'Người một nhà' tập 22: Bác Trí là hy vọng sống cuối cùng của bé Mầm?

Trong preview 'Người một nhà' tập 22, vợ chồng Tuệ và Khanh khóc lóc van xin anh trai Trí ghép gan để cứu sống con gái.

Trong tập 22, bệnh viện thông báo tin cả Tuệ và Khanh đều không đủ điều kiện ghép gan cho con gái. Hiện tại, Trí là người thân duy nhất có khả năng cứu sống bé Mầm. Trong đau đớn, vợ chồng Tuệ khóc lóc van xin anh trai cứu con gái.

Ở một diễn biến khác, bà Thư biết vợ chồng Tuệ rao bán nhà bèn ra cửa hàng của Khanh để hỏi dò Diệp. Diệp báo cho bà Thư rằng cháu gái nội bà đang gặp bệnh gan hiểm nghèo khiến bà không giấu được bàng hoàng.

Preview "Người một nhà" tập 22.

Cũng trong tập này, ông Đông đích thân đến nhà Khải đưa tiền với mong muốn Khải quay về làm cho mình. Tuy nhiên, Khải từ chối nhận tiền từ ông trùm, nhất quyết hoàn lương muốn làm người tử tế.

Liệu bé Mầm có được ghép gan? Câu trả lời sẽ có trong Người một nhà tập 22 phát sóng lúc 21h40 tối nay.

Trong tập 21, Bằng mọi thủ đoạn, ông Đông mới có thể đưa được con trai ra khỏi vòng lao lý. Tuy nhiên,

Long sau khi được thả về nhà vẫn không hề có chút ăn năn hối lỗi với bố thậm chí còn lớn giọng trách móc ông Đông đã bức tử mẹ ruột mình.

Long vô cùng uất hận khi phát hiện ra bố lại chính là nguyên nhân dẫn tới cái chết của mẹ ruột mình.

Long vô cùng uất hận khi phát hiện ra bố lại chính là nguyên nhân dẫn tới cái chết của mẹ ruột mình.

Nghe những lời trách móc của con trai, ông Đông vô cùng tức giận. Bao nhiêu năm nay ông luôn phiền lòng vì đứa con trai ngỗ ngược lại không biết phải trái đúng sai. Ông Đông giao việc dạy dỗ Long cho Khải nhưng Khải lại dùng Long làm quân cờ chống lại ông Đông.

Đang yên đang lành bỗng 1 ngày Trí và Diệp bất ngờ biết tin khu trọ đang ở sắp giải tán để chủ trọ sang tên cho người khác. Thông báo quá đột ngột khiến cả 2 cảm thấy như bị đuổi ra khỏi nhà mình. Diệp tức giận nói với bà chủ trọ tại sao không thông báo trước một tháng làm như thế này sẽ khiến mọi người trong khu trọ phải ra đứng đường.

Diệp khuyên Trí nên nhân cơ hội này về nhà để được gần gũi hơn với gia đình em trai.

Diệp khuyên Trí nên nhân cơ hội này về nhà để được gần gũi hơn với gia đình em trai.

Tuy nhiên, trái với vẻ mặt khó chịu của Diệp, bà chủ rất vui vẻ còn thông báo sẽ đền cọc cho tất cả mọi người.

Biết không thể thay đổi được tình hình, Diệp khuyên Trí trở về nhà để có cơ hội gần gũi, gắn bó hơn với gia đình Tuệ.

Phương Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nguoi-mot-nha-tap-22-bac-tri-la-hy-vong-song-cuoi-cung-cua-be-mam-192240607133728377.htm