Những 'bông hoa' dù giữa biển trời Việt Nam

Nhảy dù tròn do Quân chủng Phòng không - Không quân huấn luyện là môn thể thao hành động ngày càng thu hút nhiều học viên tham gia. Họ sẵn sàng 'khổ luyện' để có được ước mơ trải nghiệm khó quên trong đời. Ngoài ra, môn thể thao này còn giúp thanh niên nâng cao ý thức quốc phòng toàn dân và tinh thần sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc.

Mùa nhảy dù tròn hàng năm diễn ra cho đến tháng 6-2024 tại các sân bay Tuy Hòa (Phú Yên), Chu Lai (Quảng Nam), Biên Hòa (Đồng Nai), Hòa Lạc (Hà Nội). Nhiều đợt tổ chức thực hành nhảy dù theo kế hoạch của Quân chủng Phòng không - không quân dành cho các học viên bay, nhân viên dù, phi công, hội viên Câu lạc bộ (CLB) Hàng không phía Bắc và phía Nam.

Đối với các học viên, để được tham gia thực hành nhảy dù họ phải trải qua khóa huấn luyện bắt buộc kéo dài 3-4 tháng. Các giảng viên là sĩ quan không quân sẽ có buổi chia sẻ về lịch sử phát triển của Quân chủng Phòng không - Không quân và các nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tham gia tìm kiếm, cứu nạn, cứu trợ… Học viên học lý thuyết và làm quen với loại dù đổ bộ đường không tại Việt Nam là D6. Họ cần thuần thục các kỹ năng, động tác cho người nhảy dù từ lúc nhảy ra khỏi cửa máy bay, kéo cần mở dù và kỹ thuật tiếp đất an toàn. Học viên cũng học cách thu dù, xếp dù sau buổi nhảy.

Có mặt trong các đợt thực hành nhảy dù từ sân bay Tuy Hòa (Phú Yên - cuối tháng 3-2024) đến sân bay Chu Lai (Quảng Nam từ 22 đến 29-5-2024), chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi hoàn thành những đợt nhảy từ máy bay Mi-17 và bung dù đáp xuống an toàn.

Trải nghiệm tâm lý vừa hồi hộp, vừa phấn khích và nhất là rèn luyện sự tự tin, bình tĩnh, vượt qua nỗi sợ hãi là những điều không thể quên đối với những người nhảy dù. Bên cạnh đó là dịp được nhìn ngắm non xanh nước biếc, đất trời Việt Nam bao la, tuyệt đẹp.

Giây phút rời khỏi máy bay là trải nghiệm ấn tượng nhất với người nhảy dù

Giây phút rời khỏi máy bay là trải nghiệm ấn tượng nhất với người nhảy dù

Những gương mặt học viên vừa hồi hộp, vừa phấn khích trên máy bay trước khi nhảy tại Chu Lai ngày 23-5

Những gương mặt học viên vừa hồi hộp, vừa phấn khích trên máy bay trước khi nhảy tại Chu Lai ngày 23-5

Máy bay chở các tốp nhảy dù tại sân bay

Máy bay chở các tốp nhảy dù tại sân bay

Học viên trong lúc chờ tới lượt nhảy sẽ có dịp ngắm các “cánh hoa dù” nở bung trên nền trời để lấy cảm hứng và tinh thần

Học viên trong lúc chờ tới lượt nhảy sẽ có dịp ngắm các “cánh hoa dù” nở bung trên nền trời để lấy cảm hứng và tinh thần

Chị Trương Hương Thủy (Hà Nội) đã có kinh nghiệm nhảy dù gần 70 lần, chia sẻ ngày 23-5: “Mỗi lần nhảy dù đều cho mình sự phấn khích khác nhau. Nếu như lần nhảy nào cũng có cảm giác giống nhau thì tôi đã không tham gia nhiều đến như vậy”

Chị Trương Hương Thủy (Hà Nội) đã có kinh nghiệm nhảy dù gần 70 lần, chia sẻ ngày 23-5: “Mỗi lần nhảy dù đều cho mình sự phấn khích khác nhau. Nếu như lần nhảy nào cũng có cảm giác giống nhau thì tôi đã không tham gia nhiều đến như vậy”

Mỗi đợt máy bay sẽ thả từ 5 - 8 người, tạo thành cảnh tượng đẹp trên bầu trời (Ảnh chụp tại sân bay Chu Lai tháng 5-2024)

Mỗi đợt máy bay sẽ thả từ 5 - 8 người, tạo thành cảnh tượng đẹp trên bầu trời (Ảnh chụp tại sân bay Chu Lai tháng 5-2024)

Phần thưởng cho học viên nhảy dù là cảm giác nhìn ngắm biển trời, sông núi tuyệt đẹp

Phần thưởng cho học viên nhảy dù là cảm giác nhìn ngắm biển trời, sông núi tuyệt đẹp

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nhung-bong-hoa-du-giua-bien-troi-viet-nam-post577518.antd