độc, ông Chương nghe lời đám bạn rủ rê rồi dính vào “nàng tiên nâu” lúc nào không hay.

“Hồi đi đào vàng, anh em rủ rê hút thuốc phiện cho có sức khỏe mà làm. Tôi cũng tò mò, không ý thức hết tác hại rồi hút thử và nghiện" - ông Chương nhớ lại.

Cũng lời ông Chương, khi biết mình nghiện, ông tìm mọi cách để đoạn tuyệt với “nàng tiên nâu” nhưng không dứt khỏi thuốc phiện được.

Thế rồi, bao năm lang bạt đào vàng nơi rừng thiêng nước độc, ông Chương chẳng có lấy một cắc bạc đem về cho vợ con. Hơn thế, khi trở về nhà, bao nhiêu đất đai, tài sản gây dựng được trước đó ông Chương đều bán hết và “nướng” sạch vào ma túy.

“Hồi đó tôi nghiện ngập, nhà cửa chẳng còn gì. Vợ nhiều lần nói tôi hoặc bỏ vợ hoặc bỏ ma túy. Thấy vợ con nheo nhóc, biết bản thân mình có lỗi nhưng tôi không bỏ được. Cũng may, vợ không bỏ tôi mà vẫn chắt góp từng đồng nuôi con” - ông Chương kể.

Cũng vì nghiện ma túy nặng nên ông Chương nhiều lần bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.

 Sản phẩm cá chép bằng gỗ do ông Chương tự làm. Ảnh: TIẾN THOẠI

Sản phẩm cá chép bằng gỗ do ông Chương tự làm. Ảnh: TIẾN THOẠI

Tuy nhiên, hết lần này đến lần khác, mỗi lần cai nghiện thành công, được trở về nhà ông Chương lại tái nghiện.

Năm 2005, ông Chương tiếp tục bị đưa đi cai nghiện bắt buộc 18 tháng. Năm 2007, ông Chương cai nghiện thành công, được trở về nhà.

Lúc ông Chương về đến trước cổng cũng là khi người vợ (là giáo viên) đạp chiếc xe cà tàng từ trường về nhà.

“Nhìn vợ đạp chiếc xe đạp cà tàng không thắng, không chuông, tôi bật khóc. Tôi nghĩ mình không nên để vợ khổ mãi như thế. Rồi tôi tự nhủ lòng phải cố gắng để đoạn tuyệt ma túy, phải làm lại cuộc đời” - ông Chương nói.

Tấm gương cai nghiện thành công

Được vợ con động viên, được chính quyền địa phương tạo điều kiện, ngay năm 2007, ông Chương được tuyển vào làm bảo vệ cho một công ty trên địa bàn huyện Cư Jút.

Cũng từ đó, ông Chương quyết tâm cai nghiện ma túy, đoạn tuyệt với tất cả những bạn nghiện trước đây, đoạn tuyệt hẳn với ma túy.

Sau một thời gian làm bảo vệ, ông Chương mua máy móc về ấp gà và trải qua nhiều công việc khác như bán bún, cưa gỗ cho xưởng mộc để mưu sinh.

 Sau khi cai nghiện ma túy, ông Chương luôn vùi đầu vào công việc để kiếm tiền. Ảnh: TIẾN THOẠI

Sau khi cai nghiện ma túy, ông Chương luôn vùi đầu vào công việc để kiếm tiền. Ảnh: TIẾN THOẠI

Nhờ cần cù chịu khó, ông sắm cho vợ được một chiếc xe máy. Công việc ấp gà, bán bún… cũng giúp ông Chương có thêm nguồn thu ổn định.

Năm 2017, sau 10 năm cai nghiện ma túy thành công, ông Chương đã xây được căn nhà cấp bốn khang trang, rộng rãi ngay mặt đường trung tâm xã Ea Pô.

Hơn thế, cả ba người con của ông Chương hiện đã yên bề gia thất, ai nấy cũng có công việc ổn định.

Gần đây, ông Chương tự sắm máy móc, mở xưởng mộc nhỏ ngay tại nhà mình để làm các vật dụng như bàn ghế, lục bình… và nhận chế tác sản phẩm thủ công mĩ nghệ từ gỗ theo yêu cầu của khách đặt hàng.

“Mỗi năm, tôi kiếm được tầm 100 triệu đồng từ nghề mộc. Ngoài ra, có vài thanh niên tới học nghề, tôi cũng dạy miễn phí cho họ” - ông Chương nói.

Sau nhiều năm miệt mài tích góp, ông Chương cũng đủ tiền mua được một mảnh rẫy với giá hơn 800 triệu đồng ở xã Ea Pô làm của để dành.

Theo ông Chương, ngày trước vì nghiện ma túy nên ông phải bán đất. Giờ dành dụm được bao nhiêu, ông ráng mua đất, để dành sau này cho con cái.

Bà Ngô Thị Xuân (58 tuổi, vợ ông Chương) cho biết trước đây bà không còn niềm tin việc chồng mình sẽ cai nghiện thành công. Lý do, ông Chương đã nhiều lần tái nghiện, nhiều lần hứa bỏ ma túy nhưng không làm được.

Dù vậy, với trách nhiệm của một người vợ, bà vẫn luôn nhắn nhủ, động viên chồng cố gắng làm lại cuộc đời, cố gắng vun vén vì tương lai của các con.

 Vợ ông Chương (bìa trái) kể lại những tháng ngày tủi khổ khi chồng nghiện ma túy. Ảnh: TIẾN THOẠI

Vợ ông Chương (bìa trái) kể lại những tháng ngày tủi khổ khi chồng nghiện ma túy. Ảnh: TIẾN THOẠI

"Thời chồng nghiện ngập, tôi mặc cảm, tự ti, chịu biết bao tủi cực. Sau ngày cai nghiện thành công, ổng cứ vùi đầu vào công việc để kiếm tiền. Vì nghiện ma túy lâu năm, sức khỏe ổng giờ không tốt lắm. Giờ hai vợ chồng đã già, tôi chỉ mong ông ấy khỏe mạnh, cùng tôi vui vầy bên con cháu" - bà Xuân nói.

Trao đổi với PLO, ông Đinh Công Xoan, Chủ tịch UBND xã Ea Pô cho biết ông Chương là tấm gương điển hình cho những người tái hòa nhập cộng đồng vươn lên làm lại cuộc đời.

"Trong các buổi phát động phòng chống ma túy, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa phương, ông Chương được mời đến tham dự, phát biểu, kể lại trường hợp của mình và khuyên bà con tránh xa ma túy" - ông Xoan nói.

"Ma túy ghê lắm, không nên thử dù chỉ một lần"

Theo ông Chương, những ngày nghiện ma túy là những tháng ngày ông sống bất cần, bất chấp và sẵn sàng vi phạm pháp luật để có ma túy, thỏa mãn nhu cầu của bản thân.

“Ngày bị nghiện tôi như kẻ luôn sẵn sàng liều chết. Giờ cai nghiện rồi thì muốn sống thêm. Ma túy nó ghê lắm, không tả được. Nói chung, bất kỳ ai cũng không nên thử ma túy dù chỉ một lần”.

Theo ông Chương, sau khi cai nghiện thành công, ông thấy sức khỏe bản thân được cải thiện, tinh thần thoải mái, nhẹ nhõm.

Nói về bí quyết đoạn tuyệt với ma túy, ông Chương cho rằng không có gì khác ngoài sự nỗ lực của bản thân cộng với sự quan tâm, động viên từ gia đình và xã hội.

TIẾN THOẠI

Nguồn PLO: https://plo.vn/nguoi-dan-ong-no-luc-tro-thanh-chu-xuong-moc-sau-16-nam-nghien-ma-tuy-post797373.html