Những giai điệu thắm niềm tin về Đảng
Mới đây, trong chương trình nghệ thuật “Đảng là ánh sáng soi đường” kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2025), kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24-2-1930 - 24-2-2025), khán giả đã được nghe những giai điệu hào hùng, trữ tình với chùm ca khúc: "Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam" (sáng tác Đỗ Minh), "Việt Nam ơi! mùa xuân đến rồi" (sáng tác Huy Du), "Đảng đã cho ta một mùa xuân" (sáng tác Phạm Tuyên). Tuy đã nhiều lần nghe những lời ca này, nhưng mỗi lần nghe trong lòng mỗi người đều vẹn nguyên tình cảm, cảm xúc về Đảng.
Ca khúc “Chào mừng Đảng cộng sản Việt Nam” được nhạc sĩ Đỗ Minh sáng tác năm 1951, khi ông biết tin chuẩn bị diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ 2 của Đảng. Tên bài hát ban đầu được ông đặt là “Vừng trời đông”, sau đổi thành “Chào mừng Đảng Lao động Việt Nam” và nay là “Chào mừng Đảng cộng sản Việt Nam”. Bài hát mở đầu với những lời ca hào hùng, tự hào: “Vừng trời đông, ánh hồng tươi sáng bừng lên/Đàn bồ câu trắng bay về trong nắng mới/Ngàn triệu dân siết tay nhau/Đứng quanh Đảng Cộng sản Việt Nam/Khối kết đoàn công nông bền vững…”. Khi sáng tác bài hát này, nhạc sĩ Đỗ Minh mới 25 tuổi và chưa phải là đảng viên, nhưng với những hiểu biết, cảm nhận từ thực tế hoạt động lãnh đạo con thuyền cách mạng Việt Nam của Đảng đã mang đến những cảm nhận sâu sắc trong trái tim nhạc sĩ. Ông viết bài hát này không chỉ để ngợi ca về Đảng, đó còn là những tâm tư, tình cảm, niềm tin của các tầng lớp nhân dân Việt Nam đối với Đảng. Dưới ánh sáng của Đảng, toàn thể nhân dân Việt Nam đã đứng lên giành độc lập, tự do cho dân tộc với mốc son lịch sử là Ngày Quốc khánh 2-9, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Trong cuộc kháng chiến với thực dân Pháp, quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng cũng đã liên tiếp giành được nhiều thắng lợi quan trọng như trong chiến dịch biên giới 1950 đã tạo nên khí thế cách mạng bừng bừng trong mỗi chiến sĩ, người dân. Nhạc sĩ Đỗ Minh chỉ mất có một đêm để viết xong ca khúc “Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam” và ngay lập tức bài hát được phổ biến đến công chúng với những cách thức thật đơn giản như tập cho đồng đội trong đơn vị hát rồi cứ thế lan tỏa đi xa. Lời bài hát ngắn gọn, dễ thuộc, dễ hát, thích hợp với mọi đối tượng, giai điệu trong sáng, trang trọng, có tính tổng hợp cao và sức lay động quần chúng chính là lợi thế để ca khúc nhanh chóng bay xa.
Trong kho tàng ca khúc đồ sộ của mình, bên cạnh những tác phẩm về quê hương đất nước, Bác Hồ, Thủ đô Hà Nội, thiếu nhi…, nhạc sĩ Phạm Tuyên còn có những ca khúc rất hay và ý nghĩa về Đảng như: “Đảng đã cho tôi sáng mắt, sáng lòng”, “Đảng đã cho ta một mùa xuân”, “Màu cờ tôi yêu”. Trong đó, ca khúc “Đảng đã cho ta một mùa xuân” được ông viết đúng vào mùa xuân năm 1960, nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngay từ tên gọi của ca khúc cũng đã thể hiện được hết tình cảm, niềm tin yêu của mỗi người dân Việt Nam đối với Đảng. Kể từ khi có Đảng dẫn đường, toàn thể nhân dân Việt Nam bên cạnh tận hưởng niềm vui trong mùa xuân của đất trời, còn có thêm những hy vọng vào mùa xuân của đất nước. “Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng/Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi/Đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non/Vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời...”. Bài hát được mở đầu bằng những giai điệu trong sáng với việc vận dụng nhịp 3/4 điệu valse. Với ca từ dễ thuộc, giai điệu dễ nhớ, bài hát đã nhanh chóng được đón nhận và trở thành một trong những ca khúc được yêu thích nhất về Đảng. Một ca khúc mang chủ đề về chính trị nhưng đã được nhạc sĩ Phạm Tuyên xử lý một cách hết sức tự nhiên, nhẹ nhàng và dễ thấm vào lòng người nghe. Từ khi ra đời đến nay, ca khúc này không chỉ là tiết mục “đinh" trong nhiều chương trình nghệ thuật có quy mô khác nhau, mà với nhiều người, mỗi lời hát, giai điệu tươi trẻ của bài hát như một lời chúc Tết thật đặc biệt.
Công chúng yêu âm nhạc biết đến nhạc sĩ Huy Du với những ca khúc “nhạc đỏ” như: "Anh vẫn hành quân", "Bạch Long Vĩ đảo quê hương", "Tình em", "Bế Văn Đàn sống mãi", "Cùng anh tiến quân trên đường dài", "Nổi lửa lên em", "Đường chúng ta đi", "Trên đỉnh Trường Sơn ta hát", "Đêm Trường Sơn"… Những ca khúc của nhạc sĩ Huy Du thường giản dị, dễ nghe, dễ hát, nhưng cũng rất sâu sắc, có tầm tư tưởng khái quát cao, không khô cứng. Trong mỗi tác phẩm, giữa chất “chính luận” với chất “trữ tình” luôn được ông thể hiện nổi bật, rõ nét, có sự hòa quyện chặt chẽ, nhuần nhuyễn. Trong bom đạn chiến tranh cũng như đến tận hôm nay, những ca khúc của nhạc sĩ Huy Du vang lên hùng tráng, thúc giục mọi người dốc hết sức mình cho quê hương, đất nước. Sau ngày đất nước thống nhất, nhạc sĩ Huy Du tiếp tục cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà thêm nhiều ca khúc giá trị, trong đó có “Việt Nam ơi! mùa xuân đến rồi”. Bài hát được mở đầu bằng những giai điệu ngợi ca về Đảng: “Đảng Cộng sản Việt Nam vinh quang/Ánh sáng soi đường đưa ta về chiến thắng/Tổ quốc độc lập, tự do muôn năm/Đất nước không quên chân lý mang theo tên Người…”. Nhạc sĩ đã lựa chọn hình ảnh về Đảng như ánh sáng soi đường đưa đất nước, nhân dân ta đến những thắng lợi vinh quang trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng giành độc lập, tự do cho dân tộc. Cùng với đó là sự khẳng định ý chí, quyết tâm đi theo con đường, lý tưởng cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn đó là tiến vào kỷ nguyên ánh sáng xã hội chủ nghĩa.
Hiếm có một đất nước nào trên thế giới như Việt Nam khi mùa xuân của đất nước được hòa quyện với mùa xuân của Đảng. Để mỗi dịp đất nước kỷ niệm ngày thành lập Đảng thì sắc trời, hương đất như cũng rộn ràng, tươi vui hơn. Và những giai điệu, ca từ trong sáng, thủy chung lại được ngân lên như một sự khẳng định tình yêu, niềm tin sắt son xây dựng, phát triển đất nước dưới ánh sáng của Đảng.