Những dấu chân nghĩa tình của người lính biên phòng xứ Huế
Những ngày đầu hè, trên khắp tuyến biên giới miền núi đến vùng biển thành phố Huế, màu xanh áo lính biên phòng lại hiện diện trong từng việc làm bình dị mà nghĩa tình.
Từ xuống đồng giúp dân gặt lúa ở A Lưới, hỗ trợ xóa nhà tạm cho hộ dân khó khăn, đến đồng hành cùng ngư dân chống khai thác IUU, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Huế đang để lại những dấu ấn đẹp về tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và tình quân dân gắn bó nơi phên dậu Tổ quốc.

Hỗ trợ xóa nhà tạm cho hộ dân khó khăn vùng biên giới biển của thành phố Huế. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Chiến sĩ bộ đội Biên phòng xây dựng nhà giúp gia đình khó khăn để người dân sớm "an cư, lạc nghiệp". Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Huế hỗ trợ ngày công xây nhà cho bà con khó khăn vùng biên giới biển. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Chương trình "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" thể hiện tinh thần trách nhiệm của các cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân khu vực biên giới. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Những "người thợ" không chuyên màu áo lính tích cực hỗ trợ dân xây nhà. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Dấu ấn "màu áo xanh" của chiến sĩ Biên phòng thành phố Huế trong chương trình "Xóa nhà tạm, nhà dột nát". Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Lực lượng Đồn Biên phòng cửa khâu A Đớt hỗ trợ người dân thu hoạch lúa vụ Đông - Xuân trong chương trình "Ngày về thôn bản". Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Lực lượng bộ đội biên phòng thành phòng Huế cùng ngư dân sơn biển số lên thân tàu theo đúng quy định. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Lực lượng bộ đội biên phòng thành phòng Huế cùng ngư dân sơn biển số lên thân tàu theo đúng quy định. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Lực lượng bộ đội biên phòng thành phố Huế giúp ngư dân địa phương sơn biển số lên thân tàu theo đúng quy định. Ảnh: Mai Trang - TTXVN
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/nhung-dau-chan-nghia-tinh-cua-nguoi-linh-bien-phong-xu-hue/423076.html











