Những ca cấp cứu ngoạn mục trong dịp Tết

Vừa khám xong đợt bệnh nhân này, các thầy thuốc Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Phú Yên lập tức “đón” đợt bệnh nhân khác (Ảnh chụp vào sáng mùng 5 Tết). Ảnh: YÊN LAN

Tết là khoảng thời gian sum vầy, nghỉ ngơi, song tại các bệnh viện, những người thầy thuốc vẫn luân phiên túc trực và chạy đua với thời gian để cứu người bệnh. Nhiều ca cấp cứu ngoạn mục đã được các thầy thuốc Phú Yên thực hiện khi người người, nhà nhà đón Tết vui xuân.

Không có Tết ở nơi “đầu sóng ngọn gió”

Sáng mùng 5 Tết, không khí làm việc tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên vẫn hết sức khẩn trương. Bác sĩ vừa khám xong, bệnh nhân chưa kịp chuyển đến khoa khác thì những chiếc băng ca lại được đẩy vào. Chưa đầy 10 phút, có đến 6 bệnh nhân được đưa vào Khoa Cấp cứu, người thì bị tai nạn giao thông (TNGT), người thì bị tai nạn sinh hoạt, người bị tăng huyết áp…

Công việc tiếp nối công việc. Bác sĩ Huỳnh Tuy Viễn cho biết: “Tết năm ngoái, trong vòng một ngày đêm, chúng tôi tiếp nhận khoảng 100 bệnh nhân. Tết nay thì trong một ngày đêm, chúng tôi tiếp nhận từ 150-170 bệnh nhân; anh em làm việc cật lực”. Tình trạng mất trật tự vẫn xảy ra ở Khoa Cấp cứu, gây ra tình trạng này đều là những người có hơi men.

Theo thống kê của Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, từ 29 tháng Chạp đến mùng 1 Tết, số ca nhập viện do TNGT tăng so với cùng kỳ năm trước, riêng mùng 1 Tết có 50 ca nhập viện do TNGT, tăng gấp đôi năm ngoái, trong đó có 3 ca chấn thương sọ não. Từ mùng 2 đến mùng 4 Tết, số ca nhập viện do TNGT giảm, trong đó giảm nhiều nhất là mùng 2 Tết: 19 ca (mùng 2 Tết năm trước có 49 ca).

Chạy đua với thời gian cấp cứu bệnh nhân

Trong dịp Tết Canh Tý, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên thực hiện 96 ca phẫu thuật, trong đó 3 ca phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân bị chấn thương sọ não do TNGT. Theo bác sĩ Phạm Thế Vinh (Khoa Ngoại Chấn thương), 3 bệnh nhân trên nhập viện trong tình trạng nguy kịch: vỡ xương sọ, mảnh xương găm vào não.

Đáng lo ngại nhất là bệnh nhân 15 tuổi, ngoài chấn thương sọ não nặng còn bị gãy xương đùi và gãy hai xương cẳng tay, tính mạng như “ngàn cân treo sợi tóc”. Các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Phú Yên đã khẩn trương hồi sức và phẫu thuật sọ não cấp cứu bệnh nhân. Ba bệnh nhân trên còn đang thở máy.

Với cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư và nhân lực đã được đào tạo, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên thực hiện những ca phẫu thuật sọ não cấp cứu trong thời gian sớm nhất có thể, mang lại cơ hội sống cho bệnh nhân, nhất là những bệnh nhân không còn đủ thời gian để có thể chuyển lên tuyến trên. Với 3 trường hợp kể trên, trong vòng chưa đầy 30 phút kể từ khi người bệnh nhập viện, họ đã được đưa vào phòng mổ cấp cứu.

Đêm mùng 3 Tết, một thai phụ được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Phú Yên trong tình trạng choáng nặng. Hình ảnh cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân có phôi thai 16 tuần, một phần dính ngoài tử cung, một phần dính trong ổ bụng, bị vỡ. 3 giờ sáng, điện thoại của bác sĩ Hồ Văn Thanh, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên reo vang. Nhận được thông tin, ông điều kíp phẫu thuật của Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, cùng các đồng nghiệp ở đây phẫu thuật cấp cứu. Tử cung của thai phụ bị vỡ và hoại tử, bệnh cảnh rất nặng. Bác sĩ Hồ Văn Thanh đến “tiếp ứng” các đồng nghiệp. Ca phẫu thuật kết thúc vào lúc 5giờ 30 sáng mùng 4 Tết; bệnh nhân được truyền 8 đơn vị máu tươi và 3 đơn vị plasma tươi (chế phẩm máu được tách ra từ máu toàn phần). Hiện bệnh nhân đã ổn định.

Các cuộc chạy đua với thời gian của những người thầy thuốc đã bắt đầu trong những ngày cận Tết. Đó là 2 ca phẫu thuật sọ não xử trí máu tụ do tai nạn trước đó. Sau phẫu thuật, một bệnh nhân không còn tình trạng lơ mơ; bệnh nhân kia đã đi lại bình thường, không bị yếu chân như trước. Đó là 2 ca can thiệp cấp cứu bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên trong ngày 22/1 (28 tháng Chạp), một người bị tắc hoàn toàn đoạn giữa động mạch vành phải, một người bị hẹp nặng (95%) động mạch liên thất trước. Cả hai đã được ê kíp của Bệnh viện Đa khoa Phú Yên can thiệp, tái tưới máu cơ tim kịp thời.

Với những người thầy thuốc, niềm vui, niềm hạnh phúc là cứu được người bệnh, cho dù phải làm việc vất vả, căng thẳng, đầy áp lực trong khoảng thời gian đặc biệt và thiêng liêng như Tết cổ truyền.

Cứu sống bệnh nhân bị rắn độc cắn, ngưng tim ngưng thở

Một bệnh nhân người dân tộc thiểu số bị rắn hổ cắn trong khi đi hái măng rừng, được Trung tâm Y tế huyện Sông Hinh chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên vào trưa 21/1 (27 tháng Chạp) trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Bác sĩ Lê Phải, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, cho biết: “Bệnh nhân được đưa vào khoa khi đã ngưng tim, ngưng thở, da tím. Chúng tôi tiến hành cấp cứu: ép tim, đặt ống nội khí quản, cho thở máy… và cho bệnh nhân dùng huyết thanh kháng nọc rắn. Chúng tôi điều trị tích cực trong 8 giờ, bệnh nhân tỉnh lại, mở mắt được. Tiếp tục điều trị, tình trạng của người bệnh khá dần. Trường hợp này, nếu nhập viện muộn, chắc chắn sẽ tử vong”.

YÊN LAN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/234347/nhung-ca-cap-cuu-ngoan-muc-trong-dip-tet.html