Nhằm tạo bước đột phá trong công tác tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới

Hội thi tuyên truyền viên trẻ năm 2024 do BĐBP Quảng Bình tổ chức trong 2 ngày 13 và 14/6 với chủ đề 'Quân đội anh hùng, quốc phòng vững mạnh' được đánh giá là đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi, giúp trau dồi kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, tạo sự lan tỏa tích cực trong cán bộ, chiến sĩ đơn vị và nhân dân trên địa bàn biên giới.

Phần thi của đội tuyên truyền viên trẻ Đồn Biên phòng Cà Xèng, đơn vị đạt giải Nhất tại hội thi. Ảnh: Đức Tú

Phần thi của đội tuyên truyền viên trẻ Đồn Biên phòng Cà Xèng, đơn vị đạt giải Nhất tại hội thi. Ảnh: Đức Tú

Tối ưu sân khấu hóa

Trong khoảng thời gian quy định 20 đến 25 phút cho mỗi đội dự thi, 14 đội thi đến từ 14 đơn vị trực thuộc BĐBP Quảng Bình đã trình bày phần thi của mình với nhiều nội dung phong phú, đa dạng để truyền đạt đến người nghe về truyền thống 80 năm QĐND Việt Nam anh hùng, hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trên các lĩnh vực công tác; truyền thống quý báu qua hơn 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của BĐBP, truyền thống BĐBP Quảng Bình và truyền thống đơn vị; nhiệm vụ, hình ảnh người lính quân hàm xanh gắn bó máu thịt với nhân dân biên giới để bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc...

Để đáp ứng đầy đủ nội dung, các đơn vị đã xây dựng video và sử dụng tối ưu sân khấu hóa bằng những câu chuyện, những hình ảnh, giúp người nghe hiểu sâu sắc hơn phần trình bày của thí sinh. Sự tối ưu sân khấu hóa cũng đã truyền tải được rất nhiều nội dung, ý tưởng về phần thi của các đơn vị. Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo với kịch bản lấy nguyên mẫu nhân vật cháu Hồ Dưỡng, 13 tuổi, dân tộc Mày, ở bản A Kai, xã Dân Hóa đã được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo cứu sống từ hủ tục mẹ chết chôn con theo để nói lên ý nghĩa về việc làm nhân văn của những người chiến sĩ quân hàm xanh. Phần thi của Đồn Biên phòng Nhật Lệ lại lấy ý tưởng từ mô hình “Tiết học biên cương” để dẫn dắt khán giả nghĩ về hình ảnh tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” dựng xây nên truyền thống 80 năm của QĐND Việt Nam và nhiều việc làm ý nghĩa nhân văn của người lính thực hiện tốt lời thề thứ 9 của quân nhân....

Cùng lồng ghép trong phần kịch bản thuyết trình, các đơn vị đã sử dụng thêm những hình thức nghệ thuật khác như ca, múa, đọc thơ và phương tiện bổ trợ (pa nô, áp phích) và những ứng dụng của công nghệ thông tin, lan tỏa sâu sắc các nội dung tuyên truyền, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng các đại biểu, khán giả đón xem hội thi.

Huy động nhân dân cùng tham gia

Theo dõi suốt quá trình diễn ra hội thi, các đội tham gia thi của 14/14 đơn vị đều có sự góp mặt của nhân dân, cán bộ các đơn vị kết nghĩa và vợ cán bộ biên phòng. Trong đó, phần thuyết trình do 2 tuyên truyền viên cùng thể hiện, gồm 1 nam là cán bộ của đơn vị và 1 nữ là đơn vị kết nghĩa, cán bộ địa phương hoặc là vợ của cán bộ trong đơn vị. Sự “ghép đôi” trong thể hiện phần thuyết trình đã làm cho hội thi đa dạng, phong phú hơn về phương pháp truyền tải và mềm hóa hơn nội dung truyền thông đến với người nghe.

Ở phần sân khấu hóa và biểu diễn văn nghệ với lực lượng quần chúng tham gia đông đảo nhất nên các tiết mục biểu diễn rất sinh động, đã góp thêm vào hội thi sự gần gũi, tinh thần đoàn kết quân dân sâu nặng nghĩa tình. Cháu Ngô Trần Thảo Ly, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới tham gia đội thi Đồn Biên phòng Nhật Lệ chia sẻ: “Cháu và các bạn rất vui khi được tham gia vào các tiết mục văn nghệ phụ họa thêm cho phần thi của các chú ở Đồn Biên phòng Nhật Lệ. Cháu sẽ thể hiện tốt phần biểu diễn của mình là người học sinh trong “Tiết học biên cương” lắng nghe các chú bộ đội kể về truyền thống anh hùng của Quân đội”.

Phần thi của đội tuyên truyền viên trẻ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, đơn vị đạt giải Ba tại hội thi. Ảnh: Đức Tú

Phần thi của đội tuyên truyền viên trẻ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, đơn vị đạt giải Ba tại hội thi. Ảnh: Đức Tú

Trong thành phần đội thi của Đồn Biên phòng Lý Hòa, Thiếu tá Nguyễn Văn Việt và vợ là chị Nguyễn Thị Hoài Thương, giáo viên Trường Tiểu học Phúc Trạch, huyện Bố Trạch cùng tham gia thuyết trình. Để hoàn thành tốt phần thi này, cô giáo Thương đã hơn một tuần vượt chặng đường 45km mỗi ngày từ Phúc Trạch về Đồn Biên phòng Lý Hòa tập luyện. Chị chia sẻ: “Do điều kiện con còn nhỏ, cháu đầu năm nay 7 tuổi, cháu thứ hai mới 4 tuổi, phải gửi ông bà ngoại chăm nên em không thể ở lại ban đêm được. Mỗi buổi sáng, em đón xe buýt về thành phố Đồng Hới rồi anh Việt đón chở ra đồn tập luyện, chiều lại đón xe buýt lên nhà. Tuy vất vả, nhưng được góp sức cùng đơn vị của chồng tham gia hội thi, em rất vui và cảm thấy sự vất vả ấy của mình rất có ý nghĩa”.

Sức lan tỏa sâu rộng

Sau 2 ngày tranh tài, Hội thi tuyên truyền viên trẻ trong BĐBP Quảng Bình đã thành công tốt đẹp với giải Nhất thuộc về đội thi Đồn Biên phòng Cà Xèng; giải Nhì được trao cho đội thi Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động và giải Ba thuộc về đội thi Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo cùng một số giải Khuyến khích và giải phụ khác. Đại tá Ngô Minh Điền, Phó Chính ủy, Trưởng ban Tổ chức hội thi cho biết: “Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt, thông qua đó nhằm làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các đơn vị về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền và đánh giá đúng thực trạng đội ngũ tuyên truyền viên. Đồng thời, là dịp để tuyên truyền viên trẻ trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và nâng cao bản lĩnh trong công tác tuyên truyền”.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, chọn lựa chi tiết kỹ lưỡng, mỗi câu chuyện mà các đơn vị mang đến đều có một thông điệp ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, tạo nên sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Đồng chí Trần Văn Phú, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thành phần Ban Giám khảo chia sẻ: “Hội thi tuyên truyền viên trẻ do BĐBP Quảng Bình tổ chức mang tính định hướng tư tưởng rất tốt. Các tuyên truyền viên tuy tuổi đời còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều, song đã thể hiện tốt bản lĩnh trên sân khấu, có kiến thức sâu rộng, kỹ năng tuyên truyền tốt”.

Đức Tú

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nham-tao-buoc-dot-pha-trong-cong-tac-tuyen-truyen-cho-nhan-dan-khu-vuc-bien-gioi-post477371.html