Nhịp cầu kết nối tình hữu nghị Việt - Lào
Hầu hết các du học sinh Lào học tại Trường Đại học Đà Lạt theo chương trình hợp tác giáo dục giữa Lâm Đồng cùng 2 tỉnh kết nghĩa Bolikhamxay và Champasak của Lào đã hòa nhập tốt với đời sống tại Đà Lạt, nỗ lực học tập, mong chờ ngày về mang kiến thức góp sức xây dựng quê nhà phát triển.

Các sinh viên du học sinh Lào trong lớp tiếng Việt
Yêu một Đà Lạt xinh đẹp
“Đà Lạt thật thanh bình và xinh đẹp. Dù đã được nghe trước nhưng tôi vẫn rất ngạc nhiên khi lần đầu đến đây” - Siliphunh Saysana (sinh năm 2007, tên tiếng Việt là Hùng) nói khi chúng tôi đến thăm anh tại Ký túc xá Trường Đại học Đà Lạt.
Điều thú vị nhất của Siliphunh chính là thời tiết miền núi quanh năm mát lạnh của đô thị ngàn hoa này. Cũng dễ hiểu vì tại quê nhà của anh tại tỉnh Champasak miền Tây Nam nước Lào nằm sâu trong đất liền nên mùa hè rất nóng. Còn mùa đông có rét nhưng cũng không lạnh sâu như Đà Lạt. Theo Siliphunh, người Đà Lạt thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ người khác, thức ăn Việt ở đây ngon. “Lần đầu tiên đến lớp, thấy thầy cô và các bạn nói tiếng Việt nhanh quá, không hiểu gì”, Siliphunh cười. Hiện anh đang học lớp tiếng Việt ở năm đầu, khi xong lớp ngôn ngữ này, năm đến Siliphunh sẽ vào chuyên ngành Công nghệ thông tin - ngành học mà anh yêu thích.
Với Keophilavanh Phayvanh (sinh năm 2004), cô sinh viên du học sinh Lào năm 3, ngành Quản trị Kinh doanh, người tỉnh Champasak cho biết, đã phải mất một thời gian kha khá để làm quen với cái lạnh Đà Lạt. “Hồi mới đến lớp, các thầy cô giáo rất khó gọi tên Lào nên đặt tên là Vân, vì có âm trong tên Lào gần giống với từ Vân của tiếng Việt. Nghĩa từ này cũng đẹp nên tôi rất thích tên Vân này”, Keophilavanh cho biết.
Cho đến nay Keophilavanh đã dần bắt kịp và có vốn từ tiếng Việt nhất định nên cũng rất tự tin trong giao tiếp. “Môi trường học tập yên tĩnh, bạn bè thân thiện. Dù ban đầu chọn ngành học theo sự sắp xếp của chương trình học bổng, nhưng đến nay, tôi thấy cũng phù hợp”, Keophilavanh nói.
Một du học sinh Lào khác, Xaiyavongsa Khingkham, sinh năm 2003, người tỉnh Bolikhamxay, có tên tiếng Việt rất dễ thương là Oanh. Hiện Xaiyavongsa là sinh viên năm 4, ngành Tài chính Ngân hàng. “Đây là ngành yêu thích của tôi từ nhỏ”, Xaiyavongsa nói.
Xaiyavongsa nhớ lại ngày đầu sang Đà Lạt đi học cũng có nhiều lo lắng. Điều lo lắng nhất vẫn là tiếng Việt. Đến nay, sau 4 năm học tại Đà Lạt, tiếng Việt, theo Xaiyavongsa, giờ đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày. Cô đã có thể giao tiếp, học tập và suy nghĩ bằng tiếng Việt một cách tự nhiên “Như đôi lúc không còn cảm giác đây là ngoại ngữ nữa”, cô cười tươi.
Trong câu chuyện, Xaiyavongsa cho biết, dù rất thích Đà Lạt nhưng cô mong tốt nghiệp về nhà để bắt đầu công việc của mình trong lĩnh vực mình thích. “Thành phố này cho tôi rất nhiều điều đẹp đẽ, có thầy cô, bạn bè, người Đà Lạt dễ mến, có những mùa hoa rực rỡ, về nhà chắc sẽ rất nhớ”, Xaiyavongsa cười.
Nguồn nhân lực
Theo ông Ngô Nam Phong - Ban Công tác sinh viên Trường Đại học Đà Lạt, theo chương trình hợp tác giáo dục giữa Lâm Đồng cùng 2 tỉnh kết nghĩa Bolykhamxay và Champasak của Lào, từ năm 2016 đến nay, nhà trường đã tiếp nhận, đào tạo hơn 50 lưu học sinh Lào. Trong năm học 2025 - 2026 vừa có thêm 6 sinh viên mới sang nhập học. Toàn trường hiện còn 22 sinh viên Lào đang học tập tại đây.
Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho du học sinh Lào, Trường Đại học Đà Lạt đã có các chính sách hỗ trợ cụ thể như: miễn 100% học phí trong toàn bộ khóa học; miễn phí hoàn toàn chi phí chỗ ở tại Ký túc xá của trường cùng tiền điện, nước sinh hoạt.
Chương trình đào tạo của trường cho du học sinh Lào cũng được thiết kế phù hợp, trong đó năm thứ nhất tập trung học tiếng Việt làm nền tảng trước khi bước vào học các năm chuyên ngành tiếp theo. Nhà trường hằng năm định kỳ tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa Việt - Lào như: Tết Nguyên đán của người Việt, Lễ hội Té nước (Bun Pi May) của Lào, tạo điều kiện cho sinh viên hai nước giao lưu, kết bạn, tham gia các trò chơi dân gian.
“Sinh viên Lào có ý thức kỷ luật tốt, chấp hành nội quy nhà trường, nỗ lực trong học tập. Sau khi tốt nghiệp, các em về nước công tác, trở thành nguồn nhân lực cho đất nước Lào. Đó là những nhịp cầu vững chắc đóng góp vào mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Lâm Đồng với các tỉnh kết nghĩa Bolikhamxay và Champasak lâu nay”, ông Phong khẳng định.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nhip-cau-ket-noi-tinh-huu-nghi-viet-lao-437761.html











