Nhập ngũ vì yêu màu áo lính
Được khoác lên mình bộ quân phục bộ đội Cụ Hồ, với Nguyễn Trung Tín (xã Lộc Thành), đó là niềm mơ ước từ thuở nhỏ, trong khi đối với Lê Hữu Lộc (xã Lộc Nam, cùng huyện Bảo Lâm), quân đội chính là môi trường lý tưởng để thế hệ trẻ rèn luyện bản lĩnh, cũng là nơi để họ thể hiện trách nhiệm công dân với Tổ quốc.
![Tân binh Lê Hữu Lộc sẵn sàng cho ngày nhập ngũ](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_13_439_51461822/e1a19a62aa2c43721a3d.jpg)
Tân binh Lê Hữu Lộc sẵn sàng cho ngày nhập ngũ
Đợt tuyển quân năm nay, Bảo Lâm có 110 thanh niên trúng tuyển, góp sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong số 110 thanh niên trúng tuyển, Nguyễn Trung Tín và Lê Hữu Lộc là 2 thanh niên đã tình nguyện đăng ký tham gia và trúng tuyển, hăng hái chờ ngày lên đường nhập ngũ. Tín chia sẻ: “Nhận được Lệnh gọi thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2025, tôi rất hồi hộp. Bởi đấy chính là ước mơ từ nhỏ của tôi - được khoác lên mình màu áo lính - màu áo của bộ đội Cụ Hồ. Đó là lý do tôi viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự và rất vui vì mình đã trúng tuyển”. Biết con trai viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ rồi trúng tuyển, mẹ của tân binh Nguyễn Trung Tín - bà Đinh Thị Nhiệm không giấu được niềm tự hào: “Gia đình ủng hộ và động viên con yên tâm lên đường phụng sự Tổ quốc. Bố mẹ và em ở nhà là hậu phương vững chắc cho con nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người lính”.
Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng, ông nội và bố từng tham gia cách mạng, tân binh Lê Hữu Lộc hiểu rằng, mình sẽ là thế hệ tiếp theo gìn giữ và tiếp nối truyền thống của gia đình. Sau khi tốt nghiệp Đại học Luật, Lê Hữu Lộc đã tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ. Tân binh Lê Hữu Lộc chia sẻ: “Biết rằng, môi trường quân ngũ sẽ có nhiều gian khổ nhưng tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để học hỏi và rèn luyện trong môi trường mới”. Lê Hữu Lộc mong muốn bản thân được rèn luyện và trưởng thành trong môi trường quân đội để tiếp nối truyền thống của gia đình, đồng thời đóng góp một phần nhỏ công sức trong thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Đó cũng là mong muốn chung của các tân binh huyện Bảo Lâm trong đợt tuyển quân năm 2025.
Theo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Bảo Lâm, với phương châm “tuyển người nào - chắc người đó”, ngay từ năm 2024, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Bảo Lâm đã chỉ đạo rà soát, làm tốt tất cả các khâu từ khâu sơ tuyển đến phát Lệnh gọi công dân nhập ngũ cho đến giao nhận quân về các đơn vị. Qua phúc tra, số thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 27 tuổi - độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ - trên địa bàn huyện Bảo Lâm là 3.537 người. Từ nguồn công dân này, 935 thanh niên đã được điều khám sơ tuyển, đạt tỷ lệ 96,8%. Trong số 110 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự có 8 tân binh có trình độ đại học và cao đẳng.
Những lá đơn tình nguyện nhập ngũ của tân binh Nguyễn Trung Tín và tân binh Lê Hữu Lộc không chỉ là minh chứng cho ý thức trách nhiệm và tinh thần xung phong, sẵn sàng cống hiến của tuổi trẻ Bảo Lâm, còn khơi dậy niềm tự hào của tuổi trẻ Bảo Lâm, tô thắm thêm truyền thống cách mạng, giàu lòng yêu nước của thanh niên huyện Bảo Lâm trong bảo vệ và xây đắp non sông bền vững.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/ban-tre/202502/nhap-ngu-vi-yeu-mau-ao-linh-d6d2019/