Người trẻ làm báo và hành trình lan tỏa giá trị Phật giáo
Tuổi thơ gắn với bước chân theo bà đến chùa, rồi có những năm tháng xa cách, Nguyễn Công Minh, một sinh viên báo chí, đã tìm lại con đường của mình qua những khóa tu, những chuyến thiện nguyện và công việc truyền thông Phật giáo.
Với Minh, nghề báo không chỉ là kể chuyện cuộc đời, mà còn là cách lan tỏa lòng từ bi và những giá trị nhân văn đến cộng đồng.
Chia sẻ về những mối nhân duyên đến rất sớm, lặng lẽ nhưng bền bỉ theo suốt cả hành trình trưởng thành, Công Minh cho biết:
- Tôi có duyên với chùa từ khi còn rất nhỏ, nhờ bà nội thường dắt đi lễ Phật. Những ký ức ấy tuy giản dị nhưng lại rất ấm áp. Hình ảnh ngôi chùa, tiếng chuông ngân, làn khói hương trầm và sự bình yên nơi cửa Phật đã in sâu trong tâm trí của một đứa trẻ như tôi ngày ấy.
Khi Minh bắt đầu lên mẫu giáo thì bà mất. Sự ra đi của bà cũng khiến sợi dây kết nối với chùa chiền và sinh hoạt Phật giáo trong tuổi thơ của Minh dần thưa vắng. Phải đến những năm học cấp ba, khi bắt đầu đọc nhiều sách báo và suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống, Minh mới quay trở lại tìm hiểu về đạo Phật. Sự tò mò ban đầu dần trở thành sự quan tâm thực sự.
Bước ngoặt đến vào năm cuối cấp ba, khi Minh tham gia một khóa tu mùa hè tại tịnh xá Ngọc Hưng (An Giang). Chính khóa tu ấy đã mở lại cánh cửa dẫn Minh quay về với Phật giáo sau nhiều năm xa cách.
Cơ duyên nào đưa bạn đến với công tác truyền thông Phật giáo?
- Tôi theo học ngành Báo chí tại Trường Đại học KHXH&NV - Đại học Quốc gia TP.HCM. Ngay từ năm nhất đại học, sau khi tham gia các khóa tu và sinh hoạt Phật giáo, tôi có cơ hội cộng tác cùng các kênh truyền thông thuộc GHPGVN như Phật sự Online, Truyền hình An Viên.
Ban đầu, tôi chỉ tham gia những công việc nhỏ như quay phim, chụp ảnh, ghi nhận sự kiện, viết tin bài. Nhưng càng làm, tôi càng nhận ra đây là một lĩnh vực rất ý nghĩa và hỗ trợ nhiều hơn các hoạt động truyền thông.
Tính đến nay, tôi đã có khoảng 5 năm gắn bó với công việc truyền thông Phật giáo. Trong thời gian đó, tôi có cơ hội tham gia ghi nhận nhiều hoạt động Phật sự, từ các sự kiện tu học, các khóa tu dành cho giới trẻ cho đến các chương trình từ thiện xã hội của Tăng Ni, Phật tử thuộc GHPGVN. Tôi thấy rằng, truyền thông Phật giáo không chỉ phản ánh các hoạt động của Tăng Ni, Phật tử mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Phật pháp đến với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Chính điều đó đã khiến tôi gắn bó với công việc này cho đến hôm nay.
Hiện nay, bên cạnh công việc báo chí và truyền thông trong môi trường báo chí bên ngoài, tôi vẫn tiếp tục tham gia hỗ trợ truyền thông cho các hoạt động Phật giáo khi có cơ hội.
Đối với tôi, đây không chỉ là công việc mà còn là một nhân duyên rất đặc biệt. Dù làm việc ở bất kỳ môi trường báo chí nào, tôi vẫn mong muốn có thể góp phần nhỏ bé trong việc ghi nhận và lan tỏa những hoạt động ý nghĩa của Tăng Ni, Phật tử, cũng như những giá trị tốt đẹp của Phật giáo trong đời sống hôm nay.
Triết lý, giáo lý Phật giáo, đặc biệt là nhân duyên phụng sự trong truyền thông Phật giáo đã mang lại cho bạn niềm hạnh phúc hay những kỹ năng gì trong công việc hiện tại?
- Đối với tôi, những triết lý trong đạo Phật, đặc biệt là tinh thần nhân duyên và phụng sự, đã mang lại nhiều giá trị cho cuộc sống cũng như công việc. Khi tham gia vào công tác truyền thông Phật giáo, tôi học được cách nhìn mọi việc với tâm bình tĩnh hơn, biết lắng nghe và thấu hiểu nhiều hơn. Đặc biệt, trong vài năm gần đây, khi có cơ hội tham gia cùng các đoàn cứu trợ đến với những vùng lũ lụt hoặc những vùng cao, vùng biên giới còn nhiều khó khăn, tôi đã chứng kiến rất nhiều câu chuyện khiến mình suy nghĩ và trưởng thành hơn.
Ở đó, tôi thấy được tình thương và sự tận tụy của chư Tăng Ni, Phật tử khi mang sự giúp đỡ đến với đồng bào. Đồng thời, tôi cũng hiểu rõ hơn những khó khăn, vất vả mà nhiều người dân vẫn đang đối diện trong cuộc sống thường ngày. Những trải nghiệm ấy khiến tôi nhận ra rằng bên ngoài những bộn bề của đời sống cá nhân, vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh cần được sẻ chia.
Trên hành trình đó, tôi cũng may mắn gặp được nhiều nhân duyên tốt đẹp: những vị thầy luôn tận tình chỉ dạy và định hướng khi tôi có lúc chông chênh, cũng như những người bạn là Phật tử cùng chung lý tưởng phụng sự. Chính những nhân duyên ấy đã tiếp thêm cho tôi nhiều động lực để tiếp tục gắn bó với con đường truyền thông Phật giáo.
Đặc biệt, tôi cũng có cơ hội tham gia hỗ trợ công tác tổ chức trong Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 với vai trò thành viên Ban Điều phối tình nguyện viên. Đây là một trải nghiệm rất đáng nhớ, giúp tôi học được nhiều kỹ năng về tổ chức, phối hợp và tinh thần làm việc tập thể trong một sự kiện Phật giáo mang tầm quốc tế.
Với tôi, làm truyền thông Phật giáo không chỉ là công việc mà còn là một nhân duyên ý nghĩa trong hành trình trưởng thành của bản thân.
Bạn đã áp dụng giáo lý Phật giáo vào cuộc sống như thế nào, đặc biệt là khi đối diện với khó khăn?
- Trong cuộc sống của một người trẻ như tôi, cũng có những giai đoạn cảm thấy áp lực, bối rối khi đối diện với khó khăn trong học tập, công việc, kinh tế hay định hướng tương lai. Những lúc như vậy, những điều học được từ giáo lý Phật giáo giúp tôi có cách nhìn bình tĩnh và nhẹ nhàng hơn đối với mọi vấn đề.
Điều tôi tâm đắc nhất khi học Phật là hiểu về nhân duyên và vô thường. Khi gặp khó khăn, tôi thường tự nhắc mình rằng mọi sự việc đều có nhân duyên của nó và không có trạng thái nào tồn tại mãi mãi. Nhờ vậy, tôi học được cách chấp nhận thực tại, nhìn lại vấn đề một cách bình tĩnh thay vì để cảm xúc tiêu cực chi phối.
Bên cạnh đó, việc tham gia phụng sự tại chùa, nghe pháp thoại hay đơn giản là dành thời gian tĩnh lặng trong không gian thiền môn giúp tôi có cơ hội quay về nhìn lại chính mình. Những khoảng lặng ấy giống như một sự “chữa lành” rất tự nhiên.
Với tôi, Phật giáo không chỉ là những giáo lý để học mà còn là một con đường giúp mình trưởng thành hơn trong cách sống biết nhìn mọi việc nhẹ nhàng hơn, biết trân trọng những gì mình đang có và giữ được sự bình an trong tâm giữa những bộn bề của cuộc sống.
Có lẽ điều quý giá nhất mà Phật giáo mang lại cho tôi không phải là giúp mình tránh khỏi khó khăn, mà là giúp mình giữ được sự bình an để đi qua những khó khăn ấy.











