Người phụ nữ gần 70 lần hiến máu và tiểu cầu: Hạnh phúc khi được giúp đời, giúp người

11 năm trước, gia đình chị Đỗ Thị Phương Hoa (xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội) bắt đầu tham gia hiến máu và làm từ thiện. Cho đến nay, không chỉ trao cơ hội sống cho những người bệnh cần máu mà chị Hoa còn tiếp tục giúp đời bằng nhiều công việc thiện nguyện khác.

 Chị Hoa trong một lần đi hiến máu

Chị Hoa trong một lần đi hiến máu

Trước khi ăn chay, chị Hoa cũng có ao ước được tham gia hiến máu nhưng vì huyết áp thấp thường xuyên nên sức khỏe của chị được nhận định là không đủ tiêu chuẩn để hiến máu. Cũng giống như chị Hoa, các thành viên trong gia đình chị khi đó dù ăn đủ chất nhưng vẫn không đảm bảo sức khỏe để có thể hiến máu.

May mắn thay, sau một cuộc hành hương tới đất Phật tại Ấn Độ, gia đình chị đã làm quen dần với lối ăn chay thanh đạm và sức khỏe tốt lên trông thấy. Sau khi đi kiểm tra lại lần nữa thì cuối cùng, chị Hoa cũng có thể bước đầu tiên lên con đường hiến máu tình nguyện, giúp đời, giúp người của mình.

Chị Hoa cùng mẹ và con gái

Chị Hoa cùng mẹ và con gái

"Lần đầu được hiến máu, tôi đã vô cùng xúc động. Sau mấy chục năm có huyết áp thấp, ngày đầu tiên trong đời tôi trở thành người đủ điều kiện để hiến máu. Niềm hạnh phúc khi được cho đi đã khiến cảm xúc tôi vỡ òa, thậm chí là không thể diễn tả nổi khoảnh khắc vui sướng ấy. Nguồn máu của tôi không còn là của riêng tôi nữa, mà là của một người bệnh nào đó ngoài kia đang cần", chị Hoa xúc động kể lại.

Là người có nhóm máu O - nhóm máu có thể truyền được cho các nhóm máu còn lại, chị Hoa rất tự hào khi biết mình có thể góp sức cứu bao nhiêu sinh mệnh. Trong đời sống sinh hoạt thường ngày, chị vẫn tiếp tục ăn chay, giữ cơ thể khỏe mạnh để có nguồn máu "sạch" và an toàn nhất cho các bệnh nhân. Chị Hoa tham gia hiến máu tình nguyện đều đặn theo thời gian quy định và còn rủ các thành viên đủ điều kiện trong gia đình, bạn bè cùng tham gia.

Chị Hoa tham gia hiến máu tình nguyện đều đặn theo thời gian quy định và còn rủ các thành viên trong gia đình, bạn bè cùng tham gia

Chị Hoa tham gia hiến máu tình nguyện đều đặn theo thời gian quy định và còn rủ các thành viên trong gia đình, bạn bè cùng tham gia

Đại gia đình chị Hoa có cả 3 thế hệ đều đồng lòng tu tập và tham gia các hoạt động thiện nguyện. "Đến nay, mình hiến máu và tiểu cầu được 66 lần, gia đình mình hoàn toàn ủng hộ và cùng tham gia các hoạt động thiện nguyện với mình. Hai con gái cũng hiến máu và tiểu cầu cùng mình, cả 3 mẹ con đã hiến được 106 lần máu và tiểu cầu cho đến thời điểm này", chị Hoa cho hay.

Cũng chính sau chuyến hành hương ngày ấy, chị cùng bạn bè đã quyết định thành lập Câu lạc bộ (CLB) Ấm Lòng - nơi chia sẻ yêu thương với các mảnh đời kém may mắn trong cuộc sống. Các thành viên CLB đã nấu ăn và phát 200 suất cơm chay từ thiện mỗi tuần cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Tim Hà Nội, tặng quà cho các bệnh nhân Viện Huyết học - Truyền máu TƯ, góp công xây cầu và trường học tại các tỉnh miền núi...

Đáng nhớ là vào khoảng những năm 2016-2019, CLB Ấm Lòng đã xây dựng được 3 cây cầu tại tỉnh Cao Bằng. Cá nhân chị Hoa là chủ nhiệm CLB đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho các hoạt động thiện nguyện tại địa phương.

Gia đình chị Hoa hiện tại mở phòng khám miễn phí để tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương, do chồng chị đảm nhận vai trò chính. Bản thân chị Hoa không bao giờ quên phương châm sống của mình: "Chỉ cần trái tim mình đủ bao dung, đủ yêu thương thì nơi nào cũng có rất nhiều công việc thiện nguyện đang chờ đón ta".

An Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nguoi-phu-nu-gan-70-lan-hien-mau-va-tieu-cau-hanh-phuc-khi-duoc-giup-doi-giup-nguoi-20240731084745125.htm