Người phụ nữ cứu con của bạn trai khỏi biển lửa, bị bỏng 78% cơ thể 19 năm trước, giờ ra sao?
Từ bi kịch vụ nổ bình gas đến những ngày sống một mình nuôi hai con, chị Thảo Lê từng tưởng cuộc đời mình đã khép lại. Nhưng định mệnh giúp chị gặp được tình yêu đích thực.
Hè năm 2007, chị Thảo Lê (phường Cao Lãnh, Đồng Tháp) cùng bạn trai và con riêng của anh đang ở phòng trọ thì một bình gas bất ngờ phát nổ. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, chị ôm chặt đứa bé, dùng tay che mặt để bảo vệ con, rồi ngất đi trong biển lửa.
Các bác sĩ xác định chị bị bỏng tới 78% cơ thể. Khuôn mặt chằng chịt sẹo từ cằm lên đến khóe miệng và hốc mắt khiến chị nhiều lần rơi vào tuyệt vọng, từng nghĩ đến việc buông xuôi. Thế nhưng, chị không từ bỏ mà kiên cường vượt qua.

Trong những tháng ngày khó khăn, anh Bình đã xuất hiện, trở thành chỗ dựa vững chắc cho 3 mẹ con chị Thảo. (Ảnh: Tạp chí Tri thứ).
Hai năm sau, chị sinh thêm một con chung với bạn trai. Nhưng những mâu thuẫn liên tục khiến mối quan hệ rạn nứt, và cuối cùng người đàn ông rời đi, để lại chị một mình gồng gánh cả con riêng lẫn con chung.
Theo Tạp chí Tri thức, những tháng ngày sau đó, 3 mẹ con sống dựa vào nhau, đối mặt với khó khăn và sự tự ti vì ngoại hình của chị thay đổi. Nhiều người xung quanh xa lánh, nhưng chị vẫn nỗ lực xây dựng cuộc sống cho các con và chính bản thân.
Bước ngoặt đến vào năm 2016, khi chị tình cờ quen anh Thái Bình, một tài xế xe tải, qua mạng xã hội. Sau nửa năm trò chuyện, họ gặp nhau lần đầu và nhanh chóng tìm thấy sự đồng cảm. Dù nhận thấy sự chân thành từ anh, chị vẫn từ chối gắn bó vì mặc cảm và lo lắng về vị thế của anh trong gia đình.

Chị Thảo luôn cố gắng vượt qua nghịch cảnh, mạnh mẽ xây dựng cuộc sống mới cho các con và chính mình. (Ảnh: Tạp chí Tri thức).
“Tôi từ chối anh vì nghĩ bản thân không xứng đáng, nhưng anh vẫn kiên trì chứng minh bằng hành động. Thấy sự chân thành của anh, tôi nhiều lần bật khóc,” chị Thảo tâm sự.
Đầu năm 2017, họ chính thức yêu nhau, dù gặp sự phản đối quyết liệt từ gia đình anh Bình. Cũng trong thời gian này, chị phát hiện mình mang thai.
Trong suốt quãng thời gian khó khăn, anh Bình luôn bên cạnh chăm sóc, dậy sớm nấu cháo, chuẩn bị nước ấm, thuốc men cho chị. Khi biết sắp có thành viên mới, bà ngoại anh Bình cũng chủ động đón chị về nhà, chuẩn bị từng món đồ nhỏ cho em bé.

Chị Thảo và anh Bình đã trải qua rất nhiều khó khăn để có cuộc sống hạnh phúc. (Ảnh: Tạp chí Tri thức).
Cậu bé mà chị từng cứu đã 21 tuổi, ngoan ngoãn, yêu thương mẹ và rất mừng khi thấy mẹ tìm được hạnh phúc mới bên anh Bình.
“Đến nay, tôi đã trải qua 32 cuộc phẫu thuật tái tạo da, và mỗi lần vào viện, anh Bình luôn đồng hành bên tôi,” chị Thảo trải lòng, ánh mắt rạng ngời niềm tin và hạnh phúc











