Người dân thức trắng đêm, đội mưa chờ xin ấn Đền Trần

Đêm 2/3, rạng sáng 3/3, hàng vạn người dân và du khách thập phương đổ về Đền Trần (Ninh Bình), thức trắng đêm chờ xin ấn lộc đầu năm.

Hàng vạn người dân và du khách đổ về khu vực Đền Trần trong đêm khai ấn.

Hàng vạn người dân và du khách đổ về khu vực Đền Trần trong đêm khai ấn.

Lễ khai ấn là tục lệ cổ được tổ chức tại Tiên Miếu nhà Trần (Phủ Thiên Trường xưa), mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, thịnh trị, mọi nhà cùng hưởng lộc ấn “Tích phúc vô cương”.

Đây là nghi thức trọng tâm trong Lễ hội Đền Trần, được thực hiện theo trình tự truyền thống: Mở đầu bằng lễ dâng hương, tiếp đến rước kiệu ấn từ Đền Cố Trạch sang Đền Thiên Trường, sau đó tiến hành khai ấn và dâng chúc văn trong không khí trang nghiêm.

Theo quan niệm dân gian, việc nhận được những lá ấn đầu tiên trong ngày Rằm tháng Giêng sẽ mang lại may mắn, hanh thông về công danh, tài lộc trong năm mới. Vì vậy, dù thời điểm phát ấn diễn ra vào rạng sáng và thời tiết có mưa, nhiều người vẫn kiên nhẫn xếp hàng, sẵn sàng thức trắng đêm để được nhận ấn sớm.

Nghi lễ khai ấn được thực hiện trang nghiêm.

Nghi lễ khai ấn được thực hiện trang nghiêm.

Các đại biểu dự lễ khai ấn.

Các đại biểu dự lễ khai ấn.

An ninh được thắt chặt tại lễ khai ấn với hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ công an và các lực lượng chia thành 5 vòng bảo vệ.

An ninh được thắt chặt tại lễ khai ấn với hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ công an và các lực lượng chia thành 5 vòng bảo vệ.

0h30 ngày 3/3, cửa đền mở đón người dân và du khách vào làm lễ sau khi kết thúc nghi thức khai ấn.

0h30 ngày 3/3, cửa đền mở đón người dân và du khách vào làm lễ sau khi kết thúc nghi thức khai ấn.

5h sáng 3/3, nhà đền bắt đầu phát ấn cho nhân dân và du khách thập phương.

5h sáng 3/3, nhà đền bắt đầu phát ấn cho nhân dân và du khách thập phương.

Người dân đội mưa, kiên nhẫn xếp hàng chờ xin ấn lộc đầu năm.

Người dân đội mưa, kiên nhẫn xếp hàng chờ xin ấn lộc đầu năm.

Chị Nguyễn Thị Lan (38 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi cùng gia đình xuống đây từ 20h tối qua và thức gần như trắng đêm để chờ xin ấn lộc. Nhận được ấn sớm tôi rất vui, cầu mong một năm mới bình an, công việc thuận lợi cho cả nhà”.

Chị Nguyễn Thị Lan (38 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi cùng gia đình xuống đây từ 20h tối qua và thức gần như trắng đêm để chờ xin ấn lộc. Nhận được ấn sớm tôi rất vui, cầu mong một năm mới bình an, công việc thuận lợi cho cả nhà”.

Sau khi nhận ấn, nhiều người nán lại dâng hương, cầu mong một năm mới thuận lợi, hanh thông.

Sau khi nhận ấn, nhiều người nán lại dâng hương, cầu mong một năm mới thuận lợi, hanh thông.

Vân Anh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nguoi-dan-thuc-trang-dem-doi-mua-cho-xin-an-den-tran-post768902.html