Nhìn Hà Nội dưới cánh trực thăng
Hình ảnh những chiếc máy bay trực thăng cùng sắc cờ bay trên bầu trời Thủ đô khiến ai ai cũng cảm thấy tự hào và Thủ đô hiện lên từ góc nhìn của máy bay những ngày này cũng thật khác vô cùng.
Một trong những sự xuất hiện được nhiều người dân mong chờ nhất trong Đại lễ 2/9 tới đây chắc chắn là màn bay chào mừng của lực lượng không quân Việt Nam, mở đầu là biên đội trực thăng mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc.
Là một phi công dày dặn kinh nghiệm, đã từng tham gia rất nhiều nhiệm vụ bay chào mừng, Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng vẫn không khỏi xúc động khi nhìn thấy Thủ đô từ chiếc trực thăng vốn đã quen thuộc. Bởi Ba Đình là khu vực đặc biệt mà không phải phi công nào cũng có cơ hội được bay qua đó.
Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn 916, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân cho biết: "Đây là lần đầu tiên được bay qua Quảng trường Ba Đình - một nơi thiêng liêng đối với đất nước chúng ta. Vì vậy, chúng tôi luôn xác định rằng, đây là một nhiệm vụ rất nặng nề. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng tôi chùn bước, mà ngược lại, chúng tôi luôn nỗ lực từ công tác chuẩn bị, hiệp đồng bay cho đến thực hành bay. Tất cả đều phải hết sức chú ý, tuân thủ đúng các tham số, số liệu đã được chuẩn bị trong quá trình hiệp đồng".
Màn trình diễn kéo cờ qua Quảng trường Ba Đình lịch sử được thực hiện bởi một đội hình bao gồm các trực thăng Mi-17/Mi-171/Mi-172. Các máy bay này thuộc biên chế của Quân chủng Phòng không - Không quân với sự tham gia của các phi đội tinh nhuệ từ các trung đoàn bay chủ chốt như Trung đoàn 916, 917 và 930. Trong những ngày thực hiện nhiệm vụ này, niềm vinh dự, tự hào ấy đã được thể hiện bằng quyết tâm trong việc đưa đến màn chào mừng đẹp mắt nhất gửi tới người dân cũng như bạn bè quốc tế.
Cất cánh từ sân bay Hòa Lạc, bay qua Quảng trường Ba Đình, tất cả cảnh vật của Thủ đô thu gọn dưới cánh bay, vừa quen thuộc vừa mới mẻ. Từ buồng lái trực thăng nhìn xuống, toàn cảnh Hà Nội hiện ra rực sắc cờ, dòng người ken kín quanh Quảng trường Ba Đình, tạo nên một bức tranh sôi động và thiêng liêng.
Sau biên đội trực thăng sẽ lần lượt là máy bay vận tải Casa C-295, C-212, máy bay huấn luyện L39-NG và Yak-130 cùng chiến đấu cơ Su-30MK2 tung cánh trên bầu trời Thủ đô. Những hình ảnh ấy không chỉ đem lại sự tự hào, mà còn khẳng định rõ vai trò nòng cốt trên mặt trận đối không, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc trong mọi tình huống của lực lượng Không quân nhân dân Việt Nam.
Đại tá Nguyễn Thế Dũng, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân chia sẻ: "Trước hết, phải thực hiện đúng nội dung của giáo trình bài bay đã được phê chuẩn. Thứ hai là công tác hiệp đồng giữa các lực lượng, các thành phần. Không chỉ riêng lực lượng thực hiện bay mà còn có các bộ phận bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, thông tin, dẫn đường; cùng với các chiến sĩ cảnh vệ, vệ binh canh gác đường băng, đường lăn, sân đỗ… Tất cả đều có quyết tâm, tập trung rất cao cho nhiệm vụ A80 lần này".
Theo kế hoạch, tại lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9, Quân chủng Phòng không - Không quân sẽ tổ chức 9 tốp bay với 30 máy bay để bay chào mừng. Các máy bay sẽ cất, hạ cánh tại sân bay Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh).
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nhin-ha-noi-duoi-canh-truc-thang-356122.htm