Người giảng viên nhiệt huyết có 'trái tim bên ngực phải'

Trách nhiệm trong công việc, nhiệt huyết trong giảng dạy, say mê nghiên cứu khoa học, đó là tấm gương sáng của Thiếu tá Chu Văn Hùng, giảng viên Bộ môn Lý luận chung quản lý cửa khẩu, Khoa Cửa khẩu, Học viện Biên phòng.

Thiếu tá Chu Văn Hùng là giảng viên giàu nhiệt huyết, luôn say mê nghiên cứu khoa học. Ảnh: Quang Sao

Thiếu tá Chu Văn Hùng là giảng viên giàu nhiệt huyết, luôn say mê nghiên cứu khoa học. Ảnh: Quang Sao

Khi trao đổi với Thiếu tá Chu Văn Hùng, chúng tôi biết được một điều đặc biệt về anh. Theo giải phẫu cơ thể, gần như mọi người sinh ra đều có trái tim nằm bên ngực trái, còn anh sinh ra lại có trái tim nằm bên ngực phải. Anh cười nhớ lại: “Lần ấy, tôi đi khám sức khỏe ở Bệnh viện Quân y 105. Trong quá trình thăm khám, bác sĩ áp ống nghe vào ngực trái tôi thì không thấy nhịp đập tim. Thấy lạ, bác sĩ cứ bối rối tìm và di chuyển ống nghe nhưng vẫn không thấy nhịp đập tim, sau đó bác sĩ đã gọi Trưởng khoa sang thăm khám lại, ông đặt ống nghe sang ngực phải và đã nghe được nhịp tim đập. Ông nói với tôi và mọi người ở đó, đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp người có trái tim bên ngực phải”...

Đại tá Lương Đình Tiện, Trưởng khoa Cửa khẩu, Học viện Biên phòng chia sẻ: "Thiếu tá Chu Văn Hùng là cán bộ trẻ luôn tích cực, nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Đồng chí luôn là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Có được những cán bộ, giảng viên trẻ nhiệt huyết như đồng chí Hùng, Học viện Biên phòng sẽ được tô thắm thêm nhiều thành tích, góp phần xây dựng học viện ngày càng vững mạnh và xứng đáng là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của lực lượng BĐBP".

Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Sơn Tây, Hà Nội, vùng đất địa linh nhân kiệt và cũng là nơi “đất lính”, cái nôi tập trung lớn nhất các trường Quân đội trong cả nước, chàng trai trẻ Chu Văn Hùng, sinh năm 1988, tốt nghiệp trung học phổ thông với nhiều hoài bão và sự lựa chọn cho tương lai đã tiếp bước theo anh trai mình dự thi vào Học viện Biên phòng bởi sự ấn tượng về hình ảnh người lính mang quân hàm xanh.

Sau 5 năm học tập, rèn luyện, năm 2011, chàng trai trẻ Chu Văn Hùng tốt nghiệp thủ khoa Khóa 20 Đại học Biên phòng, chuyên ngành Quản lý cửa khẩu, được phong hàm Trung úy, điều động về công tác tại Học viện Biên phòng, đi thực tế tại BĐBP An Giang. Hết thời gian thực tế cấp đội, Thiếu tá Hùng được điều động về học viện và giữ cương vị Chính trị viên đại đội, quản lý Khóa 27 Chuyển loại cán bộ chính trị, Khóa 27 Đại học Biên phòng. Sau 3 năm công tác, nhận thấy đồng chí Hùng là người có tố chất, năng lực tốt, nhanh nhẹn và nhiệt huyết với công việc nên năm 2016, Ban Giám hiệu Học viện Biên phòng đã cử đồng chí đi học Cao học Biên phòng và Văn bằng 2 ngoại ngữ. Năm 2018, đồng chí được điều động về làm giảng viên Khoa Cửa khẩu theo đúng chuyên ngành đào tạo.

Dù ở vị trí công tác nào, Thiếu tá Chu Văn Hùng cũng luôn phát huy tốt vai trò trách nhiệm, với phương pháp làm việc chỉn chu, gương mẫu, chủ động nghiên cứu nắm chắc tình hình, vận dụng kiến thức lý luận vào thực tiễn, tham mưu cho đơn vị trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất, nhập cảnh, giải quyết các vụ việc xảy ra trên biên giới, cửa khẩu, tình hình biên giới, qua đó cùng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với phương châm "Lý luận gắn với thực tiễn, nhà trường gắn liền với biên giới", trải qua 5 năm công tác giảng dạy và thực tế tại đơn vị cơ sở, với kinh nghiệm thực tiễn có được khi đảm các cương vị khác nhau và những chuyến khảo sát tại các đơn vị cửa khẩu đường bộ, đường sắt, cảng biển trên cả nước đã được anh đúc kết đưa vào giáo án, bài giảng. Có lẽ vì thế mà những giờ lên lớp của anh luôn phong phú, được cấp trên đánh giá cao, học viên say mê tiếp thu. Trong suy nghĩ của những người đồng đội, anh luôn là tấm gương sáng, luôn gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm, phấn đấu không biết mệt mỏi vì thành tích chung.

Thiếu tá Chu Văn Hùng lên lớp huấn luyện thực hành quy trình xuất, nhập cảnh cho học viên Khóa 34 Đại học Biên phòng chuyên ngành Cửa khẩu. Ảnh: Quang Sao

Thiếu tá Chu Văn Hùng lên lớp huấn luyện thực hành quy trình xuất, nhập cảnh cho học viên Khóa 34 Đại học Biên phòng chuyên ngành Cửa khẩu. Ảnh: Quang Sao

Bên cạnh phương pháp dạy học truyền thống, Thiếu tá Chu Văn Hùng thường xuyên nghiên cứu thêm nhiều giáo trình, tài liệu từ các nhà trường trong và ngoài Quân đội. Anh tích cực áp dụng phương pháp tranh luận, gợi mở vấn đề, phát huy tư duy độc lập sáng tạo của người học và áp dụng thành quả của khoa học công nghệ vào quá trình giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của học viện. Anh chia sẻ, thói quen của học viên là tiếp nhận, chưa có phản xạ tranh biện, kiến thức dễ bị hiểu đơn thuần một chiều. Do đó, anh luôn cố gắng tìm hiểu những phương pháp mới, đưa đến cái nhìn mới, đa chiều, phân tích sâu sắc, dễ nhớ, dễ hiểu và ứng dụng thực tiễn khoa học, hiệu quả.

Từ kiến thức lý luận kết hợp với niềm say mê nghiên cứu khoa học, Thiếu tá Hùng đã tìm tòi, phát hiện những vấn đề mới mang tính cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn để nghiên cứu. Anh đã trực tiếp làm chủ nhiệm và tham gia nghiên cứu nhiều đề tài khoa học cấp Học viện, được đánh giá xuất sắc, đưa đi tham gia Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quân lần thứ 22 và lần thứ 23, đoạt giải Ba, được tặng Giấy chứng nhận của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Bên cạnh đó, anh còn tham gia nhiều sáng kiến cấp Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, cấp Học viện được đánh giá xuất sắc; viết nhiều bài báo khoa học đăng trên các tạp chí trong Quân đội... Từ những kết quả đó, anh đã được tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP năm 2022 và 2023, đây là những phần thưởng xứng đáng cho sự phấn đấu miệt mài của Thiếu tá Chu Văn Hùng.

Quang Sao

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nguoi-giang-vien-nhiet-huyet-co-trai-tim-ben-nguc-phai-post470830.html