Người mất chồng và 2 con bật khóc tại triển lãm 'Vươn lên thôn Làng Nủ'

Cùng với những người dân thôn Làng Nủ tham dự triển lãm của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á, chị Đặng Thị Ních đã bật khóc khi nhắc đến mất mát của mình.

Ngày 10-3, tại Hà Nội, nhiếp ảnh gia Nguyễn Á đã ra mắt cuốn sách ảnh và triển lãm mang tên Vươn lên thôn Làng Nủ.

Trước đó, vào ngày 1-3, triển lãm và giới thiệu sách ảnh cùng tên đã diễn ra tại Đường sách TP. HCM.

Sự kiện ở Hà Nội cũng có sự xuất hiện của những người dân thôn Làng Nủ. Có mặt tại triển lãm, chị Đặng Thị Ních, người đã mất chồng mẹ chồng và hai con trong sau vụ sạt lở kinh hoàng ở thôn Làng Nủ dắt tay một đứa trẻ đi xung quanh triển lãm.

 Chị Đặng Thị Ních cố gắng kìm nén cảm xúc khi trả lời báo chí. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Chị Đặng Thị Ních cố gắng kìm nén cảm xúc khi trả lời báo chí. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Trước câu hỏi của một người tham quan triển lãm: Đây là con của em à, chị Ních bật khóc. Ký ức về những ngày đau thương ấy lại dội về với chị.

Nói với PLO, chị Ních tâm sự: ‘Nhà tôi có 7 thành viên, trận lũ đã cướp đi 4 người. Tôi đã không dám nhìn lại những bức ảnh được trưng bày hôm nay. Sau biến cố đó, tôi hoàn toàn mất phương hướng, mất động lực”.

Về đứa trẻ mà chị dắt đi, chị Ních giải thích: “Đây là cháu ở cùng làng. Con của anh Nguyễn Văn Tuấn. Trong trận lũ đã qua, cháu bị gãy chân”.

Anh Tuấn cũng là một trong những người dân thôn Làng Nủ có mặt tại sự kiện. Trong trận lũ, anh Tuấn bị mất tất cả năm người thân gồm bà nội, bố, mẹ, em trai và con trai.

Hình ảnh anh và con với vết thương trên người sau trận lũ ở bệnh viện cũng là một trong những khoảnh khắc được nhiếp ảnh gia Nguyễn Á chụp lại và được trưng bày tại triển lãm.

Chị Ních tâm sự thêm, gia đình chị rất nghèo nên hai vợ chồng luôn bảo nhau không được lười, phải lo cho con có ăn có học, bằng bạn bằng bè.

“Năm nay, vợ chồng đã có kế hoạch sẽ sinh em bé. Nhưng biến cố đã lấy đi của tôi tất cả”- chị nói.

Gạt nước mắt chảy dài trên mặt, chị Ních cho biết lúc này tâm trạng chị đã tốt hơn, những mất mát cũng tạm nguôi ngoai vì chị còn có bố mẹ già phải chăm lo.

“Tôi có mẹ già 75 tuổi. Tôi nghĩ rằng mình cứ như vậy mãi không được, phải cố gắng thoát ra khỏi vòng xoáy mình đang ở trong đó. Ngoài là một người mẹ, tôi cũng là một người con, nếu mình cứ như vậy mãi mẹ mình cũng đau lòng”- chị Ních bày tỏ.

Trong phần giao lưu tại sự kiện, Trưởng thôn Làng Nủ, ông Hoàng Văn Diệp xúc động gửi lời cảm ơn đến Đảng, Nhà nước, các lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước đã luôn sát cánh cùng bà con trong hoạn nạn.

Ông cho biết, nhờ sự quan tâm hỗ trợ kịp thời, đến nay, bà con đã có nhà ở mới, đời sống dần ổn định. Tuy nhiên, ông cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành từ các cấp, các ngành để tháo gỡ những khó khăn về phát triển kinh tế trong thời gian tới.

Nghệ sỹ Nguyễn Á bày tỏ hy vọng, triển lãm và sách ảnh “Vươn lên thôn Làng Nủ” sẽ lan tỏa mạnh mẽ thông điệp yêu thương, truyền cảm hứng về nghị lực sống và lòng nhân ái.

“Mỗi bức ảnh là một câu chuyện nhỏ về sự vượt lên số phận, là lời mời gọi mọi người hãy tiếp tục trao đi yêu thương và hy vọng. Khi chúng ta cùng nhau san sẻ, mọi khó khăn đều có thể vượt qua”- Nghệ sỹ Nguyễn Á chia sẻ.

Một số hình ảnh tại sự kiện.

 Chị chị Đặng Thị Ních và cháu gái trong thôn, người cũng bị thương trong trận lũ kinh hoàng. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Chị chị Đặng Thị Ních và cháu gái trong thôn, người cũng bị thương trong trận lũ kinh hoàng. Ảnh: VIẾT THỊNH.

 Chị chị Đặng Thị Ních giới thiệu với 'ông nội' Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Trường Marie Curie (Hà Nội) về các bức ảnh. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Chị chị Đặng Thị Ních giới thiệu với 'ông nội' Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Trường Marie Curie (Hà Nội) về các bức ảnh. Ảnh: VIẾT THỊNH.

 Một du khách nước ngoài nghe giới thiệu về các bức ảnh. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Một du khách nước ngoài nghe giới thiệu về các bức ảnh. Ảnh: VIẾT THỊNH.

 Một khách tham quan bên cạnh một bức ảnh. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Một khách tham quan bên cạnh một bức ảnh. Ảnh: VIẾT THỊNH.

 'Ông nội' Nguyễn Xuân Khang và một cháu bé ở Làng Nủ mà mình nhận nuôi. Ảnh: VIẾT THỊNH.

'Ông nội' Nguyễn Xuân Khang và một cháu bé ở Làng Nủ mà mình nhận nuôi. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Không gian triển lãm 'Vươn lên thôn Làng Nủ'. Clip: VIẾT THỊNH.

Triển lãm Vươn lên thôn Làng Nủ trưng bày trên 40 tác phẩm ảnh đơn và bộ ảnh, được chọn lọc từ hàng ngàn bức ảnh được nhiếp ảnh gia Nguyễn Á chụp tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) trong thời gian khoảng 5 tháng. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 12-3-2025 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

Tập sách ảnh cùng tên do Nhà xuất bản Thông tấn ấn hành. Sách dày 200 trang, với hơn 200 bức ảnh, được chia thành 5 phần: Những ngày đau thương không lường trước, Hy vọng mong manh tình quân dân trong cơn bão lũ, Những sẻ chia ấm áp tình người, Sau cơn mưa trời lại sáng, Mùa Xuân đầu tiên.

VIẾT THỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/nguoi-mat-chong-va-2-con-bat-khoc-tai-trien-lam-vuon-len-thon-lang-nu-post838310.html