Nhịp cầu tri thức nơi biên giới

Tại tuyến biên giới giữa tỉnh Lâm Đồng (Việt Nam) và tỉnh Mondulkiri (Campuchia), nhiều học sinh ở các bản làng vùng biên còn đối mặt với nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn. Bằng những việc làm thiết thực, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đã triển khai hiệu quả Chương trình 'Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng', tiếp thêm động lực để nhiều em nhỏ tiếp tục đến lớp, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới.

Gia đình em Khô Vin Psô Phoăn vui mừng đón các cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng sang thăm, tặng quà. Ảnh: Văn Hoàn

Gia đình em Khô Vin Psô Phoăn vui mừng đón các cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng sang thăm, tặng quà. Ảnh: Văn Hoàn

Kịp thời tiếp sức học sinh khó khăn

Trong căn nhà gỗ đơn sơ bên sườn đồi ở xã Đắk Đam, huyện Ô Răng, tỉnh Mondulkiri, em Khô Vin Psô Phoăn, học sinh lớp 8, Trường Trung học cơ sở xã Đắk Đam vui mừng đón cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng sang thăm, tặng quà và động viên việc học. Em là một trong 12 học sinh Campuchia được Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng nhận đỡ đầu theo Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng”.

Gia đình Khô Vin Psô Phoăn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Nhà đông con, không có đất canh tác, cuộc sống chủ yếu dựa vào làm thuê, làm mướn. Từ nhỏ, em đã theo bố mẹ lên rẫy, đi làm thuê để phụ giúp gia đình. Khi bước vào năm học, em phải chia thời gian, một buổi đến lớp, một buổi đi làm để kiếm tiền mua sách vở. Khi dịch Covid-19 bùng phát, đời sống gia đình càng thêm chật vật. Thu nhập giảm, chi phí sinh hoạt tăng, gia đình đã có lúc tính đến chuyện cho em nghỉ học để ở nhà phụ giúp bố mẹ. Việc học của Khô Vin Psô Phoăn đứng trước nguy cơ dang dở.

Đúng thời điểm ấy, Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng” do Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng triển khai đã kịp thời đến với em. Những suất học bổng, phần quà tuy không lớn nhưng giàu ý nghĩa đã giúp em có thêm điều kiện tiếp tục đến lớp. “Trước đây, do gia đình con khó khăn, con hay bị ốm nên không đi học được, con rất nhớ trường lớp. Sau này được các chú Bộ đội Biên phòng Việt Nam giúp đỡ để quay lại trường, con rất vui mừng. Ước mơ của con sau này học lên cao sẽ làm thầy giáo để dạy học và giúp đỡ những em học sinh nghèo được đến trường”-Khô Vin Psô Phoăn chia sẻ.

Đồng hành cùng học sinh vùng biên

Với chị Chă Phon Len, mẹ của Khô Vin Psô Phoăn, sự giúp đỡ của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng không chỉ giúp con trai tiếp tục việc học, mà còn thắp lên hy vọng cho cả gia đình. Chị xúc động nói: “Lúc đầu, cháu định không đi học nữa để ở nhà phụ giúp bố mẹ lên rẫy, tôi cũng buồn nhưng không biết phải làm sao. Tôi xin cảm ơn sự hỗ trợ của Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã cho con tôi cơ hội được đến trường như các bạn của nó”.

Từ một trường hợp cụ thể, hiệu quả của chương trình đã lan tỏa ra nhiều bản làng khu vực biên giới. Hiện nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đang hỗ trợ 12 em học sinh Campuchia thuộc xã Đắk Đam, huyện Ô Răng và xã Busara, huyện Pech Chan Da, tỉnh Mondulkiri. Các em học từ lớp 4 đến lớp 9, đều có hoàn cảnh khó khăn như mồ côi bố hoặc mẹ, kinh tế thiếu thốn, nhà ở tạm bợ, nguy cơ bỏ học cao. Mỗi em được hỗ trợ học bổng 500.000 đồng/tháng cho đến khi hoàn thành chương trình trung học phổ thông của Campuchia. Nguồn kinh phí do cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng tự nguyện đóng góp. Việc làm này thể hiện trách nhiệm, tình cảm và tinh thần nhân ái của người lính Biên phòng đối với nhân dân khu vực biên giới.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Bu P’răng tặng quà các em học sinh Campuchia nhân dịp năm học mới. Ảnh: Văn Hoàn

Đồn Biên phòng cửa khẩu Bu P’răng tặng quà các em học sinh Campuchia nhân dịp năm học mới. Ảnh: Văn Hoàn

Cô giáo Bun Thươn Chăn Si, Trường Trung học cơ sở Đắk Đam cho biết: Nhà trường hiện có rất nhiều học sinh thiếu thốn điều kiện học tập. Khi được Bộ đội Biên phòng Việt Nam phối hợp với chính quyền địa phương đến vận động gia đình và hỗ trợ tiền, đồ dùng học tập, các cháu đã có thêm điều kiện tiếp tục đến lớp, cố gắng học tập để đạt kết quả tốt. Ngay cả trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc qua lại gặp nhiều khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng vẫn duy trì các cuộc gặp gỡ quy mô nhỏ tại khu vực đường biên, cột mốc để trao quà, động viên tinh thần các em. Sự đồng hành ấy góp phần tiếp thêm niềm tin để học sinh nghèo vùng biên không bỏ dở việc học.

Đại tá Trần Việt Hưng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Để chương trình đạt hiệu quả cao nhất, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương Campuchia, nhà trường và gia đình học sinh. Việc theo dõi quá trình học tập, rèn luyện của các em được thực hiện thường xuyên, qua đó kịp thời động viên, hỗ trợ khi các em gặp khó khăn”.

Góp phần vun đắp hữu nghị biên giới

Từ sự vào cuộc trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng, chương trình đã mang lại kết quả tích cực. Đến nay, trong số các em được đỡ đầu, đã có 2 em tốt nghiệp trung học phổ thông, trong đó, 1 em đang theo học tại Trường Đại học Hun Sen; 2 em đang học trung học phổ thông; số còn lại đang học trung học cơ sở và tiểu học. Đặc biệt, có 2 em đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Kết quả đó cho thấy hiệu quả thiết thực của Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng”. Không chỉ hỗ trợ vật chất, chương trình còn góp phần củng cố niềm tin, nâng cao nhận thức của gia đình và cộng đồng về vai trò của giáo dục. Qua đó, hình ảnh người lính Biên phòng Việt Nam tiếp tục được khắc sâu trong lòng nhân dân khu vực biên giới nước bạn.

Trên đất nước Campuchia, Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng” không chỉ là hoạt động hỗ trợ giáo dục, mà còn là việc làm giàu ý nghĩa nhân văn, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Campuchia. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đang bền bỉ bắc những nhịp cầu tri thức nơi biên giới.

Văn Hoàn

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nhip-cau-tri-thuc-noi-bien-gioi-post501757.html