Nhộn nhịp cảnh mua bán hải sản ở bãi biển lúc rạng đông

Khi những chiếc thuyền thúng của ngư dân đánh bắt được đầy ắp các loại hải sản vào bờ, ven đảo Lan Châu, người dân đã chờ sẵn để mua hàng. Cảnh mua bán huyên náo, tấp nập lúc sáng sớm.

Video: Nhộn nhịp cảnh mua bán hải sản ở bãi biển lúc sáng sớm

Khoảng hơn 6 giờ sáng, ven đảo Lan Châu, dọc bãi biển Cửa Lò (Nghệ An), những chiếc thuyền thúng của ngư dân trở về mang theo đầy ắp cá, tôm. Trên bờ, người dân và du khách đã chờ sẵn.

Khoảng hơn 6 giờ sáng, ven đảo Lan Châu, dọc bãi biển Cửa Lò (Nghệ An), những chiếc thuyền thúng của ngư dân trở về mang theo đầy ắp cá, tôm. Trên bờ, người dân và du khách đã chờ sẵn.

Ngư dân Nguyễn Hữu Sáng (trú phường Thu Thủy, TP Vinh) cho biết, ông đã gắn bó với nghề hơn 20 năm. Nghề đánh bắt bằng thuyền thúng là khá nguy hiểm, vất vả, thu nhập phụ thuộc vào thời tiết và “lộc trời” cho.

Ngư dân Nguyễn Hữu Sáng (trú phường Thu Thủy, TP Vinh) cho biết, ông đã gắn bó với nghề hơn 20 năm. Nghề đánh bắt bằng thuyền thúng là khá nguy hiểm, vất vả, thu nhập phụ thuộc vào thời tiết và “lộc trời” cho.

 “Đánh bắt gần bờ nên đi nhanh, về nhanh. 3 giờ ra khơi thì hơn 6 giờ sáng đã cập bờ. Hải sản còn tươi sống, không qua ướp đá, không đông lạnh nên người dân và du khách chuộng lắm. Ngày nào nắng ráo, gió yên biển lặng thu nhập khoảng 1 triệu đồng một chuyến”, ông Sáng chia sẻ.

“Đánh bắt gần bờ nên đi nhanh, về nhanh. 3 giờ ra khơi thì hơn 6 giờ sáng đã cập bờ. Hải sản còn tươi sống, không qua ướp đá, không đông lạnh nên người dân và du khách chuộng lắm. Ngày nào nắng ráo, gió yên biển lặng thu nhập khoảng 1 triệu đồng một chuyến”, ông Sáng chia sẻ.

Tôm, cá, mực... sau khi đánh bắt nhanh chóng được ngư dân bán ngay tại bãi biển.

Tôm, cá, mực... sau khi đánh bắt nhanh chóng được ngư dân bán ngay tại bãi biển.

 Cá, tôm được phân loại thành một “mớ” để bán.

Cá, tôm được phân loại thành một “mớ” để bán.

Chị Võ Thị Thu (trú phường Nghi Hương, TP Vinh) vừa mua được mẻ cá tươi rói, hớn hở khoe: “Hôm nào tôi cũng ra đây để mua cá về nấu bữa ăn cho gia đình. Cá vừa gỡ lưới, không ướp đá lạnh hay muối nên rất tươi, đảm bảo an toàn cho sức khỏe”.

Chị Võ Thị Thu (trú phường Nghi Hương, TP Vinh) vừa mua được mẻ cá tươi rói, hớn hở khoe: “Hôm nào tôi cũng ra đây để mua cá về nấu bữa ăn cho gia đình. Cá vừa gỡ lưới, không ướp đá lạnh hay muối nên rất tươi, đảm bảo an toàn cho sức khỏe”.

Cảnh mua bán huyên náo, tấp nập một góc bãi biển lúc sáng sớm.

Cảnh mua bán huyên náo, tấp nập một góc bãi biển lúc sáng sớm.

Người dân trở về nhà với những túi cá tươi rói.

Người dân trở về nhà với những túi cá tươi rói.

Thu Hiền

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nhon-nhip-canh-mua-ban-hai-san-o-bai-bien-luc-rang-dong-post1717283.tpo