Những 'bông hoa thơm' dâng Bác
Giữa 'vườn hoa' tuổi nhỏ đang rực rỡ sắc màu chào mừng Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X, có những bông hoa mang theo hương vị rất riêng. Đó là Nguyễn Trần Bảo Thức - cô học trò vùng khó với bảng thành tích học tập và khoa học kỹ thuật đáng nể và Đặng Kim Thiên Kim - cô bé Thủ đô đắm say với dân ca Nam Bộ, mang âm điệu truyền thống đến từng sân khấu.
“Hoa thơm” trên đất đại ngàn
Sinh ra và lớn lên ở vùng đất đại ngàn với những cao nguyên đầy nắng, gió, em Nguyễn Trần Bảo Thức - Liên Đội trưởng lớp 8A5, trường THCS Lương Thế Vinh, xã Quảng Tín, huyện Đắk R’Lấp 1, tỉnh Đắk Nông cảm nhận, tình yêu quê hương đã ở trong máu, được truyền lại từ bao thế hệ cha anh. Vì vậy, tinh thần học tập đã được Thức xác định ngay từ sớm, để có “gốc rễ” thoát nghèo, dựng xây quê hương.
Thức chia sẻ, nơi em học tập không có trung tâm ngoại ngữ, không có giáo viên bản ngữ hay câu lạc bộ rèn luyện kỹ năng… Vì vậy, việc học tiếng Anh như một hành trình chậm rãi từng bước. Thức đã tự xem và học từ các video dạy tiếng Anh trên mạng rồi tự đứng trước gương tập nói, ghi âm lại và nghe để chỉnh sửa.
“Chính tinh thần đó đã giúp em tự tin hơn, từng bước vươn ra khỏi vùng an toàn để “chạm” tới những sân chơi lớn hơn”, Thức nói.
Nhờ sự kiên trì, bền bỉ, Thức đã gặt hái nhiều giải thưởng về tiếng Anh cấp huyện, tỉnh. Em cũng là cái tên quen thuộc trong các cuộc thi khoa học kỹ thuật các cấp.
“Dù không có được những phòng thí nghiệm, không có những thư viện lớn nhưng chúng em lại có ham muốn học hỏi. Vì vậy, bên cảnh giờ giảng trên lớp, em sẽ tự tra cứu thêm về các vấn đề chưa hiểu, từ việc chọn dụng cụ nguyên liệu, vật liệu thí nghiệm…”, Thức chia sẻ.

Bảo Thức (bên trái ảnh) say mê tự học học tiếng Anh từ sớm.
Khi trở thành đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu và nhận Giải thưởng Kim Đồng năm nay, Thức vô cùng xúc động. Bởi từ xã Quảng Tín nhỏ bé đến hội trường lớn nơi tuyên dương toàn quốc, em cảm thấy như mình đang được sống trong giấc mơ của bản thân.
“Từ một học sinh luôn theo dõi các chương trình của Trung ương, ngưỡng mộ khi nhìn qua chiếc màn hình là những bạn thiếu nhi tiêu biểu được xướng danh trước hội trường rộng lớn và tự hỏi rằng bản thân mình có thể đứng ở đó không nhỉ, dù chỉ một lần, Thức nói.
Với nữ sinh, danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ không chỉ là phần thưởng cho những cố gắng, mà còn là một lời nhắc nhở em phải xứng đáng với niềm tin mà mọi người đã dành cho mình. Theo Thức, dù sau này em có đi đâu, làm gì, thì những giá trị tốt đẹp mà Bác Hồ dạy về lòng yêu nước, về sự trung thực, kỷ luật, và tinh thần đoàn kết luôn phải đi theo như kim chỉ nam trong cuộc sống.


Bảo Thức là đại biểu tham dự Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ 2, năm 2024.
Nếu có thể gửi một thông điệp đến cho các bạn ở tỉnh thành lớn, Thức sẽ tự hào và chia sẻ rằng thiếu nhi Đắk Nông dù có thể còn nhiều phần thiếu thốn hơn, nhưng chưa từng cảm thấy đó là một trở ngại to lớn mà luôn nỗ lực, học tập bằng cả trái tim.
“Chính vì biết mọi thứ không có sẵn, nên mới biết ơn những thứ mình có được dù là những điều nhỏ nhất. Học để có thể mở ra cánh cửa tương lai tươi sáng phía trước, học để góp phần xây dựng nước Việt Nam ta ngày càng giàu đẹp, phồn vinh”, Thức chia sẻ.
Trong tương lai, Thức mong muốn sẽ trở thành một doanh nhân xây dựng những mô hình kinh doanh sáng tạo để tạo giá trị cho cộng đồng dân cư ở vùng đại ngàn.
Thành tích nổi bật của Bảo Thức:
- Giải Nhất cuộc thi thuyết trình tiếng Anh cùng em khám phá các điểm di sản công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông năm 2023 – 2024;
- Giải Nhì cuộc thi tìm hiểu công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông cấp tỉnh năm 2024;
- Đạt giải Nhì cuộc thi viết thư UPU cấp Liên đội năm 2024;
- Đạt giải Nhì cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm 2024 – 2025;
- Giải Vàng cuộc thi Violympic Toán tiếng Việt 8 cấp tỉnh năm 2025;
- Giải Bạc cuộc thi Violympic Toán tiếng Anh 8 cấp tỉnh năm 2025;
- Giải Nhất cuộc thi hùng biện Tiếng Anh THCS cấp tỉnh năm 2022 – 2023;
Bảo Thức và Thiên Kim chia sẻ cảm xúc khi trở thành đại biểu Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X - năm 2025. Video: NVCC, Châu Linh
Cô bé Hà Nội đắm say dân ca Nam Bộ
Không sinh ra ở miền Tây, vậy mà cô bé Đặng Kim Thiên Kim lại có thể cất lên những câu hò Nam Bộ ngọt như rót mật, sâu như ru lòng người nghe.
Kim bắt đầu biết hò những câu Nam Bộ từ năm lên 5 tuổi. Đó là lần đầu tiên em nghe được một giai điệu dân ca qua tivi. Không ai dạy, không ai yêu cầu, em tự hát theo bằng sự cảm thụ bẩm sinh.
“Lúc đó con không biết đó là dân ca Nam Bộ, con chỉ thấy nó chạm đến trái tim mình. Như thể âm thanh đó là một phần con đã từng biết, từng nghe ở đâu rất xa mà cũng rất gần”, chị Nguyễn Hồng Gấm - mẹ của Thiên Kim cho biết.
Thấy con có năng khiếu, mẹ đưa em đến thử lớp học âm nhạc thiếu nhi. Ban đầu là các bài hát thiếu nhi quen thuộc, sau đó là những bài dân ca, rồi những tiết mục mang đậm chất hò lơi, hò đối đáp. Kim học rất nhanh, nhớ rất lâu, và quan trọng hơn cả, em cảm được từng lời ca, từng luyến láy.



Thiên Kim tự tin, tỏa sáng trên các sân khấu lớn.
Khi bước vào tuổi học sinh, Kim bắt đầu song song học văn hóa tại Trường THCS Lê Ngọc Hân và theo học chính quy khoa Âm nhạc Truyền thống tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Mỗi ngày của em được chia làm ba phần: sáng học văn hóa, chiều học nhạc cụ, tối lại luyện thanh, tập kỹ thuật biểu diễn hoặc làm bài tập.
Khó nhất với Kim không phải là kỹ thuật hò mà là việc cân bằng tất cả mọi thứ: học văn hóa, luyện nhạc, tham gia công tác Đội, hoạt động xã hội, và... làm trẻ con.
Khó khăn khác là giữ gìn giọng hát trong thời điểm vỡ giọng nhẹ - giai đoạn mà bất cứ ca sĩ tuổi thiếu niên nào cũng phải đối mặt. Có lúc, giọng em không lên nổi nốt cao quen thuộc, có lúc khàn đi vì luyện tập liên tục. Nhưng thay vì buồn, Kim chọn cách tìm hiểu thêm về cơ thể, về hơi thở, về kỹ thuật bảo vệ giọng hát.
Trong thế giới âm nhạc hiện đại và công nghệ, việc một cô bé ở Thủ đô lại chọn gắn bó với hò Nam Bộ, một dòng âm nhạc dân gian truyền thống là điều đặc biệt.
“Em nghĩ ai cũng cần có một sợi dây kết nối với văn hóa dân tộc. Với em, hò Nam Bộ là sợi dây đó. Khi em hát, em như được đi ngược thời gian, về với cội nguồn”, Kim nói.



Thiên Kim năng động, tích cực tham gia các hoạt động Đội.
Không chỉ hát hay, học giỏi, Kim còn là một thiếu nhi giàu lòng nhân ái. Trong cơn bão Yagi vừa qua, Kim cùng các bạn nhỏ ở Thủ đô đã trực tiếp đến trao quà, tận mắt chứng kiến sự thiếu thốn và nhọc nhằn của những mảnh đời bé nhỏ. Em đã chọn cách viết thư tay gửi tới các bạn vùng thiên tai với đong đầy sự sẻ chia, chân thành, và đầy tình cảm.
Khi được hỏi em học được gì từ những chuyến đi thiện nguyện, Kim nói: “Em học được cách yêu thương cuộc sống nhiều hơn, trở thành người công dân có ích”.
Ước mơ của Kim là trở thành ca sĩ nổi tiếng để truyền tải tình yêu quê hương đất nước. Bên cạnh giấc mơ ấy, Kim còn mơ trở thành một cô giáo vùng cao, người mang tiếng hát và con chữ đến với những em nhỏ còn gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Thiên Kim cũng đạt thành tích trong học tập.
Một số thành tích nổi bật của Thiên Kim
- Giải Nhất "Sao Việt tỏa sáng” năm 2022;
- Giải Vàng Solo Vocal Liên hoan Châu Á Thái Bình Dương tổ chức tại Bangkok Thái Lan năm 2023;
- Giải Nhất Hội thi “Tài năng thiếu nhi Thủ đô” năm 2024;
- Bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Thiếu nhi thủ đô thi đua làm theo năm điều Bác Hồ dạy năm 2025;
- Danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cấp trường, cấp quận, cấp thành phố năm học 2024 - 2025;
- Giải thưởng Kim Đồng năm 2025.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nhung-bong-hoa-thom-dang-bac-post1740744.tpo