Những ngày đầu trong quân ngũ
Hơn 9 giờ sáng ngày 20-2, tại Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), lưng áo của các chiến sĩ mới thấm đẫm mồ hôi trong buổi huấn luyện thể lực. Đã tròn một tuần kể từ ngày nhập ngũ, sau những bỡ ngỡ ban đầu, các chiến sĩ mới dần hòa mình vào cuộc sống quân đội, quen với nhịp sinh hoạt kỷ luật của đơn vị.
Bước ngoặt quan trọng
Tranh thủ giờ nghỉ trưa, Mai Hoàng Huy (sinh năm 2005, ngụ quận 12, TPHCM), chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn 2 tranh thủ lấy cuốn nhật ký nhỏ để ở đầu giường, viết: “Ở đây, con cùng đồng đội sau khi huấn luyện thể lực thì ăn cảm thấy ngon và ăn được nhiều cơm hơn ở nhà. Hôm nay tụi con ăn rau muống xào - món mà con thích nhất, con lại nhớ đến những ngày ở nhà mẹ vẫn hay gọi ra ăn cơm. Ở đây cũng vậy, chỉ khác là người gọi là anh tiểu đội trưởng, mà giọng thì chắc chắn không dịu dàng bằng mẹ rồi!”.
Mai Hoàng Huy (ngụ quận 12, TPHCM), chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn 2 viết nhật ký trong những ngày đầu nhập ngũ tại Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai). Ảnh: THU HOÀI
Huy cao, rắn rỏi và thích chơi thể thao. Khi viết đơn tình nguyện nhập ngũ, Huy hy vọng được rèn luyện thêm tính kỷ luật, kiên nhẫn và nhất là thể lực để sau này theo đuổi đam mê với trái bóng tròn. Vì chưa được phép gọi điện thoại cho người thân nên Huy đã viết nhật ký, để khi được gọi thì cuộc gọi đầu tiên sẽ kể với mẹ về những ngày qua.
“Lần đầu tiên tôi biết cảm giác nghe tiếng kèn để đi ăn cơm là gì. Tôi hay ghi nhớ lại những việc nhỏ nhỏ quan sát được ở đơn vị, vì tôi biết sau 2 năm, những điều này sẽ không bao giờ lặp lại”, Huy chia sẻ. Huy cũng viết vào nhật ký mọi điều bỡ ngỡ về những ngày đầu trong quân ngũ: không còn những buổi sáng ngủ nướng, không còn những giờ lướt điện thoại thâu đêm, thay vào đó là những buổi tập thể dục sáng sớm, những bài học về kỷ luật, tác phong và điều lệnh quân đội…
Đồng đội cùng phòng với Huy là Nguyễn Quang Hưng (sinh năm 2006, ngụ quận 12, TPHCM). Trước khi nhập ngũ, Hưng là công nhân may tại một công ty. Cuộc sống của Hưng chỉ xoay quanh công việc và những thói quen thường nhật, không có nhiều bạn bè. Thế nhưng, ngày khoác lên mình bộ quân phục, bước chân vào quân đội, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Hưng nhớ lại ngày đầu tiên nhập ngũ: “Tôi khá nhút nhát và hướng nội nên cứ trăn trở, không biết hòa nhập thế nào với căn phòng tập thể mấy chục con người...”.
Mọi thứ thay đổi vào buổi tối ngày thứ 4, sau giờ sinh hoạt, khi Hưng đang mang nhiều tâm sự về nỗi nhớ gia đình thì người đồng đội mang đàn guitar vào phòng và gảy những hợp âm đầu tiên... “Đời mình là một khúc quân hành/ Đời mình là bài ca chiến sĩ/ Ta ca vang triền miên qua tháng ngày/ Lượn bên trên núi đồi biên cương đến nơi đảo xa...”. Cả phòng lần lượt cất tiếng hát, khoác tay lên vai nhau và nở những nụ cười.
“Chúng tôi kể cho nhau nghe về những ước mơ, có người muốn ở lại lâu dài trong quân ngũ, có người muốn trở thành một đầu bếp giỏi... Không ai còn cảm giác lạ lẫm và nỗi nhớ nhà cũng nguôi đi, chỉ còn lại niềm vui và tinh thần đoàn kết. Tên, quê quán của các đồng đội chúng tôi đều ghi nhớ hết rồi”, Hưng kể.
Rèn tính kỷ luật
4 giờ 30 phút, khi trời còn chưa sáng, tiếng chuông trong căn phòng của chiến sĩ mới Hoàng Tuấn Anh (sinh năm 2005, quê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã vang lên. Đó không phải là chuông báo của đơn vị, mà các chiến sĩ mới đã cùng nhau hẹn giờ dậy để gấp chăn màn. “Vì chưa quen nên chăn màn gấp chưa được vuông góc, còn nhăn nheo và chưa thật sự phẳng dù chúng tôi đã hết sức cố gắng. Vậy nên chúng tôi quyết tâm dậy sớm một chút để gấp chăn màn được chỉn chu, đẹp hơn”, Tuấn Anh cho biết. Đó chính là tinh thần kỷ luật mà họ - những chiến sĩ mới 19, 20 tuổi - đang hình thành.
Chiến sĩ mới tại Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân sinh hoạt văn nghệ sau những giờ huấn luyện căng thẳng. Ảnh: THU HOÀI
“Ở đây, tôi học được rằng mỗi chi tiết dù nhỏ như một cái chăn hay một đôi giày cũng đều là một bài học về tính kỷ luật, sự nghiêm túc và kiên nhẫn. Tôi cũng biết rằng nếu bản thân vi phạm nội quy thì cả tiểu đội sẽ bị phạt chung, đó là bài học về trách nhiệm với tập thể”, Tuấn Anh bày tỏ.
Hiện tại, nhiệm vụ của các chiến sĩ mới là huấn luyện thể lực. Những tháng ngày huấn luyện gian khổ phía trước sẽ là hành trình rèn luyện ý chí, thể lực và bản lĩnh của các chiến sĩ. Cũng chính từ đây, họ sẽ trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, để trở thành những người chiến sĩ kiên trung, bảo vệ Tổ quốc thân yêu.
Theo Đại tá Nguyễn Hữu Lương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân, ngay từ đầu, Đảng ủy, Chỉ huy trung tâm luôn xác định rằng động viên, hỗ trợ chiến sĩ mới trong những ngày đầu bỡ ngỡ là nội dung rất quan trọng. Chính vì điều đó, chỉ huy các cấp thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở đội ngũ cán bộ các cấp cần sâu sát, tỉ mỉ và làm gương trước cấp dưới, thái độ hòa nhã, gần gũi như người anh để giúp các em yên tâm công tác.
“Sau thời gian huấn luyện đầu khóa, chúng tôi mong muốn các chiến sĩ mới có được sức khỏe tốt, tinh thần lạc quan, có bản lĩnh vững vàng, mạnh dạn trong sinh hoạt, công tác, có được các kỹ năng cơ bản để tự tin thực hiện các nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo”, Đại tá Nguyễn Hữu Lương chia sẻ.
Năm 2025 là năm thứ 5 Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới. Năm nay, đơn vị tiếp nhận 1.000 chiến sĩ mới. Để chiến sĩ mới nhanh chóng thích nghi với môi trường quân đội, đơn vị đã có Nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và hướng dẫn chiến sĩ mới.
Một trong những biện pháp cụ thể là làm tốt công tác xây dựng cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, gọn gàng ngăn nắp; chuẩn bị đầy đủ các thiết chế văn hóa; các nội dung phát thanh, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, đối thoại dân chủ, gặp gỡ nắm bắt tâm tư tình cảm quân nhân…, tạo thuận lợi cho chiến sĩ mới sinh hoạt, học tập tại đơn vị.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/nhung-ngay-dau-trong-quan-ngu-post782950.html