Nhộn nhịp chợ quê những ngày tết

Mỗi dịp tết đến, những phiên chợ quê lại trở nên nhộn nhịp, tấp nập hơn bao giờ hết. Bên cạnh là điểm hẹn du xuân của nhiều người, những phiên chợ quê cũng là nơi nhắc nhở mọi người hướng về cội nguồn với những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp.

Khu vực chợ Tân Ân (huyện Cần Đước), nhiều tiểu thương, người buôn bán tăng số lượng hàng hóa nhập về để đáp ứng nhu cầu tăng cao dịp tết

Khu vực chợ Tân Ân (huyện Cần Đước), nhiều tiểu thương, người buôn bán tăng số lượng hàng hóa nhập về để đáp ứng nhu cầu tăng cao dịp tết

Giữa không khí se se lạnh của tiết trời ngày xuân, người người, nhà nhà cùng rủ nhau ra chợ, sắm sửa vật dụng trang trí trong gia đình dịp Tết Cổ truyền của dân tộc. Năm nay, tuy kinh tế có phần khó khăn hơn những năm trước nhưng chị Trần Thị Kiều (xã Tân Chánh, huyện Cần Đước) vẫn chuẩn bị bánh, mứt, hoa, quả và “thay mới” một số đồ dùng cần thiết trong gia đình.

“Vất vả cả năm rồi, dù thế nào mình vẫn phải cố gắng để có một cái tết trọn vẹn. Tôi tranh thủ đi chợ sớm để mua được đồ tươi, ngon. Tuy giá cả có tăng cao hơn ngày thường nhưng chợ tết đa dạng nhiều mặt hàng nên mình sẽ có nhiều sự lựa chọn”, chị Kiều chia sẻ.

Các tiểu thương, người buôn bán tại khu vực chợ Bình An (huyện Thủ Thừa) cho biết người dân đi chợ từ rất sớm

Các tiểu thương, người buôn bán tại khu vực chợ Bình An (huyện Thủ Thừa) cho biết người dân đi chợ từ rất sớm

Chợ quê ngày tết không chỉ là nơi mua bán, mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu của người dân. Bà Trần Thị Thoa (xã Bình An, huyện Thủ Thừa) cho biết, phiên chợ quê vào những ngày cận tết náo nức và rộn ràng hơn, mọi người đều nhộn nhịp, tấp nập mua bán.

Bà Thoa chia sẻ: “Đây là điểm đặc trưng của chợ quê, mình được gặp gỡ, trò chuyện, thăm hỏi nhau sau một năm dài làm việc. Những câu chúc tết ngắn gọn thôi nhưng rất quý và đáng trân trọng”.

Ghi nhận tại khu vực chợ Lạc Tấn (xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ), ngay từ sáng sớm, dòng người từ khắp nơi đổ về chợ, tấp nập và hối hả. Tiếng chào hỏi, tiếng cười nói rôm rả hòa quyện cùng tiếng rao hàng tạo nên một bầu không khí náo nhiệt đặc trưng của ngày tết. Hàng hóa bày bán tại chợ quê cũng đa dạng và phong phú hơn so với ngày thường. Những gian hàng đầy ắp trái, những chậu vạn thọ, chậu hoa mai,... khoe sắc thắm, những mớ rau xanh tươi, những gian hàng thịt heo, những con gà, con vịt béo núc ních,... tất cả tạo nên một bức tranh muôn màu, rực rỡ, tràn đầy sức sống.

Ai ai cũng sắm sửa cho mình những bộ quần áo mới để chào đón năm mới (Ảnh: Khu vực chợ Lạc Tấn)

Ai ai cũng sắm sửa cho mình những bộ quần áo mới để chào đón năm mới (Ảnh: Khu vực chợ Lạc Tấn)

Ngày nào chị Lê Thị Cẩm Nương (xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ) cũng chạy lên xã Lạc Tấn để bán thịt vịt, gà. Chị Nương phấn khởi nói: “Mấy ngày nay, những người đi làm xa cũng bắt đầu trở về quê đón tết nên chợ cũng đông hơn, nhộn nhịp hơn,… Tôi mong mỗi ngày bán vài chục con gà và vài chục con vịt là vui rồi,…".

Chị Trương Tuyết Nhung, tiểu thương chợ Tân Ân, huyện Cần Đước, chia sẻ: “Tết là dịp người dân chi "mạnh tay" nhất trong năm, tranh thủ gần tết tôi nhập thêm nhiều mặt hàng để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Đối với những khách hàng quen thuộc tôi đều tặng thêm một phần quà nhỏ. Tôi thấy phiên chợ tết năm nào cũng đông vui và nhộn nhịp”.

Có thể thấy, phiên chợ quê ngày tết là một nét đẹp văn hóa truyền thống trong đời sống của mỗi người dân. Dù cuộc sống hiện đại có nhiều đổi thay, nhưng giá trị tinh thần và cảm xúc mà chợ quê mang lại vẫn luôn vẹn nguyên trong trái tim mỗi người con Việt./.

Khánh Duy - Thu Thảo

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/nhon-nhip-cho-que-nhung-ngay-tet-a171028.html