Người đàn ông sở hữu hòn đảo đẹp nguyên sơ, hoàng tử trả nghìn tỷ cũng không bán
ANH - Mua nguyên một hòn đảo, người đàn ông có cuộc sống như mơ, gần gũi với thiên nhiên. Hoàng tử Ảrập Xê-út từng đề nghị mua lại hòn đảo với giá cao nhưng ông không bán.

Sở hữu hòn đảo, Brendon Grimshaw có cuộc sống như mơ. Ảnh: Mirror
Vào những năm 1960, Brendon Grimshaw (Yorkshire, Anh) đã thực hiện chuyến đi đến quốc đảo Seychelles và chuyến đi đó đã thay đổi cuộc đời ông mãi mãi.
Gần gũi với thiên nhiên
Brendon Grimshaw luôn muốn có một cuộc sống gần gũi với thiên nhiên. Năm 1962, ông quyết định chi khoảng 8.000 Bảng Anh (276 triệu đồng) mua hòn đảo Moyenne, thuộc Seychelles. Ông bị mê hoặc bởi vẻ đẹp hoang sơ và sự tĩnh lặng ở nơi đây.
Ông đã rời bỏ công việc lúc bấy giờ ở một tờ báo, dành thời gian và công sức để cải tạo hòn đảo. Với sự giúp đỡ của Rene Antoine Lafortune, con trai của một ngư dân, Brendon đã bắt tay vào việc biến hòn đảo thành "thiên đường" của riêng mình.
Ông phát quang lối đi, trồng lại cây cối, dựng nhà bằng vật liệu sẵn có, từng bước khôi phục lại hệ sinh thái trên hòn đảo. Brendon đã lắp đặt được điện, nước, đường dây điện thoại trên đảo. Năm 1972, ông chuyển đến ở hẳn trên hòn đảo này.

Ông Brendon Grimshaw và những con rùa trên đảo. Ảnh: Mirror
Giá cao cũng không bán
Từng nhận được nhiều lời đề nghị mua lại hòn đảo nhưng ông Brendon chưa bao giờ có ý định bán. Có lần, một hoàng tử Ảrập Xê-út đã đề nghị mua lại hòn đảo với mức giá lên tới 50 triệu USD (1.298 tỷ đồng) nhưng ông vẫn không đồng ý.
Với ông, hòn đảo không phải là món hàng để mua bán. Ông cũng không muốn biến nó thành một khu nghỉ dưỡng. Ông chỉ muốn xây dựng hòn đảo thành một khu bảo tồn thiên nhiên, giữ được vẻ đẹp nguyên sơ cho thế hệ tương lai.
Ước mơ của ông đã trở thành hiện thực khi vào năm 2009, Chính phủ Seychelles chính thức công nhận Moyenne là công viên quốc gia. Ông Brendon sau đó đã thành lập Quỹ Bảo tồn đảo Moyenne để chăm sóc và quản lý toàn bộ hòn đảo.
Một lòng gắn bó với đảo
Ông Brendon không kết hôn và cũng không có con. Ông sống trên đảo cho đến hết cuộc đời.
Trước đó, khi mẹ ông qua đời vào năm 1981, ông đã mời bố ông đến hòn đảo sống cùng. Ông vui mừng khi người bố khi đó 88 tuổi đã đồng ý với lời mời này. "Hai bố con đã trải qua những khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau", ông chia sẻ.
Sau khoảng 5 năm, bố ông qua đời và được chôn cất trên đảo. Đến năm 2012, ông Brendon cũng qua đời và được chôn cất bên cạnh bố mình.
Hiện nay, cho dù ông Brendon không còn nữa nhưng đảo Moyenne vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp hoang sơ mà ông đã nỗ lực gìn giữ trong suốt nhiều năm. Hòn đảo có một bảo tàng nhỏ, một nhà hàng và hai khu ươm giống rùa khổng lồ.
Mỗi ngày, chỉ tối đa 50 du khách được phép đặt chân lên Moyenne. Họ có thể dạo bước trên những con đường mòn xanh mát, khám phá cảnh quan tuyệt đẹp và chiêm ngưỡng các loài rùa khổng lồ đang sinh sống giữa thiên nhiên hoang dã.