Người Hà Nội ra vỉa hè đốt vàng mã lễ Vu lan

Cảnh người dân ở trung tâm thủ đô ra vỉa hè đốt vàng mã sau lễ cúng rằm tháng 7 xuất hiện khá nhiều sáng và trưa 21/8.

 Lễ Vu lan báo hiếu diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều nơi đang giãn cách xã hội, do vậy các gia đình thực hiện thủ tục cúng rằm tháng 7 đơn giản hơn mọi năm.

Lễ Vu lan báo hiếu diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều nơi đang giãn cách xã hội, do vậy các gia đình thực hiện thủ tục cúng rằm tháng 7 đơn giản hơn mọi năm.

 Việc ra đường mua sắm bị hạn chế, muốn tìm mua các mặt hàng vàng mã cũng khó khăn nên phần lớn người dân Hà Nội làm một mâm cỗ với giò, bánh chưng, xôi, thắp hương trên bàn thờ và khay lễ cúng chúng sinh đặt trên vỉa hè trước cửa nhà.

Việc ra đường mua sắm bị hạn chế, muốn tìm mua các mặt hàng vàng mã cũng khó khăn nên phần lớn người dân Hà Nội làm một mâm cỗ với giò, bánh chưng, xôi, thắp hương trên bàn thờ và khay lễ cúng chúng sinh đặt trên vỉa hè trước cửa nhà.

 Mặc dù vậy, một hộ gia đình trên phố Hàng Da vẫn sửa soạn đủ mâm lễ cúng chúng sinh theo thủ tục gồm trái cây, gạo, muối, cháo trắng, rượu, hoa và bánh kẹo, bỏng ngô...

Mặc dù vậy, một hộ gia đình trên phố Hàng Da vẫn sửa soạn đủ mâm lễ cúng chúng sinh theo thủ tục gồm trái cây, gạo, muối, cháo trắng, rượu, hoa và bánh kẹo, bỏng ngô...

 Một người dân cho biết bình thường ngoài cỗ bày trên ban thờ, những mâm lễ này sẽ được mang đến chùa, miếu để thắp hương nhưng thời điểm này vỉa hè là một giải pháp thay thế.

Một người dân cho biết bình thường ngoài cỗ bày trên ban thờ, những mâm lễ này sẽ được mang đến chùa, miếu để thắp hương nhưng thời điểm này vỉa hè là một giải pháp thay thế.

 Bà Hải (77 tuổi) đưa vàng mã ra trước cổng nhà để đốt sau khi thắp hương. “Năm nay dịch bệnh, làm ăn khó khăn nên tôi không có nhiều tiền vàng để hóa cho các cụ”, bà nói.

Bà Hải (77 tuổi) đưa vàng mã ra trước cổng nhà để đốt sau khi thắp hương. “Năm nay dịch bệnh, làm ăn khó khăn nên tôi không có nhiều tiền vàng để hóa cho các cụ”, bà nói.

 Chỉ đốt với một số lượng nhỏ và sử dụng lò để hạn chế nguy hiểm, anh Thắng (36 tuổi) - chủ một tiệm may mặc tại phố Hàng Bồ chia sẻ: “Tôi thấy bây giờ tìm mua hàng mã khá khó vì hầu hết tiệm kinh doanh đều đã đóng cửa do là mặt hàng không thiết yếu”.

Chỉ đốt với một số lượng nhỏ và sử dụng lò để hạn chế nguy hiểm, anh Thắng (36 tuổi) - chủ một tiệm may mặc tại phố Hàng Bồ chia sẻ: “Tôi thấy bây giờ tìm mua hàng mã khá khó vì hầu hết tiệm kinh doanh đều đã đóng cửa do là mặt hàng không thiết yếu”.

 Một người phụ nữ đốt vàng mã trên phố Phan Đình Phùng lúc 11h. Hôm nay, nắng nóng hơn 36 độ C cộng thêm hơi nóng từ lửa bốc lên khiến bà cảm thấy khó chịu.

Một người phụ nữ đốt vàng mã trên phố Phan Đình Phùng lúc 11h. Hôm nay, nắng nóng hơn 36 độ C cộng thêm hơi nóng từ lửa bốc lên khiến bà cảm thấy khó chịu.

 Một số người đi chợ qua lại cho rằng đốt vàng mã trên vỉa hè như thế này dễ gây hỏa hoạn, nhất là nơi tập trung đông dân cư như khu vực phố cổ.

Một số người đi chợ qua lại cho rằng đốt vàng mã trên vỉa hè như thế này dễ gây hỏa hoạn, nhất là nơi tập trung đông dân cư như khu vực phố cổ.

 Một gia đình chuẩn bị khá đầy đủ các loại hàng mã từ trang phục, phương tiện, tiền vàng, trang sức... Chủ hộ cho biết anh mua hết gần 400.000 đồng.

Một gia đình chuẩn bị khá đầy đủ các loại hàng mã từ trang phục, phương tiện, tiền vàng, trang sức... Chủ hộ cho biết anh mua hết gần 400.000 đồng.

 Sau khi đốt xong, anh dội nước để dập lửa và không để tro bụi bay lung tung.

Sau khi đốt xong, anh dội nước để dập lửa và không để tro bụi bay lung tung.

Nhật Sinh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-ha-noi-ra-via-he-dot-vang-ma-le-vu-lan-post1253493.html