Đại úy Lương Nguyệt Anh: Từ điệu hát quan họ đến những vì sao trên quân hàm xanh
Từ cô bé hát quan họ Bắc Giang giành giải Nhất cuộc thi Sao Mai 2011, Lương Nguyệt Anh đã không ngừng nỗ lực để trở thành một nữ nghệ sĩ mặc áo lính đa tài.
Đường đến với nghệ thuật và khẳng định bản thân
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quan họ Bắc Giang, ngay từ nhỏ Lương Nguyệt Anh bộc lộ năng khiếu âm nhạc thiên bẩm. 4 tuổi, cô giành giải nhất ca hát toàn tỉnh Bắc Giang.
Điều đặc biệt là trong gia đình Lương Nguyệt Anh không ai theo nghệ thuật. Cô bước chân vào con đường nghệ thuật một cách tình cờ khi đi theo các bạn đi tuyển sinh. Ban đầu chưa thực sự yêu thích nhưng qua quá trình học tập và rèn luyện, niềm đam mê với âm nhạc trong Lương Nguyệt Anh ngày càng lớn.
Năm 2011 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Lương Nguyệt Anh đạt giải Nhất Sao Mai dòng nhạc dân gian. Chỉ 3 tháng sau cuộc thi, album đầu tay của Lương Nguyệt Anh đã ra mắt.
Sau thành công tại Sao Mai, cô tiếp tục gặt hái nhiều thành tích như: giải Xuất sắc tại Liên hoan Ca nhạc châu Á - Thái Bình Dương. Đặc biệt tại Army Games 2021 - lần đầu tiên nghệ thuật được đưa vào nội dung thi đấu, Đại úy Lương Nguyệt Anh đã mang về giải Ba đơn ca nữ với tiết mục Cô đôi thượng ngàn - một làn điệu chầu văn truyền thống.
Tình yêu và dấu ấn với nghề giảng dạy
Từ năm 2021, Lương Nguyệt Anh chính thức khoác lên mình màu áo lính, trở thành giảng viên thanh nhạc của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Đối với cô, khi mặc quân phục, sẵn sàng cống hiến hết mình cho Tổ quốc là điều tất yếu. Nghệ thuật không chỉ là đam mê cá nhân mà còn là trách nhiệm, là phương tiện để lan tỏa tình yêu quê hương đất nước.
Trong giảng dạy, cô luôn yêu cầu học trò phải hiểu rõ về nội dung và tính chất của mỗi ca khúc. Với Lương Nguyệt Anh, việc nắm vững hoàn cảnh ra đời, nội dung và tâm tư của tác giả là chìa khóa để có thể thăng hoa cùng tác phẩm.
Năm 2024 mang đến cho Lương Nguyệt Anh nhiều thành công mới. Cô giành huy chương Vàng tại Liên hoan Âm nhạc Toàn quốc với ca khúc Thương người lính đảo Trường Sa. Tác phẩm này được sáng tác từ những xúc cảm chân thành sau chuyến đi Trường Sa, nơi Lương Nguyệt Anh chứng kiến sự hy sinh thầm lặng của những người lính trẻ vì Tổ quốc.
Bên cạnh đó, cô còn được vinh danh là giảng viên dạy giỏi năm học 2023-2024. Với Lương Nguyệt Anh, tất cả đam mê về âm nhạc đều được dành trọn cho việc giảng dạy và truyền cảm hứng cho thế hệ sinh viên.
Quan điểm nghệ thuật và triết lý sống
Lương Nguyệt Anh quan niệm làm nghệ thuật không phải để tìm kiếm danh tiếng mà để được cống hiến và thỏa sức với đam mê. Cô phản bác quan điểm cho rằng âm nhạc dân gian kén người nghe bởi thực tế dòng nhạc này không chỉ được thế hệ trung niên yêu thích mà còn thu hút giới trẻ.
Trong nghệ thuật, Lương Nguyệt Anh luôn giữ thái độ khiêm tốn. Theo cô, những hiểu biết của hôm nay chỉ là hạt cát nhỏ bé trong đại dương kiến thức nghệ thuật mênh mông. Với vai trò kép là nghệ sĩ và giảng viên, Đại úy Lương Nguyệt Anh đang khẳng định mình là hình mẫu của sự kết hợp giữa tài năng nghệ thuật và tinh thần phụng sự quân đội, phục vụ đất nước.
Với Lương Nguyệt Anh, nghệ thuật và giảng dạy không chỉ là nghề nghiệp mà còn là sứ mệnh để truyền lửa đam mê và tình yêu âm nhạc dân tộc cho thế hệ trẻ.
"Gửi em ở cuối sông Hồng" - Lương Nguyệt Anh, Vũ Thắng Lợi:
Minh Phi (tổng hợp)
Ảnh: Tư liệu