Người dân Tây Nguyên nô nức đón lễ Giáng sinh 2022

Giáo dân Đắk Lắk đã sẵn sàng đón lễ Giáng sinh năm 2022, còn người dân xứ đạo ở Đắk Nông lại đang có nhiều hoạt động thiện nguyện.

Màn đêm buông xuống, thời tiết ở TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) ngày gần cuối tháng 12-2022 càng trở nên lạnh tê tái.

Đón Giáng sinh ấm áp

Giữa cơn giá buốt ấy, anh Lê Ngọc Dương (33 tuổi, ngụ phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột) cùng gia đình đến nhà thờ chính tòa ở TP Buôn Ma Thuột - nhà thờ lớn nhất Đắk Lắk. “Năm nào chúng tôi cũng đến đây để cầu nguyện dịp giáng sinh an lành, hạnh phúc” – anh Dương chia sẻ.

Giới trẻ chụp ảnh tại nhà thờ chính tòa ở TP Buôn Ma Thuột. Ảnh: VŨ LONG

Giới trẻ chụp ảnh tại nhà thờ chính tòa ở TP Buôn Ma Thuột. Ảnh: VŨ LONG

Khoảng 20 giờ, người dân kéo về ngày càng đông ở khu vực nhà thờ chính tòa ở TP Buôn Ma Thuột. Trong số đó, có rất nhiều người dân không theo Đạo Thiên Chúa.

Người dân TP Buôn Ma Thuột đi chơi để chuẩn bị đón lễ Giáng sinh. Ảnh: VŨ LONG

Người dân TP Buôn Ma Thuột đi chơi để chuẩn bị đón lễ Giáng sinh. Ảnh: VŨ LONG

“Gia đình tôi không theo Đạo Thiên Chúa, nhưng hàng năm tôi đều đưa vợ con đến nhà thờ để tận hưởng không khí vui tươi, náo nức của bà con giáo dân các xứ đạo. Đặc biệt là giúp các con tìm hiểu về nguồn gốc, ngày Chúa giáng sinh và lời răn dạy về tình yêu thương con người...” – anh Lâm Ngọc Tiến (47 tuổi, ngụ phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột cho hay.

Đông đảo người dân đến nhà thờ chính tòa ở TP Buôn Ma Thuột. Ảnh: VŨ LONG

Đông đảo người dân đến nhà thờ chính tòa ở TP Buôn Ma Thuột. Ảnh: VŨ LONG

Cách TP Buôn Ma Thuột khoảng 40 km, người dân giáo xứ xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin đã trang trí cho nhà thờ giáo xứ Kim Phát thêm lộng lẫy với hang đá, cây thông, hệ thống đèn nhấp nháy rực rỡ.

Người dân chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: VŨ LONG

Người dân chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: VŨ LONG

Ông Đinh Xuân Huy, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo xứ Kim Phát cho biết: “Chào đón giáng sinh năm nay, các thánh lễ, sinh hoạt trở lại bình thường. Chúng tôi tổ chức làm hang đá chính tại sân nhà thờ, hang đá trong nhà thờ, nhà xứ và các giáo họ. Chúng tôi tổ chức suy niệm canh thức trước thánh lễ. Lễ đêm giáng sinh được tổ chức lúc 19 giờ 30 phút, ngày chủ nhật, chúng tôi có ba thánh lễ...”.

Chương trình văn nghệ tại khu vực nhà thờ chính tòa ở TP Buôn Ma Thuột. Ảnh: VŨ LONG

Chương trình văn nghệ tại khu vực nhà thờ chính tòa ở TP Buôn Ma Thuột. Ảnh: VŨ LONG

Ông Dương Văn Tuệ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Đắk Lắk, cho biết sau hai năm dịch được lắng xuống, cuộc sống trở lại bình thường, bà con phấn khởi bắt tay vào công việc sản xuất phục vụ an sinh cho gia đình và xã hội, chia sẻ tình yêu thương đoàn kết. Thêm vào đó, bà con còn cùng với chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới".

Chia sẻ yêu thương

Năm 2022, đồng bào công giáo tại tỉnh Đắk Nông đã huy động được hơn 7,5 tỉ đồng tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, giúp đỡ người nghèo, người hoạn nạn, người tàn tật, bệnh nhân nghèo.

Đường vào Nhà thờ Giáo xứ Vinh An, huyện Đắk Mil (Đắk Nông). Ảnh: LĐ

Đường vào Nhà thờ Giáo xứ Vinh An, huyện Đắk Mil (Đắk Nông). Ảnh: LĐ

Có thể kể đến như giáo dân giáo xứ Quảng Phú (huyện Krông Nô) hỗ trợ kinh phí gần 1,3 tỉ đồng để xây dựng 15 căn nhà tình thương, sửa chữa năm căn nhà cho người nghèo.

Giáo xứ ở huyện Đắk Mil sẵn sàng đón lễ Giáng sinh. Ảnh: VŨ LONG

Giáo xứ ở huyện Đắk Mil sẵn sàng đón lễ Giáng sinh. Ảnh: VŨ LONG

Giáo dân giáo xứ Quảng Phúc (huyện Đắk Glong) đã giúp đỡ học sinh nghèo trên địa bàn 50 triệu đồng. Còn giáo dân Giáo xứ Gia Nghĩa hỗ trợ học sinh nghèo 30 chiếc xe đạp; Trường mẫu giáo Thiên Ân, thuộc giáo xứ Quảng Phúc (Đắk Glong) miễn học phí cho 79 học sinh nghèo…

Người dân chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: LĐ

Người dân chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: LĐ

Năm 2022, các giáo xứ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông cùng các nhà hảo tâm là người công giáo đã ủng hộ tiền, thực phẩm cho "nồi cháo tình thương", "bếp ăn tình thương" tại các bệnh viện với tổng số tiền hơn 750 triệu đồng.

Ông Cao Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Đắk Nông, cho biết tại nhiều giáo xứ, bà con giáo dân đã tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa, hiện đại hóa vào nông nghiệp để nâng cao hiệu quả kinh tế.

Không khí chuẩn bị đón Noel của giáo dân ở huyện Đắk Mil. Ảnh: VŨ LONG

Không khí chuẩn bị đón Noel của giáo dân ở huyện Đắk Mil. Ảnh: VŨ LONG

Đồng bào công giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã không ngừng nâng cao tinh thần đoàn kết, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Đồng thuận hướng về xây dựng các giáo xứ, giáo họ ngày càng phát triển theo tinh thần sống "tốt đời, đẹp đạo”.

Người dân trang trí trước nhà để chuẩn bị đón lễ Giáng sinh. Ảnh: LĐ

Người dân trang trí trước nhà để chuẩn bị đón lễ Giáng sinh. Ảnh: LĐ

Hiện nay, tại các nhà thờ, các xứ đạo ở Đắk Nông đều được trang hoàng rực rỡ, lung linh sắc màu, với nhiều hang đá, cây thông, đèn điện rực sáng để chào đón lễ Giáng sinh năm 2022.

Vừa qua, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đã đến thăm, chúc mừng các cơ sở tôn giáo nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2022.

Nhân dịp Giáng sinh năm 2022 và Xuân Quý Mão 2023 sắp đến, lãnh đạo hai tỉnh chúc các mục sư, nữ tu và bà con giáo dân sức khỏe, hạnh phúc, đầm ấm, an lành. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, đồng bào các tôn giáo trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần sống “tốt đời, đẹp đạo” để cùng cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

VŨ LONG

Nguồn PLO: https://plo.vn/nguoi-dan-tay-nguyen-no-nuc-don-le-giang-sinh-2022-post713637.html