Những đóa hoa kiên cường nở sau bão tố từ Việc tử tế

Khám phá câu chuyện phi thường của 3 con người vượt qua nghịch cảnh khuyết tật, ung thư và nghèo khó để lan tỏa lòng nhân ái và gieo mầm hy vọng cho cộng đồng.

Trong cuộc sống, có những con người đã biến nghịch cảnh thành sức mạnh, không chỉ để đứng vững mà còn để lan tỏa yêu thương. Họ là anh Trần Quốc Nam, người tạo ra sinh kế từ những chiếc nón hoa; là chị Hoàng Thị Diệu Thuần, hai lần chiến thắng ung thư để trở thành điểm tựa cho bệnh nhi; và là Má Mười, người phụ nữ U90 dành cả đời cưu mang hơn 70 trẻ em khuyết tật. Những câu chuyện của họ là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của lòng tốt.

Anh Trần Quốc Nam: Từ mặc cảm đến người 'trồng hoa' cho đời

"Từ bé đến lớn, mình chưa bao giờ nghĩ mình là người khuyết tật cả," anh Trần Quốc Nam, Giám đốc Doanh nghiệp xã hội SAFE Việt, chia sẻ. Chính sự điềm nhiên này đã giúp anh vượt qua nhiều giông bão. Từng ngạc nhiên khi được mời tham dự một sự kiện dành cho người khuyết tật, anh nhận ra thực tế đa dạng của cộng đồng: có người mạnh mẽ, nhưng cũng có người dễ bị tổn thương và cần sự sẻ chia.

Việc tử tế tháng 12: Những “đóa hoa” nở sau bão tố - Ảnh 2.

Việc tử tế tháng 12: Những “đóa hoa” nở sau bão tố - Ảnh 2.

Với niềm đam mê nghệ thuật từ nhỏ, anh Nam cùng các cộng sự đã tạo nên những chiếc nón hoa thủ công tinh xảo, không chỉ là sản phẩm nghệ thuật mà còn là sinh kế cho những người cùng cảnh ngộ. Mỗi chiếc nón là một câu chuyện về sự kiên trì, là thành quả của những bàn tay không bao giờ chấp nhận đầu hàng số phận.

Chị Hoàng Thị Diệu Thuần: Hai lần chiến thắng ung thư để gieo hy vọng

Ở tuổi 18, khi đang ấp ủ những ước mơ giảng đường, chị Hoàng Thị Diệu Thuần nhận tin mình mắc bệnh ung thư máu. Sau bảy năm chiến đấu bền bỉ, chị được ghép tế bào gốc thành công. Nhưng bình yên chưa được bao lâu, chị lại đối mặt với căn bệnh ung thư vú. "Điều đau lòng nhất chính là những người bạn cùng phòng điều trị đã không còn quay lại viện nữa," chị xúc động kể lại.

Những mất mát đó đã thôi thúc chị hành động. Chị Thuần cùng các cộng sự thành lập "Mạng lưới vì trẻ em ung thư", triển khai nhiều dự án ý nghĩa như "Lớp học gieo hạt", "Hỗ trợ sinh viên ung thư", và "Trạm tóc ước mơ". Từ một người nhiều lần đối diện với lằn ranh sinh tử, chị đã trở thành nguồn hy vọng, giúp hàng ngàn em nhỏ tin rằng các em xứng đáng được mơ và được sống.

Má Mười: Gần cả cuộc đời cưu mang 70 mảnh đời bất hạnh

Năm 1988, trong một lần về thăm chiến trường xưa ở Củ Chi, Má Mười (bà Trần Thị Cẩm Giang) biết tin những người từng cưu mang mình đã hy sinh, để lại những đứa trẻ bại não, khiếm khuyết. Từ lòng trắc ẩn, má quyết định đưa các em về chăm sóc như con ruột của mình.

Việc tử tế tháng 12: Những “đóa hoa” nở sau bão tố - Ảnh 1.

Việc tử tế tháng 12: Những “đóa hoa” nở sau bão tố - Ảnh 1.

Cuộc sống vô cùng vất vả. Hằng ngày, má bán hủ tiếu, vé số, làm tương, muối ớt để lo cho các con. Thậm chí, má đã bán căn nhà mặt phố duy nhất để trang trải cuộc sống. Những ngày đầu, má chỉ dám ăn cơm cháy, nhường phần cơm ngon cho lũ trẻ. Hơn 70 đứa trẻ đã lớn lên trong vòng tay yêu thương của má. Dù mái tóc đã bạc trắng, trái tim người mẹ ấy vẫn luôn nồng ấm tình yêu thương.

Những câu chuyện này là lời nhắc nhở rằng ở đâu có sự tử tế, ở đó luôn có những hạt giống tốt lành đang âm thầm nảy mầm, và mỗi người chúng ta đều có thể trở thành một bông hoa đẹp, góp phần làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa.

CTVX

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nhung-doa-hoa-kien-cuong-no-sau-bao-to-tu-viec-tu-te-410037.html