Những 'ngọn cờ thầm lặng' trong bản tình ca xanh ở Liên Minh

Không kinh phí hỗ trợ, mỗi nhành cây, ngọn cỏ và từng cung đường ở xã Liên Minh vẫn xanh mướt, gọn gàng nhờ sự tận tụy của những người con dành trọn tâm sức cho quê hương.

Nắng tháng 4 hắt hơi nóng xuống “Tuyến đường Ba nhất” Thọ Xuân, nhưng những chiếc áo xanh sẫm vẫn miệt mài tỉa cây, gom cành, chỉnh lại từng khoảng xanh cho con đường thêm thông thoáng.

Các thành viên Câu lạc bộ Chung tay vì sức khỏe cộng đồng ở xã Liên Minh trong một buổi vệ sinh môi trường định dưới cái nắng tháng Tư. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Các thành viên Câu lạc bộ Chung tay vì sức khỏe cộng đồng ở xã Liên Minh trong một buổi vệ sinh môi trường định dưới cái nắng tháng Tư. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Đó là không khí làm việc của Câu lạc bộ Chung tay vì sức khỏe cộng đồng (CLB) của xã Liên Minh - một tập thể được thành lập năm 2023 với 34 thành viên chủ yếu là cán bộ hưu trí, đảng viên, cựu chiến binh nhằm duy trì nếp sống xanh - sạch - đẹp ở địa phương.

Tôi theo chân các thành viên trong một buổi sinh hoạt định kỳ. Ba giờ chiều, khi nắng vẫn còn gắt, mỗi người một việc, phối hợp nhịp nhàng như một thói quen đã thành nếp, thành thục với cắt tỉa cây xanh, quét dọn, thu gom rác thải…

Không khẩu hiệu rộn ràng, cũng không tiếng nhắc nhở, chỉ có nhịp kéo cắt đều đặn và sự tập trung. Khi một đoạn đường được vệ sinh sạch, một thế bonsai được chỉnh xong, họ lùi lại quan sát, sửa thêm cho ưng ý rồi mới chuyển sang vị trí khác.

Một tuyến đường ở xã Liên Minh, thành phố Hà Nội xanh - sạch - đẹp. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Một tuyến đường ở xã Liên Minh, thành phố Hà Nội xanh - sạch - đẹp. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Trong khi đó, ở đầu những con ngõ, nhịp chổi tre của các bà, các mẹ xào xạc trên mặt đường còn phả hơi nóng. Phía xa là nhịp xe rác quen thuộc của chị lao công.

Chính từ những buổi lao động thầm lặng như thế, diện mạo xanh - sạch - đẹp của xã này được bồi đắp từng ngày.

Đặt chân đến Liên Minh, cảm nhận đầu tiên là một không gian trong lành. Sự sạch sẽ, gọn gàng hiện hữu tự nhiên, không phô trương, từ những tuyến đường phong quang, hàng cây được cắt tỉa cẩn thận đến các pano tuyên truyền đặt đúng vị trí. Đó không phải kết quả của phong trào nhất thời, mà là thành quả của sự duy trì đều đặn, bền bỉ trong cộng đồng.

Những "lá cờ đầu"

Ông Lê Duy Lâu (75 tuổi) là một trong những người đầu tiên tham gia thành lập CLB. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Ông Lê Duy Lâu (75 tuổi) là một trong những người đầu tiên tham gia thành lập CLB. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Một trong những người đi đầu phong trào là ông Lê Duy Lâu. Ở tuổi 75, với 45 năm tuổi Đảng và 35 năm công tác, ông vẫn tham gia thường xuyên và trực tiếp tỉa cây, dọn cành. Bàn tay hằn dấu thời gian, nhưng động tác vẫn dứt khoát, cẩn trọng như chính phong cách làm việc của ông trước đây là Bí thư chi bộ xã nhiều năm.

Ông cũng là người tập hợp các cán bộ nghỉ hưu và bà con trong thôn cùng tham gia, vì khi mỗi người tự giác một chút, môi trường sống sẽ trong lành và trở thành nếp văn minh của địa phương.

Ông Hoàng Văn Chi (66 tuổi), Chủ nhiệm CLB. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Ông Hoàng Văn Chi (66 tuổi), Chủ nhiệm CLB. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Nếu ông Lê Duy Lâu là người truyền lửa bằng uy tín và tinh thần nêu gương, thì ông Hoàng Văn Chi, 66 tuổi, giữ vai trò “nhạc trưởng” của CLB. Vị nguyên Phó Chủ tịch UBND xã trăn trở làm sao để công tác vệ sinh môi trường không chỉ dừng ở những đợt ra quân ngắn hạn, nên ông vận động một nhóm tự nguyện hoạt động theo phương châm tự lập, tự túc, tự quản và tự giác, không yêu cầu ngân sách nhà nước, hay hỗ trợ từ cụm dân cư.

Khi thấy sự nghiêm túc ấy, bà con dần tin tưởng và tham gia. Đến nay, tập thể vừa trực tiếp lao động, vừa góp ý, tham mưu chính quyền về chỉnh trang tuyến đường, lựa chọn cây trồng và bố trí pano tuyên truyền phù hợp.

Ông Trần Trọng Kiểm (73 tuổi) cần mẫn tỉa cây dù nắng chiều vẫn gắt. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Ông Trần Trọng Kiểm (73 tuổi) cần mẫn tỉa cây dù nắng chiều vẫn gắt. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Trong tập thể ấy, ông Trần Trọng Kiểm, 73 tuổi, mang đến sự điềm đạm và tinh thần trách nhiệm của người trưởng thành từ quân ngũ rồi công tác trong ngành văn hóa. Nguyên Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đan Phượng luôn tỉ mỉ trong từng việc chung.

Với tâm niệm được trưởng thành từ tổ chức, ông tham gia các hoạt động cộng đồng như một cách tri ân quê hương. Sự chỉn chu của ổng góp phần tạo nên diện mạo gọn gàng, hài hòa cho từng tuyến đường.

Cựu chiến binh Trần Văn Chiến (65 tuổi), Bí thư Cụm 3 - Thọ Xuân, luôn thể hiện vai trò nêu gương của người lính. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Cựu chiến binh Trần Văn Chiến (65 tuổi), Bí thư Cụm 3 - Thọ Xuân, luôn thể hiện vai trò nêu gương của người lính. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Tinh thần nêu gương của lực lượng cựu chiến binh được thể hiện rõ qua ông Trần Văn Chiến, 65 tuổi, Bí thư Cụm 3 - Thọ Xuân. Ông cho biết địa phương lấy cựu chiến binh làm nòng cốt trong các phong trào bởi uy tín và kỷ luật của người lính tạo được niềm tin trong nhân dân. Theo ông, những người từng trải qua gian khó càng phải đi đầu giữ gìn môi trường sống.

Cuối năm 2025, ông đại diện địa phương dự Tọa đàm của Ban Tuyên giáo Thành phố về các mô hình “Dân vận khéo”, nơi Liên Minh là một trong 20 chi bộ tiêu biểu của Hà Nội. Với ông, kết quả ấy là thành quả chung của cả cộng đồng, bởi nếu không có sự đồng lòng, phong trào khó duy trì lâu dài.

Anh Lê Văn Tưởng, Cụm trưởng Cụm 4 - Thọ Xuân, người năng nổ, đi đầu trong mọi việc chung. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Anh Lê Văn Tưởng, Cụm trưởng Cụm 4 - Thọ Xuân, người năng nổ, đi đầu trong mọi việc chung. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Ở một đoạn đường khác trong buổi sinh hoạt định kỳ, hình ảnh anh Lê Văn Tưởng để lại ấn tượng rõ nét. Là Cụm trưởng Cụm 4 - Thọ Xuân, anh không nề hà bất cứ việc gì mà luôn có mặt từ sớm và chủ động trong mọi công việc của thôn, cụm. Trong CLB, anh vừa điều phối công việc, vừa trực tiếp lao động. Những năm tháng rèn luyện trong quân đội giúp anh luôn giữ được tác phong nghiêm túc, lối sống kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong từng việc nhỏ.

Người dân địa phương nhắc đến anh như một người xông xáo, sẵn sàng nhận phần việc khó trong mọi việc chung, trong khi anh chỉ chia sẻ làm vì cái tâm, vì bà con và sự gắn bó với quê hương.

Chị Lê Thị Huệ, Cụm trưởng Cụm 3 - Thọ Xuân, luôn tươi tắn, nhanh nhẹn tham gia việc chung. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Chị Lê Thị Huệ, Cụm trưởng Cụm 3 - Thọ Xuân, luôn tươi tắn, nhanh nhẹn tham gia việc chung. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Bóng hồng hiếm hoi của CLB là chị Lê Thị Huệ, Cụm trưởng Cụm 3 - Thọ Xuân. Chị tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, đồng thời lắng nghe ý kiến nhân dân để việc chung tốt hơn.

Trong câu chuyện với phóng viên, chị không nhắc đến bản thân, mà luôn bày tỏ sự trân trọng với các bậc cha chú đi đầu phong trào - những người nguyên là lãnh đạo xã, huyện và đảng viên cao niên gương mẫu. Theo chị, thế hệ sau chỉ đang tiếp nối tinh thần tiên phong ấy để duy trì nét đẹp cho làng quê.

Từ trên xuống: Anh Trần Văn Thạch, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh Cụm 3; anh Hoàng Ngọc Kiển, Cụm 8; và ông Lê Văn Điền tham gia hầu như không sót buổi hoạt động nào của CLB. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Từ trên xuống: Anh Trần Văn Thạch, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh Cụm 3; anh Hoàng Ngọc Kiển, Cụm 8; và ông Lê Văn Điền tham gia hầu như không sót buổi hoạt động nào của CLB. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Gần ba năm qua, Câu lạc bộ Chung tay vì sức khỏe cộng đồng nay đã trở thành lực lượng nòng cốt trong việc giữ gìn cảnh quan tại Liên Minh. Chính sự tận tâm của những người con bình dị đã tạo nên giá trị vững bền cho phong trào đầy ý nghĩa ở một miền quê đáng sống. Ở đó, từng thành viên CLB - những “ngọn cờ thầm lặng” vẫn ngày ngày vun đắp cho quê hương thêm xanh, sạch...

Kiều Thoan Thu

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nhung-ngon-co-tham-lang-trong-ban-tinh-ca-xanh-o-lien-minh-747529.html