Nguy hiểm rình rập

Quốc lộ 14, đoạn qua thôn 2, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng từng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT) dẫn đến chết người. Nạn nhân đa số là người dân tộc S'tiêng ở sóc Bù Đăng Sa Rây, thôn 2, xã Đoàn Kết và học sinh Trường tiểu học Đoàn Kết. Mặc dù cử tri đã nhiều lần kiến nghị ngành chức năng có giải pháp phòng tránh TNGT tại đây nhưng đến nay vẫn chưa giảm bao nhiêu.

Điểm trường tiểu học Đoàn Kết đối diện với sóc Bù Đăng Sa Rây qua quốc lộ 14. Hằng ngày, trong sóc có khoảng 120 học sinh tiểu học phải băng qua đường đến trường và ngược lại. Phần lớn các em tự đi về nên rủi ro do TNGT rất cao. Anh Điểu Hải ở sóc Bù Đăng Sa Rây vừa ra hiệu cho các xe đi chậm vừa dẫn khoảng 20 học sinh qua đường an toàn, cho biết: Hôm qua, 2 con của tôi may mắn thoát chết khi bị xe đụng nhẹ lúc sang đường. Do vậy, từ hôm nay tôi phải ở nhà đưa, đón các con. Năm 2016, cũng vì qua đường không quan sát nên 1 học sinh lớp 4 bị xe ôtô 7 chỗ chạy hướng Đắk Nông - Đồng Xoài tông trực diện; sau đó, tài xế chở đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng, nhưng cháu không qua khỏi. Tại khu vực ngã ba giao nhau giữa quốc lộ 14 và đường vào sóc rất nguy hiểm, thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ TNGT. Khoảng 3 tháng trước, tại khu vực này xảy ra 1 vụ TNGT làm 1 người trong sóc tử vong.

Vì sợ các em học sinh gặp rủi ro tai nạn nên anh Điểu Hải phải dẫn qua đường

Vì sợ các em học sinh gặp rủi ro tai nạn nên anh Điểu Hải phải dẫn qua đường

Trên người còn lấm bẩn do vừa từ trong rẫy phát cỏ điều về nhưng anh Điểu Múp ở sóc Bù Đăng Sa Rây vẫn kiên nhẫn chờ con tan học để đưa con qua đường cho an toàn. Anh Điểu Múp cho biết: “Mùa này, người lớn thường đi rẫy sớm nên trẻ con tự rủ nhau đi học. Sóc cách trường khoảng 500m nhưng nguy hiểm nhất là phải băng qua quốc lộ 14. Tại đây đã xảy ra nhiều vụ TNGT nên bà con cũng lo lắm. Hôm nào ở rẫy về không kịp, để các cháu tự sang đường về thì tôi đứng ngồi không yên. Nhưng đi làm mà cứ lo về dẫn con qua đường thì làm cũng không được bao nhiêu việc”.

Hàng ngày, trẻ em sóc Bù Đăng Sa Rây phải băng qua quốc lộ 14 đi học và về trong nguy hiểm rình rập

Hàng ngày, trẻ em sóc Bù Đăng Sa Rây phải băng qua quốc lộ 14 đi học và về trong nguy hiểm rình rập

Cô Đặng Mỹ Thanh, giáo viên Trường mầm non Hoa Sen, xã Đoàn Kết, dạy tại điểm lẻ ngay cổng chào khu dân cư văn hóa thôn 2 cho biết: Đối với trẻ mầm non thì cơ bản an toàn vì điểm trường thuộc bên phía sóc, các cháu có thể tự đến trường và về nhà. Cháu nhỏ thì có cha mẹ đón. Nguy hiểm nhất là học sinh tiểu học vì điểm trường ở bên kia quốc lộ nên nguy hiểm rình rập và có thể xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào. Quốc lộ 14, đoạn qua sóc Bù Đăng Sa Rây dài khoảng hơn 1km nhưng ẩn họa TNGT rất cao. Ngoài mặt đường hẹp, cong cua thì đoạn này dốc dài và che khuất tầm nhìn. Hằng ngày, mật độ phương tiện qua lại rất đông, nhất là các xe tải trọng lớn, xe ben, xe khách Bắc - Nam chạy hướng Đắk Nông - Đồng Xoài đổ dốc nên tốc độ càng cao.

“Nhiều đồng nghiệp của tôi ở điểm trường tiểu học phải thường xuyên dẫn học sinh qua đường. Tuy nhiên, không thể ngày nào cũng làm được như vậy. Chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm có giải pháp đảm bảo an toàn giao thông tại đây” - cô Đặng Mỹ Thanh kiến nghị.

Bà Nguyễn Thị Thắm, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 2, xã Đoàn Kết cho biết: “Hằng ngày, chứng kiến học sinh băng qua đường trong rủi ro nguy hiểm rình rập, người dân càng bức xúc, lo lắng. Từ nhiều năm qua, thông qua các hội nghị tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu Quốc hội, cử tri xã Đoàn Kết đã nhiều lần kiến nghị ngành chức năng cần có những giải pháp kiềm chế TNGT tại đây, như: tạo gờ giảm tốc, xây dựng biển báo khu vực trường học, có học sinh qua đường, đặc biệt là cần lắp camera giám sát giao thông để hạn chế tốc độ đối với các loại xe ôtô…, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được thực hiện. Chúng tôi rất mong ngành chức năng sớm có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh và người dân”.

Quang Minh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/138484/nguy-hiem-rinh-rap