Người dân Thủ đô tấp nập đi lễ rằm tháng Giêng

Ngày rằm tháng Giêng, ngay từ sáng sớm, dù trời có mưa phùn nhẹ, nhưng rất đông người dân Thủ đô đã tới các đền chùa để cầu bình an.

Rất đông du khách và người dân đến chùa Quán Sứ trong ngày rằm tháng Giêng. Khói hương nghi ngút tỏa ra từ những bát hương, hòa quyện với tiếng chuông chùa ngân vang, tạo nên bầu không khí trang nghiêm, thanh tịnh - Ảnh: Phương Bùi

Rất đông du khách và người dân đến chùa Quán Sứ trong ngày rằm tháng Giêng. Khói hương nghi ngút tỏa ra từ những bát hương, hòa quyện với tiếng chuông chùa ngân vang, tạo nên bầu không khí trang nghiêm, thanh tịnh - Ảnh: Phương Bùi

Dòng người đi lễ đông đúc nhưng vẫn giữ được trật tự. Những lời khấn nguyện thầm lặng, những nén nhang thơm được thắp lên với ước mong một năm mới bình an, hạnh phúc - Ảnh: Phương Bùi

Dòng người đi lễ đông đúc nhưng vẫn giữ được trật tự. Những lời khấn nguyện thầm lặng, những nén nhang thơm được thắp lên với ước mong một năm mới bình an, hạnh phúc - Ảnh: Phương Bùi

 Một số người chuẩn bị mâm lễ cúng, bao gồm bánh trái, thẻ hương để dâng lên các bàn thờ tại chùa Quán Sứ - Ảnh: Hương Uyên

Một số người chuẩn bị mâm lễ cúng, bao gồm bánh trái, thẻ hương để dâng lên các bàn thờ tại chùa Quán Sứ - Ảnh: Hương Uyên

Nhiều khách nước ngoài cũng tới tham quan, chụp ảnh tại các cơ sở tôn giáo - Ảnh: Hương Uyên

Nhiều khách nước ngoài cũng tới tham quan, chụp ảnh tại các cơ sở tôn giáo - Ảnh: Hương Uyên

Người dân và du khách đến thắp hương tại chùa Trấn Quốc (Q.Tây Hồ), khấn nguyện những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới - Ảnh: Đức Nguyễn

Người dân và du khách đến thắp hương tại chùa Trấn Quốc (Q.Tây Hồ), khấn nguyện những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới - Ảnh: Đức Nguyễn

Sau khi làm lễ xong, một số người sẽ thực hiện nghi lễ phóng sinh các loài cá, chim, rùa, ốc xuống Hồ Tây - Ảnh: Đức Nguyễn

Sau khi làm lễ xong, một số người sẽ thực hiện nghi lễ phóng sinh các loài cá, chim, rùa, ốc xuống Hồ Tây - Ảnh: Đức Nguyễn

Bà Vũ Thị Huyền (Q.Tây Hồ) cho biết: "Ngày rằm đầu tiên của năm mới rất quan trọng, gia đình tôi chỉ cầu mong năm mới được bình an" - Ảnh: Đức Nguyễn

Bà Vũ Thị Huyền (Q.Tây Hồ) cho biết: "Ngày rằm đầu tiên của năm mới rất quan trọng, gia đình tôi chỉ cầu mong năm mới được bình an" - Ảnh: Đức Nguyễn

Bạn Dương Hồng Phúc (Cầu Giấy, Hà Nội) bày tỏ: “Phóng sinh là cứu vớt chúng sinh khỏi giam cầm, với ý nghĩa này, cứ vào rằm tháng Giêng, tôi đều mua chim để thả phóng sinh" - Ảnh: Đức Nguyễn

Bạn Dương Hồng Phúc (Cầu Giấy, Hà Nội) bày tỏ: “Phóng sinh là cứu vớt chúng sinh khỏi giam cầm, với ý nghĩa này, cứ vào rằm tháng Giêng, tôi đều mua chim để thả phóng sinh" - Ảnh: Đức Nguyễn

Rằm tháng Giêng, Tết Nguyên tiêu hay Tết Thượng nguyên là một trong 4 ngày rằm lớn trong năm của nước ta. Đến chùa dâng hương, cầu an dịp này là nét đẹp văn hóa tâm linh đã được gìn giữ và phát huy qua bao thế hệ - Ảnh: Đức Nguyễn

Rằm tháng Giêng, Tết Nguyên tiêu hay Tết Thượng nguyên là một trong 4 ngày rằm lớn trong năm của nước ta. Đến chùa dâng hương, cầu an dịp này là nét đẹp văn hóa tâm linh đã được gìn giữ và phát huy qua bao thế hệ - Ảnh: Đức Nguyễn

T.Trúc tổng hợp

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/anh-nguoi-dan-thu-do-tap-nap-di-le-ram-thang-gieng-post74792.html