'Trắng tinh hoa sưa về đây'

Mỗi độ tháng 3, hoa sưa lại nở trắng góc phố lãng đãng Hà Nội. Cánh hoa nhỏ nhắn làm nao lòng lữ khách trong tiết trời lất phất mưa Xuân.

12 mùa hoa Hà Nội, mùa nào cũng có những sắc hương quyến rũ lòng người bằng những nét rất riêng. Tháng Giêng hoa Đào, tháng Hai hoa Ban ngập tràn. Tháng Ba về, đã không còn cái rét buốt, mưa Xuân lất phất là lúc hoa Sưa nở trắng góc phố quen.

Một trong những địa điểm nhiều hoa sưa nhất và đẹp nhất có thể kể tới khu ngoại giao đoàn số 6 Đặng Văn Ngữ, phường Trung Tự, quận Đống Đa.

Trong khuôn viên khu ngoại giao đoàn Trung Tự, có hàng chục cây hoa sưa, với hàng chục năm tuổi được trồng dọc các lối đi và gần khu nhà dành cho cán bộ ngoại giao.

Các cây hoa sưa ở đây thường cho ra hoa từ độ giữa tháng 2 đến gần cuối tháng 3 dương lịch thì tàn.

Hoa sưa mang sắc trắng tinh khôi xen lẫn màu xanh của lộc non mới nhú, càng tôn thêm vẻ đẹp của loài hoa tháng Ba.

Hoa sưa mọc thành chùm, khi rụng, từng cánh hoa tạo nên khung cảnh dưới đất cũng rất đẹp. Đặc biệt, loài hoa này xuất hiện sau khi cây rụng một lượt lá, để những chồi non bật dậy khi xuân về.

Dịp này, người dân và du khách Thủ đô tranh thủ đi chụp những bức ảnh bên hoa sưa, bởi thời gian nở rộ của loài hoa này không nhiều. Một số địa điểm có nhiều hoa sưa như: Khu ngoại giao đoàn Trung Tự, phố Hoàng Hoa Thám, đường Thanh Niên, phố Phan Đình Phùng, phố Hoàng Diệu, công viên Bách Thảo, công viên Thống Nhất...

Hoàng Toàn

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/trang-tinh-hoa-sua-ve-day-97105.html